-
Bạn muốn hạnh phúc hơn? Hãy học 7 lối sống từ những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
-
"Chốt đơn" ra rạp, vẫn nhận ra Thùy Tiên
-
Tang thương bao trùm showbiz Hàn: Thêm 1 nam ca sĩ được tìm thấy tử vong không rõ nguyên nhân ở khách sạn
-
Cảnh báo thời trang mùa hè: Đừng để chiếc quần này làm bạn xấu hổ giữa chốn đông người!
-
Tóc Tiên lên tiếng gì giữa lúc chuyện hôn nhân với Touliver bị bàn tán rầm rộ?
-
Bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất Đông Nam Á khởi chiếu tại Việt Nam
-
Chồng đột quỵ sau bữa cơm tối, vợ vội vàng chích đầu ngón tay như clip trên mạng
-
SOOBIN sượng trân, lộ rõ biểu cảm không vui dù được gọi tên chiến thắng
-
Nữ nghệ sĩ ở nhà 600m2, hôn nhân đầu đầy ồn ào, là mẹ 2 con, U40 viên mãn bên bạn trai kém 11 tuổi
-
Chai nước bỏ quên trong ôtô hay cốp xe, còn uống được không?
Xã hội
10/09/2017 15:02Hà Nội: Tạm đình chỉ cô giáo đánh học sinh do vào lớp chậm
Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình - Hà Nội),bà Phạm Minh Thảo cho biết: Giáo viên đánh học sinh ngày 8/9 sẽ bị tạm đình chỉ công tác từ sáng 11/9.
![]() |
Học sinh M.Đ bị đánh tím chân và sổ khám tại bệnh viện (ảnh chụp màn hình) |
Ngày 8/9, theo phản ánh của một phụ huynh có con trai là cháu M.Đ đang học tại Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương (Hà Nội), sau khi hết giờ ra chơi, con vào lớp không kịp nên đã bị cô giáo dùng thước quật tím chân. Sự việc được nhiều phụ huynh cùng lớp tìm hiểu và xác định, có 11 cháu cùng bị cô giáo đánh trong buổi học đó.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa cháu M.Đ. đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện Xanh-pôn và được bác sĩ xác định hai cẳng chân bầm tím.
Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Minh Thảo - Hiệu trưởng thẳng thắn: Tôi bất ngờ và rất lấy làm tiếc về sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Đặc biệt là chỉ sau ngày khai giảng năm học mới 2 ngày. Ngay sau khi nhận và xác minh thông tin, nhà trường đã cử cô Trần Thị Sơn Ca – Phó Hiệu trưởng cùng giáo viên liên quan và một nhân viên kế toán (người đầu tiên tiếp xúc với gia đình học sinh sau khi xảy ra sự việc) cùng gia đình học sinh làm việc với công an phường Quán Thánh.
Tại buổi làm vệc, cô giáo cũng đã tường trình sự việc, xin lỗi gia đình và cam kết không tái phạm cũng như không có động thái làm ảnh hưởng đến tâm lý và quá trình học tập của học sinh M.Đ. Gia đình cũng đã đồng ý khép lại sự việc và sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà trường để khắc phục những vấn đề liên quan.
Theo bà Phạm Minh Thảo: Đây là sự việc đáng tiếc và lần đầu tiên xảy ra tại trường kể từ khi thành lập (1998). Cô giáo V. cũng đã thừa nhận hành động của mình như vậy là sai, thiếu sót trong xử lý tình huống sư phạm, gây hiệu ứng tâm lý không tốt và sau đó cũng xin lỗi gia đình. Gia đình cháu M.Đ. đã rất thiện chí với nhà trường và đã chấp nhận lời xin lỗi của cô giáo.
Về cô giáo V, người đứng đầu trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương cho biết: Cô V. là một giáo viên lâu năm, luôn tích cực, năng nổ trong các hoạt động của trường. Bên cạnh công tác giảng dạy tại trường từ năm 1999 đến nay, cô V. cũng là một Chủ tịch Công đoàn gương mẫu.
Thời điểm chỉ còn 2 tháng nữa sẽ về nghỉ hưu theo chế độ (từ 1/11/2017), sự việc xảy ra, bản thân cô V. cũng đã rất hối lỗi và ân hận. Cô đã nhận lỗi trước Ban Giám hiệu và gia đình học sinh, coi đây là một bài học đắt giá và mong sự việc sớm khép lại.
Mặc dù vậy, vào thứ 2 (11/9), nhà trường sẽ tổ chức buổi làm việc liên tịch giữa đại diện phụ huynh, cô giáo V. và đại diện các ban ngành để làm rõ việc này. Nhà trường sẽ kiên quyết xử lý sự việc theo đúng quy định chung và rút kinh nghiệm rộng rãi trong giáo viên.
Theo Kim Thoa (Báo Giáo Dục & Thời Đại)








- Tịch thu phương tiện của thanh niên chở bạn gái bốc đầu trên phố (23:15)
- Công an Cần Thơ triệu tập người "tố" Công ty C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh (23:06)
- Nam sinh lớp 8 ở Hà Nội rút kiếm rượt đuổi trên sân bóng và cái kết thương tâm (23:03)
- Quốc vương Campuchia ủy quyền cho ông Hun Sen điều phối quốc phòng giữa căng thẳng biên giới (48 phút trước)
- Mẹ 52 tuổi, con 22 tuổi bị nhầm là hai chị em (1 giờ trước)
- Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng về thông tin "tăng 1 độ, tăng 10% nguy cơ đột quỵ" (1 giờ trước)
- Miền Bắc lập kỷ lục nắng nóng (1 giờ trước)
- Điện Kremlin lần đầu lên tiếng về quyết định bố trí tàu ngầm hạt nhân của Tổng thống Mỹ (1 giờ trước)
- Chồng âm thầm chi hơn 3,6 tỷ đồng mua sắm online khiến vợ bật khóc cầu cứu (1 giờ trước)
- Cô gái trẻ ở Hà Nội mất tích bí ẩn sau lời nhắn "ngủ nhờ nhà bạn" (2 giờ trước)




