-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Xã hội
16/03/2016 10:28Hai vụ trao nhầm con hy hữu: Sở Y tế Hà Nội vào cuộc tìm kiếm
Trước đó, ngày 14/3, Sở Y tế tổ chức cuộc họp nghe Trung tâm Y tế quận Đống Đa và Ba Đình cùng các đơn vị liên quan báo cáo quá trình tiếp nhận, giải quyết đề nghị của bà Nguyễn Thị Mai Hạnh và chị Lê Thanh Hiền, đề xuất việc giúp bà Hạnh, chị Hiền tìm con đẻ và mẹ đẻ. Trường hợp thứ nhất, ngày 13/5/2013, chị Lê Thị Thanh Hiền đến Nhà hộ sinh Đống Đa (thuộc Trung tâm Y tế quận Đống Đa) đề nghị giúp tìm hiểu thông tin về mẹ của chị là bà Phạm Tuyết Hoa, sinh con tại Nhà hộ sinh Đống Đa vào ngày 12/12/1987.
![]() |
Bà Hạnh (giữa) với các con cháu và chị Trang - người con bị trao nhầm (bên phải). |
Theo chị Hiền, chị đi làm xét nghiệm ADN khẳng định chị không phải là con đẻ của bà Phạm Tuyết Hoa. Sau khi tiếp nhận đơn đề nghị của chị Hiền, Trung tâm Y tế quận Đống Đa đã chỉ đạo Nhà hộ sinh Đống Đa tìm lại hồ sơ, kết quả tra cứu từ sổ đẻ lưu thông tin: Sản phụ Phạm Tuyết Hoa, 25 tuổi ở tập thể Yên Lãng đến Nhà hộ sinh Đống Đa để sinh con vào lúc 1 giờ 25 phút ngày 12/12/1987, đến 4 giờ 35 phút cùng ngày sinh 1 bé gái nặng 2,9kg. Theo ghi chép còn lưu trong sổ, từ ngày 8-12/12/1987 có 24 sản phụ đẻ.
Trung tâm y tế Đống Đa đã liên hệ và đề nghị những cán bộ y tế công tác tại Nhà hộ sinh Đống Đa thời điểm tháng 12/1987 nhớ lại thông tin về khoảng thời gian này hy vọng có thể giúp chị Hiền tìm lại được mẹ đẻ. Tuy nhiên, vì thời gian đã 26 năm nên các cán bộ y tế công tác tại Nhà hộ sinh không nhớ được thông tin gì. Tháng 10/2014, Trung tâm Y tế Đống Đa đã liên hệ và thông báo cho chị Hiền về kết quả tìm kiếm thông tin theo đề nghị của chị.
Trường hợp thứ 2 là ngày 20/10/2015, Sở Y tế nhận được đơn trình bày của bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, 64 tuổi (ở 75 Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội). Theo đơn, ngày 10/10/1974, bà Hạnh sinh con gái tại Nhà hộ sinh Ba Đình, địa chỉ ngõ Phan Huy Ích, quận Ba Đình (nay là Nhà hộ sinh 12 Lê Trực, Ba Đình). Khi sinh 2 mẹ con bà được đánh cùng số 33, hôm sau lên phòng chăm sóc trẻ cho con bú thì được giao cháu bé đánh số 32. Bà Hạnh cho rằng nhầm con và cùng nhân viên y tế kiểm tra lại tất cả trẻ sơ sinh đang được chăm sóc tại Nhà hộ sinh Ba Đình nhưng không có trẻ nào mang số 33. Từ đó đến nay, bà Hạnh nuôi dưỡng đứa trẻ mang số 32. Với nghi vấn “nhầm con”, tháng 9/2015, bà Hạnh đến Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền làm xét nghiệm ADN. Kết luận cho thấy “đứa trẻ không phải là con đẻ của bà”. Vì vậy, bà Hạnh làm đơn đề nghị Sở Y tế Hà Nội giúp tìm lại con ruột.
Sau khi nhận được đơn của bà Hạnh, Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Y tế quận Ba Đình rà soát lại hồ sơ lưu trữ, liên hệ và tìm kiếm thông tin từ những cán bộ y tế làm việc tại Nhà hộ sinh Ba Đình giai đoạn 1974-1975. Do thời gian quá lâu, Nhà hộ sinh Ba Đình đã chuyển địa điểm mới, hồ sơ đã hết hạn lưu trữ và những cán bộ y tế công tác tại đây thời điểm đó không có bất cứ thông tin nào liên quan nên bà Hạnh vẫn chưa có manh mối tìm con. Ngày 10/3/2016, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản báo cáo Bộ Y tế và UBND TP Hà Nội về trường hợp “nhầm con” của bà Hạnh.
Đề nghị cơ quan công an hỗ trợ tìm kiếm
Lãnh đạo Sở nhận định, đây là 2 trường hợp hy hữu xảy ra đã lâu (42 năm, 29 năm), việc tìm thông tin manh mối rất khó khăn vì Nhà hộ sinh Ba Đình không còn hồ sơ, Nhà hộ sinh Đống Đa còn lưu sổ đẻ nhưng việc tìm thông tin về những bà mẹ sinh con trong cùng khoảng thời gian rất khó (do thay đổi nơi sinh sống), nếu có tìm thấy cũng phải được họ hợp tác.
Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, 2 trường hợp trao nhầm con vừa qua là rất hy hữu. Còn hiện tại, quy trình sinh đẻ tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội được làm rất chặt chẽ, đảm bảo không có tình huống nhầm lẫn này. |








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





