Xã hội

Hà Nội: Thực hư cô gái làm make-up bị cướp đánh trong đêm

Trước thông tin cô gái làm nghề make-up đăng tải lên facebook nói về việc mình bị hai thanh niên đi xe máy Dream áp sát cướp tài sản rồi đánh bị thương ở trên đường Lê Đức Thọ kéo dài (Hà Nội), công an khu vực khẳng định không có sự việc trên.

Trước thông tin cô gái làm nghề make-up đăng tải lên facebook nói về việc mình bị hai thanh niên đi xe máy Dream áp sát cướp tài sản rồi đánh bị thương ở trên đường Lê Đức Thọ kéo dài (Hà Nội), công an khu vực khẳng định không có sự việc trên.

Đêm 17/11, một cô gái làm nghề make-up có đăng startus nói về việc mình đi làm về bị hai thanh niên đi xe máy áp sát cướp tài sản, đánh bị thương trên đường Lê Đức Thọ kéo dài (Hà Nội).
 
 
 

J.P bàng hoàng kể lại trên facebook.

Theo đó facebook có nickname J.P kể lại: “Ngay bây giờ khi đang viết những dòng này lên facebook mình vẫn còn rất sợ và khóc… trải qua một tiếng xảy ra chuyện mà cả đời chưa bao giờ gặp… Chưa bao giờ lại nghĩ chính mình là nạn nhân. Các bạn gái ơi làm ơn các bạn đừng đi đâu 1 mình về muộn nữa nhé, đừng đi 1 mình để rồi xảy ra chuyện gì sẽ hối hận không kịp đâu.

Tối nay mình đi makeup cho khách người ta đi sinh nhật xong việc thì mình về lúc đó là 9h40 và đang đi từ Đại học Công nghiệp khu A để về nhà ở Nguyễn Trãi thì mình bị hai thanh niên đi theo gây ra như thế này… Chuyện xảy ra tại đoạn đường Lê Đức Thọ kéo dài Mỹ Đình lúc đó chắc tầm 10h gì đó khi mình đang đi trên đường về nhà rẽ đoạn vòng xuyến hết đường Lê Đức Thọ thì mình bị hai thanh niên đi xe Dream nâu mặc quần đùi đen và 1 thằng áo ghi, 1 thằng áo trắng nhưng màu ngả ngả đi theo trêu và nói những từ rất bậy…
 

Hình ảnh được cho là J.P bị hai tên cướp đánh bị thương.

Thật sự lúc đó mình đã rất sợ rồi vì cả đoạn đường dài đó vắng mà chả có ai rồi thì mình còn đang mang theo cả cốp mỹ phẩm nữa nên rất khó đi nhanh được… Chúng nó đi áp sát mình rồi bốc ra mùi hôi kinh lắm mặc dù mình đeo khẩu trang nhưng không tài nào ngửi được… Lúc bị áp sát mình sợ lắm ạ, đầu óc mình không thể nào bình tĩnh được và không biết xử lý ra sao. Mình phanh lại để chúng nó đi trước rồi sau đó mình chạy ra chỗ cỏ nhặt được cục đá cầm vừa trong tay và tiếp tục lái xe. Nhưng chúng nó lại không đi mà cũng đỗ lại rồi mình phi thật nhanh nhưng không thể thoát được.

Thằng đằng sau lấy tay túm áo mình nhưng may thế nào phanh lại không ngã. Mình vẫn tỉnh khóa cổ xe cất chìa khóa vào túi xong mình hét rồi chửi chúng nó. Mình nói to cho mấy người đi xe máy ngang qua nghe thấy “Chúng mày định cướp gì của tao thế”… Nhưng thực sự mọi thứ không như lúc trong đầu mình nghĩ sẽ có người đỗ lại giúp khi nói vậy, người ta chỉ quay đầu lại nhìn mình rồi đi thẳng. Và rồi…thì ngay sau câu nói đó 2 thằng nó lao vào mình và cứ giật cái túi của mình. Rồi mình lấy cục gạch trong tay đập vào mặt thằng áo ghi nhưng rồi nó giữ được luôn tay mình… Vô vọng kêu gào “Cướp… Cướp”.

Nhưng lại không ai ra giúp hết rồi chỉ có 2 – 3 xe máy đứng lại nhìn thì mình kêu cứu nhưng không ai ra sau đó hai thằng ấy nó lấy tay túm tóc rất chặt rồi lấy chân đạp vào bụng, cổ chân khiến mình bị thế này. Thực sự lúc đó mình rất mệt rồi khóc rất nhiều xong choáng nữa, trong đầu chỉ nghĩ rằng chắc bỏ mạng luôn đây thì may có 1 bác khá nhiều tuổi đi bộ chạy ra giúp rồi chúng nó bảo rằng mình là em gái nó bỏ nhà đi 1 tháng rồi chưa về…

Cái bài này chắc các bạn cũng biết. Rồi mình nói không phải và chứng minh không hề quen 2 thằng đó. Lúc đó mình nói rất to bảo bác ý gọi công an tới bắt 2 thằng ý thì chúng nó cứ đứng chửi xong rồi 1 thằng chạy lấy xe thằng kia chạy ra phi rất nhanh đi luôn. Hình như xe không biển. Điện thoại mình lại hết pin không gọi ai được, chồng mình thì không ở Hà Nội. Mình sợ quá khóc rất nhiều và không hề đứng được nổi dậy cứ ngồi ôm cái túi xong khóc. Tay mình bị thế này mình cũng không biết chúng nó đã làm gì chỉ biết như có gì đó rạch vào rất đau rồi chảy nhiều máu. Được đưa về nhà an toàn rồi ngồi định thần được tí thì mình online để viết và muốn các bạn đọc phòng tránh luôn. Làm ơn các bạn gái đừng đi một mình ra ngoài muộn… Và cũng làm ơn là con người với nhau hãy bỏ cái vô tâm đứng dòm ngó khi người ngoài đường gặp nạn kêu cứu mà đứng nhìn đi”.

