-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Xã hội
29/06/2016 16:06Hà Nội: Mua “phao thi”, muốn bao nhiêu cũng có
Giấu “phao thi” vào cốp xe
Sáng 29/6, trong vai người đi mua phao cho người nhà, chúng tôi đến ngõ 130 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Vào thời điểm còn kì thi ĐH, CĐ “3 chung”, các máy photocoppy ở con ngõ này chạy hết công suất với các thể loại phao. Tuy nhiên, theo ghi nhận mới nhất của chúng tôi trước khi diễn ra kì thi 2 ngày, các quán photo đã chuyển vào những ngách nhỏ hơn.
Tại quầy photo ở cuối ngõ, chiếc máy photocoppy đang xoành xoạch chạy “phao” thi môn Ngữ Văn. Bên cạnh đó, hàng chồng cao “phao” thi vừa “ra lò” chưa được cắt xén. Theo giải thích của chủ quầy, mỗi khổ giấy A4 như này được thu nhỏ in nhiều phao. Sau đó, dùng máy xén giấy xén gọn và buộc chun lại.
“Chị mua phao môn gì? Mua lẻ thì mỗi môn giá 200.000đ/bộ. Nếu mua trọn bộ khối C thì lấy 500.000đ thôi”, chủ quán photo cho biết.
Khi tôi ngỏ ý muốn xem bộ “phao thi” môn Ngữ Văn, chủ quầy nhìn quanh rồi nhanh chân ra mở cốp chiếc xe máy Liberty để trước cửa hàng, lấy một túi nhỏ màu đen. Bên trong túi, các bộ phao nhỏ xíu được buộc chun cẩn thận.
![]() |
Bộ "phao thi" Ngữ Văn được giấu trong cốp xe tại cửa hàng photocoppy ở Cầu Giấy (Hà Nội). |
“Tờ đầu tiên là mục lục, đánh dấu đề và số trang bên trong. Chúng em làm cẩn thận nên rất rõ chữ”, thanh niên giao “phao” cho biết.
Theo quan sát của chúng tôi, mỗi bộ phao có gần 700 trang. Khi cho vào lòng bàn tay vừa gọn. “Em làm đến tầm 7h tối hàng ngày. Chị muốn lấy bao nhiêu cũng được nhưng phải báo trước để chúng em còn “chạy” máy”, thanh niên này nói.
Sự thật loại “phao” xem là đỗ
Theo một chủ cửa hàng photocoppy trước cổng Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, tầm khoảng tháng 3, các cửa hàng đã bắt đầu sản xuất “phao thi”. Tuy nhiên, càng cận ngày thi, người hỏi mua càng đông và giá hét càng cao.
“Do sợ công an kiểm tra nên thông thường, các cửa hàng đều lưu sẵn bộ tài liệu in “phao” trong máy tính. Các văn bản này đã được định dạng sẵn, với phông chữ bé xíu. Khi có người cần, sẽ cho máy chạy ngay. Còn lại khoảng dăm ba bộ “phao giấy” được cắt xén đàng hoàng, chủ quầy cho vào túi đen, giấu ở nơi kín đáo, có người hỏi mới đưa ra. Hiện có nhiều người “rỉ tai”, có những loại phao thi giá tiền triệu, dùng là đỗ ngay vì “phao” sát với đề. Tuy nhiên, chị đừng tin vì lừa đảo đấy. Chẳng ai đoán được đề nào đâu chị ạ”, chủ cửa hàng photo này cho hay.
Cũng theo chủ cửa hàng này, có nhiều loại “phao” như: “phao ruột mèo”, “phao vuông”. Trong đó "phao" ruột mèo bán rất chạy. Chiều rộng của loại "phao" này chỉ bằng nửa ngón tay, dài khoảng nửa gang, được xếp chồng lên nhau và cuộn lại bằng dây chun cao su. Tờ đầu tiên là tiêu đề các câu trả lời được đánh dấu theo số trang. Giở lật ngược lại là câu trả lời có đánh dấu sẵn số trang như tờ tiêu đề được găm ở đầu cuộn.
