-
Ám ảnh đêm kinh hoàng tại nhà trọ 5 tầng ở TP.HCM: Tiếng kêu cứu lịm dần sau cánh cửa khóa vân tay -
Tang thương bao trùm dòng sông Bắc Khê: 3 học sinh tử vong do đuối nước chỉ trong 30 phút -
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân
Xã hội
01/03/2018 23:46Hai giờ phát cây rừng cứu nạn nhân xe khách dưới vực đèo Lò Xo
3h sáng nay, hai cảnh sát trạm giao thông Ngọc Hồi - Kon Tum đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh thì nhận tin báo ôtô giường nằm đi từ Hưng Yên vào Gia Lai lao xuống vực ở đèo Lò Xo thuộc xã Đăk Man, huyện Đăk Glei (Kon Tum). Cả hai nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu.
"Trời còn tối đen, anh em chúng tôi phải lần từng bước xuống vực sâu. Cách khoảng 30 m tôi đã nghe tiếng nạn nhân gào khóc", đại úy Nguyễn Thế Duy, một trong hai cảnh sát tiếp cận hiện trường nhớ lại.
Chiếc ôtô nằm bất động trên sườn đồi, một người đàn ông tử vong trước đầu xe. Những người bị thương nặng nằm bên trong, một số hành khách xây xát nhẹ cố bò ra ngoài. "Mọi người bê bết máu, hoảng loạn kêu cứu", đại úy Duy kể và cho biết đã nhanh chóng báo chính quyền địa phương huy động người đến hỗ trợ.
Ngay sau đó, nhiều lực lượng cảnh sát, bộ đội, cán bộ y tế huyện Đăk Glei cùng người dân đã soi đèn pin tìm đường xuống vị trí ôtô bị nạn. Do địa hình hiểm trở, cây rừng cản lối đi, mọi người phải dùng dao, rựa phát cây mở đường để đưa các nạn nhân lên quốc lộ 14.
Anh Đinh Văn Hoàng, một trong những người dân địa phương đầu tiên tiếp cận hiện trường cho biết, anh cùng lực lượng cứu hộ phải phá kính để đưa những người bị thương nặng trong xe ra ngoài.
"Một nạn nhân phải có một người cõng và nhiều người phía sau hỗ trợ mới có thể leo lên con dốc ngược. Ban đầu việc cứu hộ rất khó khăn, đến khi có dây bám thì dễ dàng hơn", anh nói và cho biết đã trực tiếp cõng bốn người lên phía trên.
Nạn nhân bị thương nặng được ưu tiên cõng lên trước, người bị nhẹ lên sau. Mọi người lần lượt được sơ cứu tại hiện trường, sau đó đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện. Mất hơn 2 giờ, việc cứu hộ mới hoàn thành khi trời bắt đầu sáng.
Vẫn còn thất thần trên giường bệnh, anh Nguyễn Văn Tuấn (21 tuổi, Nghệ An) cho biết, hôm qua anh bắt xe giường nằm từ quê đi Gia Lai. Sẩm tối, xe dừng ở Thừa Thiên Huế để mọi người ăn tối rồi tiếp tục hành trình. Đang ngủ mê mệt sau chuyến đi dài, anh đột nhiên tỉnh giấc khi chiếc xe bỗng nhiên chao đảo.
Mở mắt, anh Tuấn hoảng hồn thấy ôtô đang lao vù vù như mất lái, chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì xe đã cắm đầu xuống vực sâu. "Nhiều người bị thương, máu chảy, tất cả đều la hét và khóc vì hoảng loạn lo sợ", nam thanh niên thều thào. Bị thương nặng ở vai bên phải, anh Tuấn nói: "Giữ được mạng sống là may mắn lắm rồi. Lúc này tôi vẫn chưa hết khiếp sợ".
Hành khách trong xe có nhiều người tha phương mưu sinh. Trong đó Đàm Xuân Huy (19 tuổi, Quảng Bình) cùng người anh trai bắt chuyến xe này để vào Đăk Lăk làm thuê sau Tết. "Khi ôtô rung lắc, tôi đang ngủ thì bật dậy, bám chặt vào ghế nên thoát nạn", anh Huy kể và cho biết anh trai anh bị thương nặng ở chân.
Theo bác sĩ Võ Văn Thanh - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, bệnh viện đã đưa 8 xe cứu thương cùng đội cấp với hàng chục y bác sĩ đến hiện trường phân loại bệnh nhân, chuyển đến bệnh viện. Trong số nạn nhân nhập viện đã có một người xin về do chỉ bị thương nhẹ. Đa số các nạn nhân còn lại bị chấn thương phần mềm, không có trường hợp nào nguy kịch.
Rạng sáng 1/3, tài xế Vũ Văn Huy (34 tuổi, quê Hà Nam) lái ôtô giường nằm 45 chỗ từ Hưng Yên đến Gia Lai. Đến đèo Lò Xo đoạn qua xã Đăk Man, huyện Đăk Glei thì bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 70 m. Tai nạn khiến tài xế tử vong tại chỗ, 19 hành khách bị thương.
Theo Sở Giao thông tỉnh Kon Tum, ôtô giường nằm bị nạn chưa đăng ký kinh doanh vận tải. "Chúng tôi đã rà soát các tỉnh phía Bắc nhưng chưa có đơn vị nào nhận quản lý xe gặp tai nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra", một cán bộ sở cho biết.
Đèo Lò Xo nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. Đèo dài khoảng 27 km uốn lượn quanh co giữa núi cao, vực thẳm, là nơi đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm.
Theo Hoàng Anh - An Thuyên (VnExpress.net)
- Công an TP.HCM quyết liệt triệt phá nạn trộm chó mèo: 31 đối tượng sa lưới trong 3 tháng (16:20)
- Nam thanh niên bị liệt cánh tay sau giấc ngủ trưa sai tư thế (16:17)
- Vụ cháy nhà trọ 4 tầng ở TP HCM: 4 người tiên lượng nặng, muội than bít kín đường thở (16:15)
- Hà Tĩnh: Biển lửa bủa vây khu trưng bày đồ gỗ hàng nghìn mét vuông giữa trưa nắng gắt (16:10)
- Hơn 100 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: Chủ tiệm tại Vũng Tàu nhận mức phạt "nặng" (16:02)
- Bóng đá Trung Quốc rúng động vì nghi án dàn xếp tỷ số ở giải U10 (16:00)
- Bị ông ngoại nạn nhân bắt quả tang, kẻ dâm ô bé gái 13 tuổi ra đầu thú sau những ngày bỏ trốn (1 giờ trước)
- Jennifer Lopez được chồng cũ tặng lại dinh thự 1.600 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lộ tin nhắn Đoàn Văn Hậu "tán" Doãn Hải My khi còn hẹn hò người cũ, thực hư ra sao? (1 giờ trước)
- 2 năm hôn nhân của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My: Tổ ấm viên mãn, cùng nhau vượt sóng gió (1 giờ trước)