Công an khẳng định không có chuyện cướp

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải thu hút được hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Đa phần các bình luận đều tỏ vẻ lo lắng cho sự an toàn của cô gái. Một phần khác, các bình luận lên án hành vi của 2 nam thanh niên và đưa ra lời cảnh cáo đối với các bạn nữ đi đường vào buổi tối.
 

Đoạn đường Lê Đức Thọ kéo dài nơi J.P kể lại mình đã bị hai tên cướp đánh bị thương.

Bên cạnh những lời bênh vực cô gái trẻ nhiều người không khỏi hoài nghi cô gái làm nghề Make-up dựng câu chuyện để “câu like”. Chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Tuy nhiên, ngay sau đó cô gái trên đã gỡ status của mình và đăng status mới với nội dung: “Mình xin phép xóa status đi nhé. Chỉ cần các bạn đã đọc và cảnh giác sẽ không sao. Cám ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm mình lúc này”.

Chúng tôi đã liên hệ nhiều lần với cô gái trên tìm hiểu sự việc tuy nhiên không nhận được bất cứ phản hồi nào của người này.
 

Anh Tuấn khẳng định cả đêm qua anh đón khách ở đoạn đường này không có vụ cướp nào.

Để biết thực hư câu chuyện trên, ngay trong sáng nay 18/11, chúng tôi đã đến khu vực đường mà facebook J.P phản ánh về việc bị cướp giật đồ rồi đánh. Được biết, đoạn đường mà cô gái nhắc tới là đường Lê Đức Thọ kéo dài hay còn có tên gọi khác là đường Trần Vỹ thuộc phường Mai Dịch, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội và có chiều dài khoảng 1km.

Anh Vũ Văn Tuấn, một nhân viên bảo vệ quán ăn nằm giữa trục đường Trần Vỹ cho biết, khoảng thời gian từ khoảng 10h đêm khu vực đường Lê Đức Thọ kéo dài vẫn rất đông người qua lại.

“Tôi thường xuyên phải đón khách qua lại nên đi dọc đoạn đường này cả đêm, nếu có chuyện kia thì mọi người đều đã biết chuyện. Tôi khẳng định tối qua ở dọc đường này không có chuyện cướp nào cả”, anh Tuấn cho hay.

Để nắm rõ hơn về sự việc trên mà nickname J.P đăng tải lên facebook gây xôn xao dư luận, chúng tôi tiếp tục sang bên khu vực đường Lê Đức Thọ (thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) tìm hiểu.
 

Đoạn đường Lê Đức Thọ nhiều người cũng khẳng định không có vụ việc nào như lời cô gái trẻ kể.

Theo quan sát, đường Lê Đức Thọ (thuộc phường Mỹ Đình 2) cũng có chiều dài khoảng 1km và vào ban đêm, khoảng thời gian từ 21h – 23h có rất đông người qua lại.

Anh Ngoan, một bảo vệ nhà hàng trên đường Lê Đức Thọ cho biết, tuyến đường này về đêm cũng rất đông người qua lại, cả đêm qua anh trực dắt xe cho khách nhưng không thấy có trường hợp nào như lời cô gái trẻ trên kể.

“Nếu có thì anh em chúng tôi ở khu vực này đã đồn ầm lên rồi với lại khoảng thời gian cô gái nói đi về đoạn đường này khoảng chừng gần 10h đêm vẫn đang rất đông người nên khó xảy ra cướp”, anh Ngoan kể.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với chúng tôi , một cán bộ phụ trách hình sự, Công an phường Mai Dịch cho biết, đêm qua, Công an phường Mai Dịch tổ chức đi tuần trên địa bàn đến khoảng 3h30 sáng ngày 18/11, mới về đơn vị.

“Trong khoảng thời gian từ 21h đến 23h trên đoạn đường Lê Đức Thọ kéo dài hay còn có tên gọi khác là đường Trần Vỹ không hề xảy ra vụ va chạm hay cướp giật gì nếu xảy ra, công an phường sẽ nắm được. Hơn nữa, đoạn đường Lê Đức Thọ kéo dài có khoảng cách ngắn, vào ban đêm có rất đông người qua lại và có nhiều quán ăn nên khó mà xảy ra tình trạng cướp giật”, vị cán bộ này khẳng định.

Thiếu tá Đinh Văn Thanh, Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cũng khẳng định, vào đêm 17/11, trên khu vực đường Lê Đức Thọ không hề xảy ra vụ xô xát hay cãi vã, cướp giật gì.

“Trong đêm qua, lực lượng công an phường Mỹ Đình 2 tổ chức đi tuần cả đêm. Nếu xảy ra những vụ việc gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn, mặc dù người bị hại có thể không trình báo nhưng Công an phường Mỹ Đình 2 cũng sẽ cũng nắm được”, thiếu tá Thanh khẳng định.
 
>> Nhóm cướp ôtô siết cổ, trói tay chân tài xế
>> Hàng chục cảnh sát truy lùng 4 tên cướp trốn trong rừng
>> Nam thanh niên dùng dao cướp taxi
>> Tài xế xuống xe mở cửa, hành khách... cướp taxi
 
Theo Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)