-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Xã hội
01/06/2016 16:29Hàng nghìn con bọ đậu đen tấn công nhà dân
Cuộc sống của hàng chục gia đình ở Đồng Nai bị đảo lộn khi bọ đậu đen kéo vào nhà làm tổ. Người dân, cơ quan chức năng đau đầu trước sự xuất hiện của loài côn trùng hôi hám này.
Theo người dân địa phương, bọ đậu đen di chuyển theo đàn và bay vào nhà vào ban đêm. “22h ngày 30/5, khi cả gia đình đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động như mưa đá trút lên mái tôn. Lúc dậy mở cửa thì bọ đậu đen ùa vào trong, bám lên giường, chăn nệm, quần áo. Tôi đóng cửa thì chúng chui qua lỗ thông gió để vào. Trong khoảng 10 phút, loài côn trùng tạo thành lớp 'thảm' màu đen ở nền nhà. Chúng bò lúc nhúc khắp nơi”, ông Nguyễn Hoàng Trung cho biết.
![]() |
| Ông Nguyễn Như Huỳnh dùng thuốc diệt côn trùng phun lên bọ đậu đen. Ảnh: H.T. |
Trong khi đó, ông Nguyễn Như Huỳnh (ngụ xã Quang Trung), cho biết cuộc sống của gia đình đang bị đảo lộn. Từ giữa tháng 5, căn nhà rộng gần 100 m2 của người này trở thành nơi làm tổ của bọ cánh cứng. Ông nói: “Chúng chui rúc khắp nơi và phát ra mùi hôi nồng. Tiếp xúc với loài này, tôi luôn có cảm giác buồn nôn và cay mắt”.
Cũng theo ông Huỳnh, gia đình sử dụng nhiều loại thuốc diệt trừ côn trùng để tiêu diệt nhưng không có kết quả. Người đàn ông này phải chuyển toàn bộ vật dụng ra ngoài và chọn khoảng không gian gần chuồng heo để lánh nạn.
Chung cảnh ngộ, gia đình ông Ngô Hữu Hiệp (ấp 94, xã Xuân Thạnh) cũng phải sống chung với loài bọ hôi hám. Theo ông, bọ đậu đen làm căn nhà trở nên hôi bẩn. Loài này chui vào các ngách nhỏ ở tường, hoặc những khe hẹp giữa các đồ vật. “Sách vở của con, chăn màn... đều có thể trở thành hang của chúng. Nhiều hôm lấy quần áo ra mặc thì thấy bọ bám thành lớp", ông Hiệp rùng mình khi nói về những vị khách không mời mà đến.
![]() |
| Bọ đậu đen bám trên tường nhà ông Ngô Hữu Hiệp. Ảnh: Ngọc An. |
Côn trùng vào nhà với số lượng lớn trong khi không có thuốc chế ngự nên ông Hiệp phải dọn dẹp bằng phương thức thủ công. Hàng ngày, ông dùng chổi quét khắp nơi trong nhà rồi hốt côn trùng bỏ vào bao tải. Ông cho biết: “Hầu như nhà nào cũng có bọ đậu đen vào nhà làm tổ. Riêng gia đình tôi, ngày nào ít cũng thu gom được 20 kg. Có hôm trời mưa, tôi gom được cả trăm kg rồi mang đi chôn”.
Ông Nguyễn Văn Toại, trưởng ấp Lạc Sơn (xã Quang Trung) nói: “Bọ đậu đen xuất hiện khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Mới đầu mùa mưa nhưng côn trùng xuất hiện với mật độ lớn. Mong cơ quan chức năng có hướng hỗ trợ, giúp người dân diệt bọ”.
Kỹ sư nông học Trần Lâm Sinh, Chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật (Sở NN-PTNT Đồng Nai) cho biết, bọ đậu đen bắt đầu xuất hiện ở Đồng Nai từ năm 2003. Đến năm 2013 thì bùng phát với mật độ cao ở các huyện Thống Nhất, Trảng Bom, Long Thành, Cẩm Mỹ của tỉnh.
Theo kỹ sư Sinh, các chuyên gia chưa ghi nhận loài côn trùng cánh cứng này gây hại trên cây trồng. Chúng cũng không chủ động tấn công con người, không cắn phá vật dụng nhưng lại tiết ra chất gây cay mắt, có mùi hôi khó chịu.
![]() |
| Côn trùng chui rúc ở các ngõ ngách trong căn nhà ở ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung (huyện Thống Nhất). Ảnh: Ngọc An. |
“Ngành nông nghiệp đang phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan theo dõi, tìm cách diệt trừ. Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân nên xua đuổi bọ đậu đen bằng phương thức xông khói và thường xuyên dọn vệ sinh nhà cửa. Không nên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật để tránh tác động tiêu cực đến sức khỏe”, ông Sinh nói.
Bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai cũng xác nhận loài côn trùng này không gây bệnh cho người. Ông nói: “Năm 2015, chúng tôi phối hợp Viện sốt rét, ký sinh trùng Trung ương ghi nhận thực tế, tìm cách diệt nhưng bất thành. Hiện tại, các loại thuốc được cấp cho ngành y không thể phát huy tác dụng trong phòng trừ bọ đậu đen”. Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân thu gom côn trùng sau đó thiêu hủy hoặc đem chôn.
| Bọ đậu đen (hay mọt đậu đen) có tên khoa học là Mesomorphus villiger, thuộc bộ Coleoptera, họ Tenebrionidae. Đây là loài côn trùng cánh cứng, di chuyển nhanh, có hình dáng giống hạt đậu đen. Loài bọ này sống trong đất ở những nơi có vườn cao su, rừng, vườn cây ăn trái, không gây hại cho thực vật. Chúng có tính hướng quang nên thường bay vào nhà với mật độ cao, có mùi hôi gây khó chịu cho con người. |
Theo Ngọc An (Zing.vn)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (24 phút trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (36 phút trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (57 phút trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (1 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (1 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (2 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (2 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (2 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (2 giờ trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (2 giờ trước)


