Xã hội

Hàng chục người bới đống giàn giáo tìm 3 công nhân bị chôn vùi

Hô hào nhau khênh vác, bới đống đổ nát suốt một giờ mọi người mới tìm thấy 3 công nhân bị chôn vùi, song 2 nạn nhân không qua khỏi.

Hô hào nhau khênh vác, bới đống đổ nát suốt một giờ mọi người mới tìm thấy 3 công nhân bị chôn vùi, song 2 nạn nhân không qua khỏi.

Hàng chục người bới từng miếng mâm giàn giáo tìm nạn nhân. Ảnh: Hải Hiếu

 
Chiều 22/3, nhiều công nhân làm việc trong xưởng chuyên sản xuất giàn giáo và công cụ ngành xây dựng trên quốc lộ 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP HCM).
 
Bất ngờ, các thanh sắt gác chứa hàng bị gãy, hàng trăm mâm giàn giáo sạt xuống, đè 3 công nhân. Bức tường ngăn cách với cửa hàng đá hoa cương bên cạnh cũng bị thủng, mâm giàn giáo đổ sang khiến nhiều người tháo chạy.
 

Cảnh sát điều tra nguyên nhân. Ảnh: Hải Hiếu

 
Hàng chục người đã hô hào nhau khênh vác, bới đống đổ nát tìm các công nhân bị chôn vùi. Hơn một tiếng sau những nạn nhân mới được tìm thấy nhưng hai người đã tử vong.
 
"Tôi đang làm thì nghe tiếng rầm rầm rất lớn, rồi tiếng la hét mấy người kẹt trong đó. Anh em hùng hục bới từng cái mâm. Khi đưa ra hai người đã tím tái, người còn lại bị gãy chân", nam công nhân làm xưởng bên cạnh kể.
 

Những thanh sắt nhỏ làm gác chứa hàng trăm mâm giàn giáo bị bẻ cong. Ảnh: Hải Hiếu

 
Lực lượng chức năng huyện Hóc Môn đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Bước đầu xác định căn gác bị sập do không chụi nổi trọng lượng của quá nhiều mâm giàn giáo.
 
Theo Hải Hiếu (VnExpress.net)