-
Bão số 4 chính thức hình thành, di chuyển chậm và liên tục đổi hướng -
Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 điểm trong đêm Quốc khánh 2/9 -
Phê chuẩn khởi tố nam thanh niên bị tố hiếp dâm nữ Việt kiều Mỹ ở Phú Thọ -
PNJ lên tiếng sau kết luận điều tra vụ buôn lậu kim cương -
Nguyên Thứ trưởng Trần Quý Kiên bị khai trừ khỏi Đảng -
HLV Kim Sang-sik quyết tâm cùng tuyển Việt Nam viết trang sử mới tại ASEAN Cup -
Từng đưa 1 tỷ ép vợ từ bỏ con, 10 năm sau người chồng cũ quỳ gối xin cơ hội làm cha -
Áp thấp nhiệt đới liên tục đổi hướng, miền Bắc đối mặt đợt mưa lớn diện rộng -
Lũ dâng cao, giao thông Thanh Hóa bị chia cắt, nhiều thôn bản bị cô lập -
Hà Nội: Bé gái 2 tuổi bị cô giáo đưa vào góc khuất, tát vào mặt, sức khỏe hiện tại ra sao?
Xã hội
12/07/2018 22:00Hai nữ hộ sinh trao nhầm con liên tục khóc: 'Do nhầm tã lót chứ không cố tình tráo con'
"Cuối năm về hưu nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ lại có sự nhầm lẫn như thế"
Do lỗi từ phía Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì (Hà Nội) nên 6 năm sau, sự việc trao nhầm hai trẻ sơ sinh mới được phát hiện ra. Tuy nhiên, đến nay sự việc chưa được giải quyết, do một người mẹ còn sốc và chưa chấp nhận việc đổi con.
Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì cho biết, hai nữ hộ sinh để xảy ra sự việc trên là y sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai và nữ hộ sinh Nguyễn Thị Đức.
Chia sẻ với PV vào sáng 12/7, nữ hộ sinh Nguyễn Thị Thanh Mai và Nguyễn Thị Đức đã liên tục rơi nước mắt khi nhắc lại sự việc trao nhầm con của gia đình anh Sơn, chị Hương.
Theo nữ hộ sinh Nguyễn Thị Thanh Mai, hai bà đều công tác hơn 30 năm trong ngành Y và chuẩn bị về hưu nên khi nhận được thông tin việc trao nhầm con xảy ra cách đây 6 năm đã rất sốc.
"Hết năm nay, tôi sẽ về hưu nhưng đến tận bây giờ, chưa bao giờ nghĩ được lại có sự nhầm lẫn xảy ra như thế trong cuộc đời làm nghề y của mình.
Mọi người, gia đình động viên bảo cố gắng, không được suy nghĩ nếu không lại trầm cảm thì nguy nhưng mỗi lần nhắc đến, tôi không thể cầm được nước mắt", bà Mai nói rồi lấy tay lau nước mắt.
Nữ hộ sinh này cho rằng, sự việc xảy ra đã lâu nên không nhớ được cụ thể vì sao lại trao nhầm con nhưng đây là điều không mong muốn.
"Đây là hai ca đẻ thường, thời gian trôi qua lâu nên chúng tôi không có gì ấn tượng, nhớ được tại sao xảy ra nhầm lẫn như vậy. Qua lời kể của gia đình, có thể do hôm đó, hai cháu đẻ gần nhau, cách 20 phút và liên tiếp nên chúng tôi phải hỗ trợ nhau đỡ đẻ.
Sau khi làm xong các quy trình đỡ đẻ, có lẽ, khi mời hai gia đình cùng vào nhận cháu xảy ra nhầm lẫn", bà Mai nhớ lại.
Bà nói thêm, do thời điểm đó chưa thực hiện việc đánh số mẹ và bé nên nhầm lẫn có thể do "mặc nhầm tã lót chứ không phải cố tình đổi hay tráo con".
Nữ hộ sinh Mai cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, cả hai bà đã cùng đến các gia đình xin lỗi và mong muốn, gia đình cùng bệnh viện ngồi lại với nhau để sớm giải quyết được sự việc, đưa con trở về đúng với bố mẹ.
"Lần đầu tiên tôi đến nhà chị Vũ Thị Hương (một trong hai người bị trao nhầm con) vào hồi tháng 3/2018, dù chưa biết là ai nhưng gia đình vẫn niềm nở.
