-
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc -
Danh tính người mẹ ôm con 3 tuổi định nhảy cầu Bính, Hải Phòng: Diễn biến cuộc giải cứu căng thẳng -
Nam thanh niên xăm kín lưng mất tích bí ẩn 30 ngày, người thân tiết lộ chi tiết gây chú ý -
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu
Xã hội
10/05/2018 16:13Hải Phòng: Đi spa tắm trắng, cô gái phải nhập viện cấp cứu và đối mặt với nguy cơ viêm thận?
Cô gái bị viêm, cháy da sau 2 lần cấp cứu, có nguy có bị viêm dẫn đến suy thận
Cách đây vài giờ, mạng xã hội xôn xao trước bài viết của cô gái trẻ tố Spa làm ăn không uy tín khiến cô gái này phải nhập viện cấp cứu, suýt chết và đối mặt với nguy cơ sỏi thận sau khi tắm trắng tại đây.
Nguyên văn bài đăng, cô gái bức xúc viết: ''Sau khi đi tắm trắng tại H.Spa mình phải đi cấp cứu, suýt chết và đối mặt với nguy cơ suy thận là có thật".
Cô gái 29 tuổi lên tiếng tố Spa này đã lột trắng da không an toàn khiến bản thân cô gái phải nhập viện cấp cứu 2 lần: ''Sau khi lột trắng da tại H. Spa, mình phải đi cấp cứu 2 lần, lần 1 tại bệnh viện Đa khoa LC, sau khi thở oxy, tiêm thuốc và uống thuốc khẩn cấp, sau 1 buổi chiều mình mới tự thở được. Tim mình vẫn đập nhanh, người mệt nhưng do không có người trông nên mình xin về thì lần 2 mình lại lên cơn không thở được nên tiếp tục cấp cứu lần 2 ở Bệnh viện Đa khoa quốc tế.
Tin lời quảng cáo và tin vào facebook có gần 4k follow nên mình đã đi lột trắng bên bạn dù chưa tới cơ sở bạn bao giờ.
Sau khi ủ xong mình bị choáng váng, đau đầu, mệt, không thở nổi, chân tay run lên, co giật và tim đập mạnh. Mình phải vào nhập viện cấp cứu và thở oxy, các bác sĩ nói cấp cứu không kịp sẽ nguy hiểm tính mạng.
Sau 2 lần cấp cứu thì da mình bị viêm, cháy bỏng vùng tay và mông, nên mình phải đi da liễu khám! Bác sĩ da liễu nói thận mình có vấn đề, nên ra chuyên khoa khám lại. Sau khi bác sĩ đa khoa quốc tế đọc kết quả xét nghiệm nước tiểu của mình do da liễu kiểm tra, bác sĩ có nói, cần kiểm tra thêm, nếu đúng thông số này mình có thể bị viêm thận hoặc dẫn đến suy thận, cần kiểm tra. Và mình đang đợi kết quả cuối cùng''.
Cô gái này cũng khẳng định: "Trước khi đến Spa bạn H., mình hoàn toàn khỏe mạnh, rất may trước đó mình có xét nghiệm máu, nước tiểu ở Sản và mình hoàn toàn bình thường (bạn nào bảo do mình yếu nên đổ vạ thì xin mời đến mình cho xem giấy xét nghiệm đầy đủ trước khi làm ở H. Spa nhé).
Nay mình viết bài này để cảnh tỉnh các bạn đừng ngu dại tin quảng cáo mà rước hoạ vào thân!
Ai cần đối chứng mình sẽ dẫn lên viện gặp bác sĩ để đối chứng''.
Ngay sau khi đăng tải, bài viết của cô gái này đã nhận được hàng nghìn lượt like, share và bình luận của cư dân mạng. Phần lớn mọi người đều hoảng sợ và lo lắng.
Spa không nhận lỗi, nói do khách khó tính?
Liên hệ với chủ nhân bài viết, chị Nguyễn Bích Ngọc (29 tuổi, Hải Phòng) cho biết: ''Đây là câu chuyện có thật xảy ra với bản thân mình. Sau khi cấp cứu lần 1 mình tưởng bình thường nên đã xin về, ai ngờ phải cấp cứu lần 2. Lúc này, mình có gọi điện cho chủ Spa mình làm nhưng họ không nhận lỗi, nói do mình khó tính nọ kia. Mãi đến lúc bức xúc không chịu được, gia đình mình làm đơn lên công an phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng thì lúc đó họ mới xin lỗi. Tuy nhiên, họ không hề gọi điện hay gặp trực tiếp mà chỉ nhắn tin qua tin nhắn''.
Cũng theo chị Ngọc, sau khi thấy thái độ của chủ Spa này không coi trọng sức khỏe khách hàng, chị đã yêu cầu công an phường cho xem xuất xứ nguồn gốc thuốc mà Spa này sử dụng cho chị thì được câu trả lời thoái thác từ chủ Spa: ''Thuốc này hết rồi, vỏ thuốc cũng vứt đi rồi và không có nguồn gốc xuất sứ''.
Chị Ngọc cho biết, mỗi lần lột da trị giá 1,5 triệu đồng. Đây là liệu trình đầu tiên chị Ngọc thực hiện.
Spa chưa bị đình chỉ, hiện đang làm việc với bên công an để rõ nguyên nhân
Về phía Spa, sau khi liên lạc, đại diện chủ Spa này cho biết: ''Thông tin chị Ngọc đăng tải chúng tôi đã nắm được, nhưng xin phép không bình luận, chia sẻ gì thêm. Hiện Spa chúng tôi chưa bị đình chỉ, tôi cũng đang làm việc với bên công an. Tôi nghĩ rằng, bất luận việc gì, mọi người nên nghe từ hai phía để tránh trường hợp các bên đối thủ dựng lên để ''dìm hàng'', triệt hạ nhau''.
Cũng theo chồng chị H. (chủ cơ sở H. Spa) cho biết, sau khi sự việc đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội, vợ anh đã sốc và hiện sức khỏe đang không tốt. Theo anh này, cơ sở Spa của gia đình anh chị đã được cấp giấy phép vào năm 2015.
Mặc dù chưa xác định chính xác trách nhiệm và lỗi do ai trong tình huống này, tuy nhiên, bài viết trên vẫn đang lan tỏa rộng rãi trong cư dân mạng với những bình luận trái chiều.
Theo Minh Khôi (Helino)
- Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn (6 phút trước)
- Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới (16 phút trước)
- Kinh hoàng cảnh tượng “núi rác” trong phòng trọ của sinh viên 2k4: Chủ nhà “xanh mặt” khi phá khóa (29 phút trước)
- Tin quảng cáo tăng kích thước “cậu nhỏ”, nhiều nam giới trả giá bằng sức khỏe (33 phút trước)
- Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại (37 phút trước)
- Ô tô không biển số lao vào nhóm công nhân đang ăn trưa, 5 phụ nữ tử vong (43 phút trước)
- Mẫu iPhone 3 mắt này có camera zoom quang rẻ nhất Việt Nam, 2026 đứng cạnh iPhone 17 không lép vế (52 phút trước)
- Valentino Garavani qua đời ở tuổi 93, khép lại huyền thoại sắc đỏ làm say mê giới thượng lưu (58 phút trước)
- Nghẹt thở giây phút đối đầu kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai, giao dịch viên nhanh trí "giấu tiền vào sọt rác" (1 giờ trước)
- Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH (1 giờ trước)