-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Xã hội
31/12/2024 17:59Hai anh em song sinh ở Hà Nội chào đời cách nhau 5 tuần
Tình huống hiếm gặp xảy ra với chị L.T.H. (26 tuổi, Hà Nội). Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), chị may mắn mang thai đôi, một bé trai và một bé gái. Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn thì đến tuần thai thứ 24, chị H. bắt đầu có dấu hiệu đau tức bụng và ra dịch nhầy.
Ngay lập tức, chị đến một bệnh viện tại Hà Nội để kiểm tra và được chẩn đoán cổ tử cung đã mở. Dù được khâu cổ tử cung, nhưng chỉ sau 6 ngày, vết khâu bị hở, và chị được chuyển gấp đến Khoa Sản bệnh (A4), Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.
Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Biên Thùy, Phó trưởng khoa Sản bệnh, là người trực tiếp tiếp nhận và điều trị cho chị H.
Trước tình trạng một thai nhi đã vỡ ối và có dấu hiệu nhiễm khuẩn, bác sĩ buộc phải để bé trai chào đời ở tuần thai thứ 26, nặng 730g. Bé được chuyển ngay lên Khoa Sơ sinh để hồi sức và chăm sóc đặc biệt.
Nhưng việc giữ lại thai nhi thứ hai lại trở thành quyết định đầy thách thức. Nguy cơ nhiễm khuẩn đối với thai còn lại rất cao, trong khi nếu để thai chào đời quá sớm, cả hai bé đều đối mặt với nguy cơ di chứng nghiêm trọng về thần kinh, phổi, mắt.... thậm chí tử vong.
Cân nhắc kỹ lưỡng và giải thích rõ với gia đình, bác sĩ Thùy quyết định giữ lại thai nhi thứ hai.
Chị H. được áp dụng phác đồ điều trị kháng sinh mạnh kết hợp sát khuẩn, xét nghiệm hàng ngày và theo dõi sát sao. Chỉ sau 1 tuần, cổ tử cung dần đóng lại, các dấu hiệu nhiễm khuẩn giảm hẳn. Thai nhi tiếp tục phát triển ổn định trong bụng mẹ.
Đến tuần thai thứ 31, do xuất hiện dấu hiệu tiền sản giật nặng, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Ca mổ thành công, bé gái nặng 1,2 kg chào đời và được đưa ngay đến Khoa Sơ sinh để tiếp tục chăm sóc đặc biệt.
Sau hơn 1 tháng được các y bác sĩ tận tình chăm sóc, bé gái khỏe mạnh trở về vòng tay cha mẹ, đạt cân nặng 2,5 kg. Bé trai, tuy sinh non ở tuần thứ 26, nhưng đã có những tiến triển tích cực, tăng từ 730g lên 2,3 kg. Hiện bé vẫn được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh và hứa hẹn sẽ sớm đoàn tụ cùng gia đình.
Theo Võ Thu (VietNamNet)
- Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng (34 phút trước)
- "Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi (34 phút trước)
- Doanh thu 5.000 tỷ, thuế chỉ 10 triệu: "Kẽ hở" nào dẫn tiệm vàng vào vòng tố tụng? (45 phút trước)
- Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp (48 phút trước)
- Đây là vua Android tầm trung vừa mở bán, camera tele 50MP rẻ nhất thế giới, iPhone 17 lép vế (57 phút trước)
- Lý do cựu bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cũ đưa ra để xin giảm án, hé lộ bất ngờ về hoàn cảnh gia đình (1 giờ trước)
- Trương Mạn Ngọc ở tuổi 61: Sống chậm, không chồng con (1 giờ trước)
- Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Sốc: Giá chung cư vùng ven Hà Nội tăng "phi mã", vượt mặt các quận nội đô sầm uất (1 giờ trước)
- CLB Thái Lan từ chối đến Campuchia thi đấu, chấp nhận xử thua ở Cúp C1 Đông Nam Á (1 giờ trước)