-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Xã hội
05/08/2015 09:58Hà Nội mưa liên tục nhiều ngày, dịch vụ taxi được dịp "đắt khách"
"Mưa gió thế này đi đâu cũng ngại, đi xe máy thì toàn bị các xe lớn chạy qua bắn nước vào người nên mình chọn đi taxi cho tiện", chị Vũ Thị Thủy (Tây Hồ - Hà Nội) chia sẻ.
Cũng chính vì tâm lý ngại mưa gió như chị Thủy nên rất nhiều người dân Thủ đô chọn taxi làm phương tiện di chuyển hiệu quả. Tuy nhiên, do "nguồn cung" tăng đột biến nên nhiều hãng taxi đang rơi vào tình trạng quá tải, không phục vụ kịp.
Ngày mưa gió, taxi được dịp "làm cao"
![]() |
Mưa lớn khiến nhiều người phải chọn taxi làm phương tiện di chuyển mỗi khi có việc ra đường. |
|
Tuy nhiên, ngay từ tối 1/8, nhiều hãng xe đã luôn trong tình trạng "quá tải". Theo phản ánh của nhiều khách, họ thường phải đợi mất khoảng từ 20 đến 30 phút mới có xe đến đón trong khi số khác phải bắt tạm xe dù để đi vì không đủ kiên nhẫn đợi chờ xe chính hãng. Ảnh: Trí Kiên |
Theo lời anh Minh, trước đó anh có gọi cho một số hãng taxi nhưng tổng đài liên tục bận. "Mãi sau tôi gọi được một hãng taxi X., họ đã hứa sẽ đến đón nhưng rồi lại mất tích", anh Minh bức xúc.
![]() |
Mưa lớn khiến dịch vụ xe ôm "ế khách" trong khi đó, taxi luôn trong tình trạng "đắt sô" đến nỗi nhiều người dù muốn cũng không thể gọi được. Ảnh:Trí Kiên |
Khác với những trường hợp trên, ông Lê Vương Tâm lại là một khách hàng quen thuộc của hãng taxi Z. "Tôi hay đi xe của họ nên hôm nay lại gọi tiếp. Ai ngờ, gọi đến 30 phút rồi vẫn chỉ nhận được câu nói “cháu sắp đến rồi đây. Chú cố đợi thêm 5 phút nữa”, ông Tâm chia sẻ.
Theo phản ánh của nhiều khách hàng, để gọi được taxi ngày mưa gió, họ thậm chí phải chấp nhận bắt xe dù với mức giá khá "chát". Anh Nguyễn Văn Thanh (Kim Liên, Hà Nội) chia sẻ: "Đứng giữa đường trời nắng nhìn gà hóa cuốc, thấy xe có biển trên đầu là tôi cứ vẫy đại đi cho nhanh, không may bắt được đúng taxi dù, đi bình thường mất có 40.000 đồng mà hôm qua mất tận 100.000 đồng".
Anh Tùng kể: "Lên xe thấy không có đồng hồ là mình biết... phải mặc cả rồi. Bảo trả gấp đôi bình thường rồi mà tài xế còn quát inh ỏi, bảo đúng giá thì đi không đi thì thôi, đến giờ này rồi không còn xe nào chở anh theo giá đồng hồ đâu, thế nên đành chấp nhận đi vậy".
Dẫu biết là bắt phải taxi dù sẽ là một thảm họa nhưng nhiều người không đủ kiên nhẫn để đứng chờ tổng đài điều xe đến trong tình cảnh mưa gió. Trong khi để bắt được một chiếc taxi theo kiểu này cũng không hề dễ dàng bởi việc điều động xe cộ khá mất thời gian và số của tổng đài nhiều khi lại không thể liên hệ được.
Xe chính hãng không có chuyện chặt chém, đội giá
Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Hoàng Vinh, tài xế taxi Vạn Xuân cho biết: "Thời điểm mưa bão, khách hàng không có nhiều lựa chọn nên một số tài xế thường lợi dụng cơ hội để tăng giá nhằm kiếm thêm thu nhập".
