Xã hội

Hân hoan chào đón những công dân đầu tiên của năm Ất Mùi 2015

Tại Hà Nội, bé gái Nguyễn Ngọc Minh Châu là công dân đầu tiên của năm Ất Mùi chào đời giữa tiếng pháo hoa rộn rã lúc 0h10 ngày 19/2/2015.

Tại Hà Nội, bé gái Nguyễn Ngọc Minh Châu là công dân đầu tiên của năm Ất Mùi chào đời giữa tiếng pháo hoa rộn rã lúc 0h10 ngày 19/2/2015.


Bé Nguyễn Minh Đức, một trong những công dân Ất Mùi đầu tiên chào đời. Ảnh: Thanh Niên


 Được biết, bé Nguyễn Minh Đức là con đầu lòng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Chung (30 tuổi) và chị Phạm Thị Hòa (26 tuổi), hiện đang sống tại Dĩ An (Bình Dương). Bé được sinh thường và nặng 3,15 kg.

Bé gái con sản phụ Ngô Thị Nhất (36, tuổi quê Nghệ An) nặng 4kg. Ảnh: Tuổi Trẻ


 Chỉ 5 phút sau, ở phòng sinh bên cạnh, bé trai con của sản phụ Nguyễn Hoàng Cẩm Nhung (36 tuổi, quê Long An) cũng chào đời. Gần như cùng lúc, sản phụ Ngô Thị Nhất (36, tuổi quê Nghệ An) cũng sinh bé gái nặng 4kg.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Tự Phương Chi, trưởng kíp trực đêm giao thừa Ất Mùi tại bệnh viện Từ Dũ cho biết trong đêm giao thừa có hơn 40 sản phụ nhập viện chờ sinh. Trong kíp trực hôm nay, có cả các sinh viên của trường Universite Libre Bruselles (Bỉ) đang thực tập tại bệnh viện tham gia đỡ đẻ.

Giám đốc bệnh viện Từ Dũ Lê Quang Thanh trao quà cho gia đình bé Minh Đức. Ảnh: Thanh Niên
 
Thạc sĩ, bác sĩ Lê Quang Thanh, giám đốc bệnh viện Từ Dũ đã thay mặt bệnh viện tặng quà và chúc mừng các gia đình nói trên. Đây là truyền thống của bệnh viện Từ Dũ từ nhiều năm nay. Dự tính trong ngày mùng 1 Tết Ất Mùi này, cũng sẽ có hàng trăm bé ra đời tại viện.

Tại Hà Nội, bé gái Nguyễn Ngọc Minh Châu là công dân đầu tiên của năm Ất Mùi chào đời giữa tiếng pháo hoa rộn rã lúc 0h10 ngày 19/2/2015.

Giây phút vỡ òa hạnh phúc của sản phụ Hạnh khi đón con chào đời. Ảnh: Kiến Thức


Mẹ của bé là chị Lưu Phương Lan, sinh năm 1977, trú tại số 10 ngõ 22 phố Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. “Tôi đã lớn tuổi nhưng mới sinh bé lần đầu nên rất lo lắng. Giờ thì không có gì diễn tả nổi sự sung sướng của mình. Cảm ơn các bác sĩ đã nhiệt tình giúp đỡ cháu bé ra đời mẹ tròn con vuông”, chị Lan nghẹn ngào thổ lộ.

Bà Ngô Thị Bích, mẹ chị Lan chia sẻ: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi nghe tin cháu Lan mẹ tròn con vuông. Tôi đã gọi điện ngay về nhà để báo rằng cháu đã sinh khỏe mạnh. Vậy là nhà tôi lại có một thành viên mới”.

Vào đúng thời khắc giao thừa, có 5 ca chờ sinh đang nằm trên các bàn đẻ. Trước đó, có 20 đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời ở bệnh viện trong ngày 30 Tết.

>> Hưng Yên: Xe quân đội gây tai nạn làm 4 người chết chiều 30 Tết
>> Gần 40 người chết vì tai nạn giao thông ngày 30 Tết

Theo Tuấn Minh (Ngaynay.vn)