-
CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng
-
Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn
-
Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm
-
Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích
-
Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh
-
Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm
-
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính
-
Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù
-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
Xã hội
23/06/2017 07:56Hàng trăm chiến sĩ nghĩa vụ công an TP HCM thi THPT
Đến từ nhiều đơn vị công an ở TP HCM, các chiến sĩ nghĩa vụ thi THPT quốc gia để lên đại học với mơ ước gắn bó với ngành.
![]() |
Các chiến sĩ của Phòng bảo vệ 180 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) vui vẻ ra về sau bài thi môn Văn. Ảnh: Phạm Phúc. |
Khi công tác tại các đơn vị, các chiến sĩ nghĩa vụ công an được động viên học tiếp để phục vụ lâu dài trong ngành. Do đó, họ đăng ký thi THPT quốc gia để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp ngành công an.
Trung sĩ Phạm Khắc Huy (Phòng bảo vệ 180) cho biết, đơn vị có 20 chiến sĩ tham gia kỳ thi và đều chọn 3 môn Ngữ văn, Toán và tổ hợp khoa học xã hội. Sau giờ làm việc mỗi ngày, các anh bắt đầu tập trung ôn luyện cho kỳ thi.
Ngoài thời gian học chung cùng đồng đội, mỗi tối Huy dành khoảng 2 giờ để tự ôn bài. "Kiến thức lớp 12 đã bỏ qua ba năm nay nên giờ học lại cũng có chút khó khăn. Nhưng được thầy cô động viên và giúp đỡ nhiều nên tôi cảm thấy tự tin lắm", Huy nói, nở nụ cười sảng khoái.
Kết thúc ngày thi đầu tiên, nhiều chiến sