Xã hội
14/06/2025 14:23Hàng chục du khách bị sóng cuốn khi tắm biển Cửa Lò
Vụ việc xảy ra từ khoảng 5h đến 10h sáng cùng ngày, tại nhiều vị trí dọc bãi biển Cửa Lò (TP Vinh, Nghệ An). Mặc dù thủy triều đang rút xuống, nhưng sóng biển lại rất to, kèm theo sự xuất hiện của các dòng chảy mạnh và xoáy ngầm nguy hiểm. Nhiều du khách, trong lúc đang tận hưởng làn nước mát, bất ngờ bị cuốn đi, chới với trong làn sóng dữ. Có thời điểm, lực lượng cứu hộ phải ứng cứu tới 5 người cùng lúc.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai TP Vinh đã nhanh chóng huy động hơn 40 cán bộ cùng người dân địa phương tham gia công tác cứu hộ. Với sự hỗ trợ của phao cứu sinh, mô tô nước và ca nô, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường và giải cứu thành công hơn 20 du khách gặp nạn.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai TP Vinh, cho biết: "May mắn không có ai tử vong. Toàn bộ du khách đều được đưa vào bờ an toàn." Tuy nhiên, một người phụ nữ ngoài 60 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu do bị sốc, nhưng sức khỏe hiện đã ổn định. Những người còn lại dù ban đầu khá hoảng loạn, sức khỏe cũng đã ổn định.
Lý giải về nguyên nhân sự việc, ông Trần Tuấn Anh cho biết do ảnh hưởng của bão, dòng chảy ở biển Cửa Lò chưa ổn định, dẫn đến xuất hiện các dòng xoáy nguy hiểm. Ông cũng thông tin thêm rằng đơn vị đã cắm cờ cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm vào hôm trước do biển động mạnh. Sáng nay, dù biển có thể tắm được, Trung tâm vẫn duy trì lực lượng 45 người chia làm hai ca trực để đảm bảo an toàn.
Qua sự cố này, ông Trần Tuấn Anh khuyến cáo du khách tuyệt đối không tắm biển và tổ chức các hoạt động vui chơi trên biển vào những ngày biển động sóng to, đồng thời tuân thủ mọi cảnh báo và nhắc nhở của lực lượng cứu hộ để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
Trước đó sáng 20/5, đôi nam nữ quê huyện Yên Thành ra bãi biển Cửa Lò tắm sớm thì bị cuốn vào dòng xoáy ngầm và tử vong.
Biển Cửa Lò cách trung tâm TP Vinh hơn 10 km, cách Hà Nội hơn 300 km, là điểm du lịch nổi tiếng miền Trung, mỗi mùa hè đón hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước.
PV (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Hố "tử thần" tại Phú Thọ, đổ 50 khối đất vẫn chưa đầy (09/07)
-
Tấm băng từ HLV Kim Sang-sik & linh hồn tuyển Việt Nam trước giải Đông Nam Á (09/07)
-
Gia đình Samsung bán biệt thự ở Seoul để nộp tiền thuế thừa kế (09/07)
-
Xác lợn xuất hiện trên nhiều kênh, mương ở Thanh Hóa (09/07)
-
Chùm ảnh: Dàn nam thanh nữ tú thi tuyển vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2025 (09/07)
-
Thấy tin nhắn này, điện thoại của bạn có thể đang bị theo dõi (09/07)
-
Cô dâu mới cưới bị sét đánh tử vong khi đang tạo dáng để chụp ảnh (09/07)
-
Kẻ bị truy nã trốn sang Campuchia xin về đầu thú để được hưởng khoan hồng (09/07)
-
5 SỰ THẬT rúng động được phơi bày sau vụ “Hồng tỷ Nam Kinh” giả gái hẹn hò gần 1700 đàn ông - Hội chị em xin đừng mất niềm tin vào đàn ông! (09/07)
-
Diễn viên "lùn nhất" Việt Nam đáp trả khi bị nói ăn bám chồng Tây, không biết làm nghề gì (09/07)
Bài đọc nhiều




