-
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học -
Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích
Xã hội
18/05/2026 22:32Hà Nội: Người đàn ông bị ghép ảnh, phát loa bêu xấu quanh làng
Theo thông tin từ UBND xã Phú Cát sáng 18/5, ông Đ.D.T. bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm danh dự và nhân phẩm cá nhân.
Vụ việc xuất phát từ phản ánh của ông Đỗ Tiến Đích, trú tại thôn Yên Thái, xã Phú Cát. Ông cho biết suốt hơn một năm qua, bản thân liên tục bị một số người thân trong gia đình, trong đó có em trai ruột và cháu ruột, đăng tải thông tin vu khống, bôi nhọ bằng nhiều hình thức khác nhau.
Theo lời ông Đích, đỉnh điểm xảy ra vào cuối tháng 12/2025 khi nhóm người này in băng rôn có ghép hình ảnh của ông, treo lên xe bán tải rồi chạy quanh làng phát loa công kích.

Ông cho biết việc bị xúc phạm kéo dài khiến tinh thần suy sụp nghiêm trọng. Có thời điểm ông rơi vào trạng thái trầm cảm và từng nghĩ đến chuyện tiêu cực vì sự việc chưa được giải quyết dứt điểm.
Bà B.T.T., vợ ông Đích, cũng khẳng định các thông tin lan truyền về chồng mình đều không đúng sự thật. Theo bà, không chỉ chồng bà mà hai người con trai đang làm việc trong cơ quan nhà nước cũng bị nhắc tên, công kích trên mạng xã hội, khiến cả gia đình chịu nhiều áp lực.
Bà T. cho biết thêm vào rạng sáng 2/3, chồng bà từng có ý định tự tử nhưng may mắn được người thân phát hiện và ngăn cản kịp thời.
Theo ông Đích, mâu thuẫn bắt nguồn từ những tranh cãi trong gia đình sau khi mẹ qua đời. Ông cho rằng mình bị vu khống liên quan đến các khoản tiền của dòng họ, tiền làm gia phả và nhiều thông tin tiêu cực khác.
Ngoài ra, ông kể thêm một mâu thuẫn khác xảy ra trong đám cưới của cháu trong gia đình. Sau khi phát sinh hiểu lầm về việc đại diện nhà trai làm chủ hôn, người em út đã tiếp tục treo băng rôn, dán lên ô tô và phát loa để công kích ông ngay trong đám cưới.
Gia đình ông Đích cho biết đã nhiều lần gửi đơn phản ánh tới chính quyền địa phương trước đây nhưng chưa được xử lý rõ ràng. Sau khi xã Phú Cát tiếp nhận vụ việc, cơ quan chức năng đã mời các bên liên quan lên làm việc, xác minh các nội dung tố cáo và thu thập chứng cứ.
Sau quá trình kiểm tra, đối chiếu thông tin, công an xã đã ban hành quyết định xử phạt đối với người có hành vi bôi nhọ, xúc phạm danh dự cá nhân theo quy định.
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (14:41)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (14:38)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (14:31)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (14:27)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (14:23)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (14:16)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (14:03)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (50 phút trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (51 phút trước)
- Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông (52 phút trước)