-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Xã hội
09/10/2018 04:57Hà Nội: Massage kích dục, bar 'tay vịn' công khai hoạt động giữa Trung tâm văn hóa quận
Massage “phê tận óc”
21h tối. Nhiều xe máy, ô tô chầm chậm đi vào khoảng sân rộng trong khu vực Bể bơi bốn mùa (thuộc Trung tâm văn hóa thể thao quận Bắc Từ Liêm), rồi đậu trước cửa nhà hàng Phú Quý. Phần lớn cùng một đích đến: Tầng 3 tòa nhà, nơi có những ánh đèn mờ ảo và hàng chục cô gái ăn mặc mát mẻ đang chờ khách.
Một thanh niên đi cùng thang máy lên tầng 3 với chúng tôi nói thường xuyên tới đây vì giá cả phải chăng và tất nhiên có kèm cả màn “thư giãn”.
Trên lầu 3, nhiều chiếc ghế sofa được phủ kín bởi khách chờ đến lượt được phục vụ. Ai nấy mặt háo hức, đa phần trong trạng thái phê pha rượu bia.
Kế bên là dãy hành lang dài hun hút như hang chuột với ánh đèn tím ảo diệu, mùi xả tỏa ra dìu dịu. Thi thoảng, một vài cô gái vận những bộ đồ ngắn cũn cỡn, bó sát đi ra đi vào, trên tay là lỉnh kỉnh những lọ tinh dầu, khăn tắm và khăn giấy...
Dưới đây là ghi nhận màn hội thoại nhanh của khách và nhân viên lễ tân:
- Giá vé massage bao nhiêu em nhỉ?
- Bình thường là 300 nghìn, nhưng đang trong đợt giảm giá 50% nên còn 150 nghìn anh ơi. Bao gồm xông hơi, tắm sục, massage body, chườm đá ngải cứu. Có thêm dịch vụ là "thư giãn" nhưng anh phải "bo" thêm.
- Bo bao nhiêu là đủ?
- Tối thiểu 200 nghìn, massage xong nhân viên sẽ "thư giãn" bằng tay cho anh, đảm bảo "phê tận óc", nam nhân viên trả lời đồng thời gợi ý cho vị khách nọ nên làm thẻ thành viên để lần sau được giảm giá trên toàn hệ thống. Cậu này còn khoe, thương hiệu massage này có chuỗi gần 10 cơ sở khắp Hà Nội.
Theo tìm hiểu của PV, tại khu vực massage của cơ sở này, có 13 phòng tương ứng với hơn 10 nhân viên phục vụ…
Ngồi ở khu vực khế sofa cho khách đợi khoảng gần 1 tiếng đồng hồ, khoảng 20 lượt thanh niên thay nhau ra vào, nhiều người vẫn phải ngồi đợi. Đoạn, một thanh niên cỡ ngoài 20 tuổi bước ra từ dãy phòng massage, mặt thỏa mãn.
Quán bar "tay vịn"
10h30, khi chúng tôi vừa bước ra ngoài khu vực massage, từng tiếng nhạc chát chúa dội lại phía đối diện nhưng vẫn trong khuôn viên Trung tâm văn hóa quận. Nơi đó treo biển "Cafe Missteen
Bước vào khu vực quán bar nằm sâu dưới tầng hầm, khách phải đi qua 3 cửa chắn, tiếng nhạc vọng lại thêm đinh tai nhức óc. Phía trên sân khấu, 2 vũ công ăn mặc mát mẻ “quẩy” tưng bừng theo những màn "phiêu" của DJ. Ở phía dưới, nam thanh nữ tú nhảy nhót theo tiếng nhạc công suất lớn.



Khi chúng tôi vừa ngồi xuống, sau khi mời bia, nhân viên vào thẳng vấn đề: "Anh có gọi "gái" ngồi uống bia cùng không, giá 300 nghìn đồng, muốn ngồi đến lúc nào cũng được".
Kế bên bàn tôi, một bình shisa nghi ngút khói, 5 thanh niên xăm trổ lắc lư theo tiếng nhạc, có 2 cô gái cũng kề bên rót bia, phục vụ.

Cô gái ngồi uống bia cùng tôi tên P.A nói, ngoài biển ghi là quán cafe nhưng thực chất là quán bar hoạt động đã nhiều tháng nay.
P.A kể, tại quán còn khá nhiều người làm công việc giống mình. Đơn giản là ngồi uống bia giải khuây cùng khách. Theo lời kể của cô gái trẻ, những ngày cuối tuần là đông khách đến bar nhất, đôi lúc cũng có ca sĩ về biểu diễn.
Khi tất cả đã rã rời sau hồi lâu quay cuồng theo tiếng nhạc, P.A ghé tai tôi hỏi: "Anh muốn đi "bay" cùng em không".
Thấy tôi ngạc nhiên, P.A giải thích: Đi "bay" là nhảy nhót trong quán karaoke chứ không phải "đóng gạch" linh tinh đâu. 300 nghìn/ca, em phục vụ đến sáng luôn...".
Được biết, ngoài 2 địa chỉ kể trên, thương hiệu Missteen còn được gắn tại nhiều nhiều cơ sở giải trí khác rải rác khắp địa bàn thủ đô. Chủ yếu cung cấp dịch vụ massage cao cấp, kèm theo màn kích dục với giá lên đến hàng triệu đồng/ lượt.
Trao đổi với PV, ông Lưu Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm - cho biết, theo quy hoạch, khu vực bể bơi 4 mùa nằm trong Trung tâm văn hóa thể thao quận Bắc Từ Liêm. Tuy vậy, khu vực này đã được thành phố cho một công ty thuê cách đây vài năm để thực hiện Dự án xây dựng Bể bơi Trung tâm văn hóa thể thao huyện Từ Liêm.
"Hiện tại, UBND quận Bắc Từ Liêm chỉ quản lý khu vực này về an ninh trật tự, công tác chuyên môn và một số nội dung liên quan theo phân cấp" - Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm khẳng định.
Theo Nhóm PV (Lao Động)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (08/12/25 23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (08/12/25 22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (08/12/25 22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (08/12/25 22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (08/12/25 22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (08/12/25 22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (08/12/25 21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (08/12/25 20:58)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (08/12/25 20:50)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (08/12/25 20:39)