Tuy nhiên, anh Vinh cũng đưa ra nhiều lý do để bênh vực cánh lái xe trong việc thường xuyên đến muộn khi gặp mưa gió. Lý do là vào thời điểm bắt đầu mưa to, tài xế thường phải chịu rất nhiều áp lực như nguy cơ ngập lụt dẫn đến chết máy, hỏng hóc hoặc gặp các sự cố không may như cây gãy đổ, đè vào xe gây nguy hiểm đến tính mạng. "Những vụ taxi bị cây đổ vào tử vong, mất cả người lẫn của là có thật, Chính vì thế, nhiều anh em lái xe ngại đi đón khách, họ thường tìm nơi an toàn để trú đậu. Theo tôi, việc cánh lái xe đến muộn lúc trời mưa thì khách hàng nên thông cảm", anh Vinh nói thêm.
![]() |
Mưa gió khiến các tuyến đường Thủ đô thường xuyên xảy ra ách tắc. Vì thế, theo nhiều lái xe, chuyện taxi đến đón khách chậm hơn lịch hẹn là có thể thông cảm. Trong hình là hàng loạt taxi chôn chân trong cảnh tắc đường. Ảnh: Doãn Tuấn. |
Bên cạnh đó, anh Mạnh khẳng định, khi mưa lớn, tài xế taxi cũng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm nên việc họ có thể đến muộn là chuyện dễ hiểu, khách hàng nên thông cảm và kiên nhẫn hơn một chút. "Mưa lớn có thể gây tắc đường hoặc đường trơn nên không lái xe nhanh được. Vì thế, nếu lái xe chưa đến kịp, tôi hy vọng khách hàng có thể rộng lượng và kiên nhẫn hơn để đợi chờ họ thêm một chút", anh Mạnh giãi bày.
Đồng tình với quan điểm của anh Mạnh, anh Nguyễn Mạnh Hùng (46 tuổi, quản lý một hãng taxi nổi tiếng tịa Hà Nội) tâm sự: "Tôi không biết các hãng khác như thế nào nhưng riêng hãng chúng tôi không hề có tình trạng đông khách đến nỗi không phục vụ kịp hoặc chặt chém khách. Chuyện máy bận có thể do nhiều người cùng gọi đến một lúc hoặc do mưa gió nên bị sự cố trong chốc lát nhưng tôi đảm bảo tình trạng này không diễn ra quá lâu".
Theo anh Hùng, lý do các tài xế đến chậm chủ yếu là do họ gặp cảnh tắc đường. "Khách thường gọi taxi vào các cung giờ cao điểm trong tình cảnh mưa gió, đường xá hay tắc nghẽn kinh hoàng nên việc đến chậm là quá bình thường. Tôi thừa nhận chuyện này nhưng riêng việc chặt chém thì tôi bác bỏ. Chỉ có những ai đi taxi dù mới bị như vậy còn các hãng làm ăn chân chính, không ai nỡ lòng thu quá đâu vì chỉ cần có phản ánh, chúng tôi sẽ xử lý nhân viên rất nghiêm", anh Hùng một mực khẳng định.
Theo Thu Hường - Trí Kiên (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)








- “Thổi bay” cựu vô địch Bắc Mỹ, tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé lịch sử ở giải thế giới (33 phút trước)
- Ông Zelensky quyết ko nhượng đất lấy hòa bình, áp trừng phạt năng lượng Nga (43 phút trước)
- Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng (46 phút trước)
- Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu? (56 phút trước)
- Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường? (57 phút trước)
- Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời" (1 giờ trước)
- Zalo ra thông báo quan trọng, người dùng cập nhật sớm để không bị mất quyền lợi (1 giờ trước)
- Bé 4 tuổi đuối nước ở bể bơi, người thân hoảng loạn sơ cứu sai cách (1 giờ trước)
- Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy (1 giờ trước)
- Novak Djokovic nhận án phạt từ TP Marbella (1 giờ trước)




