Xã hội
01/07/2020 07:59Hà Tĩnh: Rủ nhau ra sông tắm, 3 nữ sinh lớp 6 đuối nước thương tâm
Tối ngày 30/6, thầy Phạm Xuân Hiếu- Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Biểu xác nhận thông tin trên và cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, giáo viên trong trường đều có mặt đông đủ đến từng gia đình để thăm hỏi, động viên, đồng thời phối hợp tổ chức an táng cho các em.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, 3 học sinh lớp 6 của trường rủ nhau ra cầu Đồng Dâu, xã Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ) nhảy xuống sông tắm mát thì không may cả 3 bị đuối nước tử vong.
Ngay sau đó, thi thể các em đã được người dân tìm thấy và trục vớt lên bờ.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng đại diện nhà trường có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý.
Danh tính các nạn nhân sau đó được xác định là Hà L.; Lê N. và Nguyễn U. cùng học lớp 6, trường THCS Nguyễn Biểu và học cùng một lớp.
Được biết, trước thời điểm xảy ra tai nạn, nhà trường không có hoạt động gì. 3 em học sinh này ở nhà và tự rủ nhau ra sông tắm dẫn đến vụ việc đau lòng.
Hiện thi thể của các nạn nhân được bàn giao cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.
Theo Nhã Hoàng (Nhịp sống Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích (19/07)
Bài đọc nhiều