Khi biết rồi, chị Hương nói "cháu không có ý gì làm khó và mong sớm đưa con về đoàn tụ".
Tôi luôn cầu mong các cháu sớm về đoàn tụ với bố mẹ ruột nhưng không ngờ mọi việc lại lâu đến như vậy", bà Mai chia sẻ thêm.
Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Đức nhấn mạnh, hai bà sẽ chịu trách nhiệm về việc này và việc xử lý kỷ luật sẽ do bệnh viện, cơ quan chức năng quyết định.
Kỷ luật Khiển trách Đảng một nữ hộ sinh
Trả lời PV vào sáng 12/7, ông Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (BV đa khoa huyện Ba Vì) cho rằng, việc trao nhầm con giữa gia đình anh Sơn và chị Hương chỉ là vô ý và bệnh viện đã xử lý ban đầu trách nhiệm của hai nữ hộ sinh.
Cụ thể, theo ông Vinh, ngày 6/4/2018, Bệnh viện đã họp và kỷ luật về mặt Nhà nước, không để hai nữ hộ sinh làm công tác chuyên môn như đỡ đẻ, tắm bé, chăm sóc sản phụ… mà chuyển sang sổ sách giấy tờ, phòng hành chính.
Ngoài ra, do một nữ hộ sinh là Đảng viên nên Đảng ủy đã họp và thống nhất mức kỷ luật Khiển trách đối với sai sót trong vụ việc.
Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì chia sẻ, nữ hộ sinh Nguyễn Thị Thanh Mai và Nguyễn Thị Đức đều có hơn 30 năm công tác trong ngành. Trong đó, bà Đức sẽ về hưu vào tháng 8/2018 còn bà Mai từ 1/1/2019 sẽ về hưu.
"Cả hai chị đều rất tủi thân vì còn mấy tháng nữa là về hưu rồi và việc này không ai mong muốn xảy ra nên lần nào ai nhắc đến, các chị cũng khóc.
Mấy hôm nay, sau khi báo chí thông tin, tâm lý các chị sốc hơn vì đều từng trải, có con cháu nên hiểu rõ hậu quả của việc nhầm lẫn như thế nào nhưng lực bất tòng tâm bởi việc ngoài khả năng. Chúng tôi hiện đang phải làm công tác tư tưởng, động viên", ông Vinh nói.
Lãnh đạo bệnh viện cho biết thêm, để giải quyết sự việc trao nhầm con xảy ra cách đây 6 năm, đơn vị đã tổ chức gặp 3 bên vào ngày 14/4 tuy nhiên không giải quyết được việc trao lại con do cơ bản chị Vũ Thị Hương chưa sẵn sàng mặt tâm lý.
"Gia đình anh Phùng Giang Sơn và chị Vũ Thị Hương cũng chưa đưa ra thống nhất được mức yêu cầu bồi thường còn bệnh viện cũng rất khó khăn trong kinh phí nếu bồi thường", ông Vinh nêu.
Theo Hoàng Đan (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Ngôi sao Thái Lan quyết tâm cùng đội tuyển đòi lại món nợ trước Việt Nam (22 phút trước)
- Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 điểm trong đêm Quốc khánh 2/9 (1 giờ trước)
- Phê chuẩn khởi tố nam thanh niên bị tố hiếp dâm nữ Việt kiều Mỹ ở Phú Thọ (1 giờ trước)
- PNJ lên tiếng sau kết luận điều tra vụ buôn lậu kim cương (1 giờ trước)
- Máy bay cảnh báo sớm Mỹ phát mã khẩn cấp gần eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Nguyên Thứ trưởng Trần Quý Kiên bị khai trừ khỏi Đảng (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Bắt tạm giam cựu phó giám đốc ngân hàng bị cáo buộc chiếm đoạt 6,5 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Điểm hẹn thanh xuân: Spotlight 2026: Khởi Phong chính thức chào đón tân sinh viên trường Báo (2 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik quyết tâm cùng tuyển Việt Nam viết trang sử mới tại ASEAN Cup (2 giờ trước)
- Mời lên làm việc người phụ nữ livestream, kêu gọi ủng hộ gia đình du khách mất tích (3 giờ trước)