-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít
-
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn
-
Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước
-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
-
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
-
Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp?
-
Dàn xe tăng, bọc thép sơ duyệt diễu binh trong tiếng reo hò của người dân
-
Clip: Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu nối đuôi nhau sơ duyệt diễu hành, biểu cảm hân hoan cực đáng yêu gây sốt MXH!
Xã hội
23/10/2015 09:18Hàng đa cấp tủa vòi khắp nơi: Mê hồn trận lợi nhuận
“Nổ” tung trời
Theo anh Thuận, nhiều tháng qua, nhóm thanh niên bán hàng đa cấp ấy tung hoành khắp các miền quê ở Phú Yên. “Vợ tôi cũng bị dính rồi. Hôm trước, vợ tôi bỏ ra đến 2,5 triệu đồng mua túi hàng chỉ là kem đánh răng, giấy vệ sinh, bàn chải… vì họ dụ chỉ lấy tiền trước một nửa, phần còn lại khi nào trả cũng được” - anh Thuận kể.
![]() |
Cảnh giới thiệu về hợp tác thu lợi từ văn phòng của Công ty P.G.B 68 Chi nhánh Gia Lai Ảnh: KỲ NAM |
Được một thành viên giới thiệu, chúng tôi tìm đến nhà ông D.T.X, đại diện một công ty bán thực phẩm chức năng tại Phú Yên. Ông X. nguyên là giám đốc một sở ở tỉnh này mà như ông nói, đã bán hàng khi còn đương chức. Cách đầu tiên ông chào hàng là chỉ vào bức ảnh khổ lớn của quả bóng vàng FIFA 2012 Messi treo trên tường và “nổ”: “Messi có sức khỏe như thế là nhờ dùng sản phẩm này đấy. Bây giờ, Cristiano Ronaldo cũng chuyển sang dùng rồi. Ánh Viên cũng nhờ sản phẩm này thôi. Còn Phạm Văn Mách thì dùng lâu rồi. Từ năm 1986 đến giờ, Tập đoàn NASA của Mỹ hợp đồng duy nhất với công ty này để cung cấp thực phẩm cho các phi hành gia”.
Tiếp đến, ông X. dẫn chứng mình từng mắc đủ thứ bệnh từ cao huyết áp đến gout nhưng sau khi sử dụng thực phẩm chức năng của công ty này đã khỏi bệnh. Chưa hết, ông đo chiều cao, cân nặng, vòng bụng của chúng tôi rồi phán bị mỡ trong máu, gan nhiễm mỡ, cao huyết áp,… nếu dùng thực phẩm chức năng của công ty sẽ khỏi bệnh. Khi tôi ngỏ ý muốn làm thành viên, vợ chồng ông X. vồ vập: “Em sẽ được chiết khấu 25% khi mua sản phẩm. Nếu mua một đơn hàng có giá trị 10 triệu đồng trở lên thì em sẽ được chiết khấu 35%. Nếu em có được một vài thành viên “con” thì ngồi không cũng hưởng 10%. Người nào đông khách hàng, thành viên thì mức chiết khấu càng cao. Như tôi, bèo bèo mỗi tháng cũng nhận mấy lần lương giám đốc sở trước đây” - ông X. gạ gẫm.
Lợi nhuận từ lòng hảo tâm
![]() |
Ông D.T.X quảng cáo một loại thực phẩm chức năng như “thần dược” Ảnh: HỒNG ÁNH |
Một thời gian sau, chúng tôi quay lại văn phòng giao dịch này để xin hợp tác đầu tư mở quán cà phê thì gặp một người tên V. Anh này cho biết trước hết phải là thành viên của hệ thống, nghĩa là phải mua gói hợp đồng 36,65 triệu đồng. Tuy nhiên, lần này mức lợi nhuận lên đến 99 triệu đồng, chia làm 5 tháng lãnh. “Nếu không, có thể mua gói 12,65 triệu đồng nhưng chỉ nhận được lợi nhuận tháng đầu tiên, muốn nhận tiếp những tháng sau phải giới thiệu được 2 khách hàng mới tham gia” - V. nói. Chúng tôi nói chỉ muốn hợp tác mở tiệm cà phê thì V. cho hay không rành vì cũng mới tham gia mạng lưới được 1 tháng.
Sau đó, chúng tôi hẹn gặp bà M. thì được biết sau khi là thành viên, công ty sẽ hỗ trợ 50% giá trị đầu tư quán cà phê. Tuy nhiên, toàn bộ vốn đầu tư của khách hàng sẽ phải làm hợp đồng góp vốn cho công ty. Công ty sẽ quyết định địa điểm đặt quán, đào tạo nhân sự, phân phối cà phê, quản lý tài chính; người hợp tác sẽ được trả lương, thưởng nếu công ty có lãi. Khi chúng tôi thắc mắc như vậy chẳng khác nào công ty lấy không mặt bằng, tiệm cà phê, vốn của chúng tôi; chúng tôi từ làm chủ thành làm thuê thì bà M. nói: “Công ty chỉ đào tạo nhân sự, còn em là người giới thiệu nhân sự và quản lý quán cà phê. Kinh doanh lỗ thì công ty vẫn phải trả lương cho em, còn kinh doanh lời thì em có thưởng”.








- Quên bật đèn chiếu sáng khi lái xe vào hầm, cẩn thận mất tiền triệu như chơi (14:42)
- Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít (14:41)
- Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn (14:36)
- Mãn nhãn: Trực thăng kéo cờ, tiêm kích xé gió bay lượn trên bầu trời Hà Nội, người dân thích thú hò reo theo những tiếng vang rền (14:35)
- Phân cảnh không bao giờ được lên sóng của Hòa Minzy (14:35)
- Nỗi lo con lấy vợ tây (14:30)
- Hàn Quốc thông qua luật cấm học sinh dùng điện thoại, dự kiến áp dụng từ tháng 3/2026 (14:26)
- 3 con giáp không nên mặc màu đen trong tháng cô hồn để tránh xui xẻo (14:16)
- Nữ sinh 21 tuổi đã bị bệnh tiền đình (14:15)
- Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước (14:14)