![]() |
"Phao" ruột mèo được nhiều người mua (ảnh: Mỹ Hà) |
Ghi nhận của chúng tôi ở một số “điểm nóng” khác như Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG Hà Nội), các cửa hàng đều rất cẩn trọng khi có người hỏi về “phao”.
Tại một cửa hàng photo ở ngõ 336 Nguyễn Trãi (Hà Nội), khi chúng tôi hỏi về “phao thi”, chủ cửa hàng nhìn tôi từ đầu đến chân rồi lắc đầu bảo “không có”. Tuy nhiên, khi chúng tôi ngỏ ý muốn photo và thu nhỏ vở ôn thi để “dự phòng”, chủ cửa hàng này ngần ngừ rồi gật đầu đồng ý nhưng với điều kiện “giá sẽ cao đấy nhé”.
Tại phố Tạ Quang Bửu (gần ĐH Bách Khoa, Hà Nội), các cửa hàng bán hồ sơ, tài liệu cạnh các quán photo cũng sẵn sàng bán “phao thi”. Theo đó, “phao” được để trong túi nilon đen, giấu trong cửa hàng hoặc để dưới gầm bàn ghế, khi có người hỏi mới cho xem qua. Giá của “phao thi” tại đây được hét giá đắt rẻ tùy theo độ lớn/bé của tài liệu.
Đánh giá về việc sử dụng “phao thi”, theo một số chuyên gia tuyển sinh, các em mang “phao” vào phòng là những em có học lực yếu, muốn thử vận may. Các em không ý thức được, trong ngần ấy thời gian, nếu loay hoay với việc giở “phao”, sẽ không thể làm bài kịp.
Một chuyên gia luyện thi cho hay, hiện nay đề thi đều ra theo hướng “mở”, không thiên về học thuộc một cách máy móc nên các em quên ngay chuyện giở tài liệu. Đấy là chưa kể đến việc, chỉ cần phát hiện thấy tài liệu, mặc dù chưa sử dụng, thí sinh đã bị đình chỉ ngay lập tức.
Chùm ảnh: Tôi đi mua phao thi
Sáng 29/6, trong vai đi mua “phao thi” cho người nhà, PV Dân trí đã ghi lại các công đoạn làm phao tại một số khu vực chuyên bán “phao thi” của Hà Nội. Nhìn bên ngoài, các cửa hàng photocoppy cạnh nhiều trường ĐH lớn khá yên ả nhưng việc mua bán "phao" thi diễn ra khá sôi động. Mặc dù đã bị cấm mua bán "phao thi" nhưng trước mắt chúng tôi, chiếc máy photocoppy ở ngõ 130 Xuân Thủy, Cầu Giấy đang xoành xoạch chạy “phao” thi môn Ngữ Văn.
![]() |
Theo giải thích của chủ quầy, mỗi khổ giấy A4 như này được thu nhỏ in thành nhiều phao |
![]() |
Máy photo đang "chạy" phao với phông chữ bé tí ti |
![]() |
Theo chủ nhân cửa hàng photo này, tài liệu đã được định dạng sẵn trong máy. Khi cần thì cho máy chạy ra ngay. |
![]() |
Bên cạnh đó, hàng chồng cao “phao thi" vừa “ra lò” chưa được cắt xén. Sau khi cắt, "phao" sẽ được cho vào túi nilon màu đen. |
![]() |
Xếp "phao" |
![]() |
Một dụng cụ được các cửa hàng photocoppy dùng để xén "phao". |
![]() |
"Chúng em làm tử tế nên chữ in ra rất rõ", một chủ cửa hàng photo cho biết |
![]() |
Khi tôi ngỏ ý muốn xem hàng có sẵn, chủ cửa hàng photo nhìn quanh rồi mở cốp xe lấy ra một bộ "phao thi" Ngữ Văn để trong túi nilon màu đen. Trọn bộ "phao thi" môn Ngữ Văn dày gần 700 trang giấy nhỏ xíu và được hét giá 200.000đ/bộ |
Theo Mỹ Hà (Dân Trí)








- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (46 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (48 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)




