-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
23/02/2019 15:22Hàng ngàn người tiễn đưa Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu về nơi an nghỉ cuối cùng
Sáng 23-2, Thành ủy - HĐNĐ - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM đã long trọng tổ chức lễ truy điệu Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu.
Tuy chưa đến giờ làm lễ truy điệu nhưng đã có hàng ngàn người đến Nhà tang lễ TP HCM để tiễn đưa Phó Chủ tịch UBND TP HCM về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đúng 5 giờ 30 phút, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, Trưởng Ban Lễ tang, đã đọc điếu văn: "Đồng chí Nguyễn Thị Thu rất đỗi thân thương đã không còn nữa. Với niềm tiếc thương vô hạn, hôm nay, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM long trọng tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Thị Thu - người đồng chí, người bạn, người chị, người em vô cùng yêu quý - về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu, người con của quê hương TP hoa phượng đỏ Hải Phòng, sinh ngày 25-7-1966 tại Sài Gòn. Thừa hưởng truyền thống yêu nước của gia đình, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bên cạnh việc học tập, đồng chí tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội đã thể hiện rõ tố chất là cán bộ đoàn sôi nổi, nhiệt huyết, giàu sáng kiến...


Trong 35 năm công tác là phần lớn trong ngần ấy thời gian đồng chí Nguyễn Thị Thu gắn bó với thanh thiếu niên trong hoạt động của phong trào đoàn, hội, đội và gắn với hoạt động của các đoàn thể.
Trong từng thời điểm khác nhau, với bản lĩnh và nhiệt huyết của mình, đồng chí luôn lắng nghe và thổn thức với nhịp đập của đoàn viên, thanh niên, của công nhân và người lao động; không tự bằng lòng với kết quả đạt được mà luôn trăn trở, suy nghĩ vận dụng kiến thức, nhận thức của mình để tìm kiếm cách làm mới, tổ chức những phong trào thiết thực, với mong muốn cháy bỏng là làm sao góp vào việc chung hiệu quả nhất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là đồng bào nghèo.
Đến giờ này đây, chúng ta vẫn không thể nào quên được hình ảnh một đồng chí cán bộ nữ luôn nhiệt huyết, tận tâm với nụ cười rạng rỡ, tự tin, phong thái đĩnh đạc, xông xáo, giọng nói sang sảng mang đầy khí chất.
Với cương vị Phó Chủ tịch UBND TP, đồng chí luôn đau đáu đề xuất bổ sung những chính sách phù hợp, tìm ra những giải pháp mới nhằm phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội mà mình phụ trách.
Chúng ta vẫn nhớ và ấn tượng hình ảnh đồng chí nữ phó chủ tịch năng động, tâm huyết đầy trách nhiệm; luôn tận tụy với công việc, một tác phong vừa gần gũi vừa mạnh mẽ, dứt khoát quyết liệt trong điều hành xử lý công việc hằng ngày; hoặc những suy tư trăn trở cho sự phát triển lĩnh vực văn hóa -xã hội của TP...
Trong sự mất mát khôn cùng này, trong niềm tiếc thương vô hạn này, chúng tôi sẽ giữ lại mãi trong tim, trong ký ức mình hình ảnh một người em gái xinh tươi, tràn đầy sức sống; một con người quả cảm, nghị lực, có tình yêu cuộc sống mãnh liệt, một ý chí không lùi bước.
Em ra đi, còn đó bao nhiêu ấp ủ về công việc lo cho dân, cho TP, cùng những mong muốn lo cho mẹ già. Sự ra đi của em để lại niềm tiếc thương, đau xót vô cùng. Nước mắt đã rơi trong những ngày qua. Nhưng chúng tôi tin rằng em an lòng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình với Đảng bộ, với nhân dân TP và với gia đình. Bây giờ em đã đi vào cõi bình yên, em sẽ được ngủ một giấc tròn, không lo toan, không đau đớn, rồi em sẽ được nằm bên cạnh người cha kính yêu trong ngôi vườn rợp bóng cây xanh ở quê hương Đồng Tháp...
Vẫn biết sống thác là lẽ thường nhưng chúng ta không khỏi đau xé lòng, thương tiếc vô cùng khi vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Thị Thu hôm nay. Cho phép chúng tôi được chia sẻ nỗi đau không sao bù đắp được đối với Má Bảy khi mất người con gái út yêu quý của mình! Mong Má Bảy và gia đình nén đau thương và luôn tự hào về Út Thu.
Xin được vĩnh biệt em, người đồng chí, người đồng đội, người lãnh đạo tận tụy, đầy trách nhiệm và giàu lòng nhân ái...".
Sau lễ truy điệu, thi hài Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu được đưa đi an táng tại ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.
Theo Trường Hoàng - Hoàng Triều (Nld.com.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)