-
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài -
Vị tướng Việt Nam được mệnh danh là "ông vua vũ khí", được đích thân Bác Hồ đặt tên
Xã hội
21/06/2018 20:52Hà Nội: Người mẹ cạn nước mắt tìm con gái học lớp 8 bỗng nhiên mất tích suốt 10 ngày
Ngày 11/6 em Nguyễn Thị Diệu Huyền (sinh năm 2004 trú tại Xuân Bảng – Nam Sơn – Sóc Sơn – Hà Nội) bỗng nhiên mất tích khiến gia đình vô cùng lo lắng. Cũng từ đó đến nay, dù đã 10 ngày trôi qua nhưng tất cả tin tức về cô con gái vẫn bạt vô âm tín khiến gia đình như ngồi trên đống lửa.
Trao đổi với PV sáng ngày 21/6, chị Nguyễn Thị Duyên (mẹ em Huyền) cho biết:"Em Huyền đã đi khỏi nhà đến nay đúng 10 ngày, chúng tôi đã dò la tin tức từ bạn bè, người thân cũng như các mối quan hệ của em nhưng vẫn chưa thấy".
Nói thêm về cô con gái của mình, chị Duyên cho biết, vào chiều ngày 11/6 sau khi không thấy con gái mình về nhà, chị Duyên có gọi điện cho 1 người bạn của con gái mình tên Thanh và được biết em Huyền và Thanh có đi chơi tại Hưng Yên và có xuất hiện tại bến xe Sóc Sơn nhưng sau đó em Thanh thì về nhà còn Huyền thì mất tích.
"Em Huyền không sử dụng điện thoại nên việc liên lạc với con gái cũng rất khó khăn, dù sau đó gia đình có liên hệ với bạn của Huyền hỏi xem cháu đi chơi ở đâu nhưng cũng không có nhiều thông tin. Gia đình chúng tôi cũng đã tiến hành báo cáo sự việc với cơ quan chức năng cũng như thông báo rộng rãi trên faceboook để tìm kiếm manh mối con gái mình", chị Duyên nói.
Chị Duyên cũng cho hay, kể từ khi con gái mất tích đến nay không ngày nào là chị không nghĩ và nhớ đến con gái, thậm chí nhiều đêm chị quá nhớ con gái mà khóc ròng.
"Tôi chỉ sợ con gái mình đến tuổi yêu đương nên theo bạn đi đâu đó và mong con gái sớm quay về nhà để chúng tôi yên tâm. Giờ chỉ cầu mong con gái không rơi vào tay kẻ xấu chứ không chúng tôi không biết làm thế nào", chị Duyên lo lắng cho biết.
Chị Duyên cũng nhắn gửi, nếu ai nhìn thấy em Huyền ở đâu hoặc có tin tức gì về Huyền xin vui lòng liên hệ với gia đình theo số điện thoại: 0973158583.
Theo Lê Bảo (Thời Đại)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (40 phút trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (1 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (1 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (2 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (3 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (3 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (3 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (3 giờ trước)
- Mỹ tịch thu nửa tỷ USD tiền điện tử, Iran cảnh báo giá dầu thế giới sẽ "dậy sóng" (4 giờ trước)
- Hiện trường 12 ô tô va chạm ở Đắk Lắk ngày 30/4, công an thông tin nóng về tai nạn liên hoàn (4 giờ trước)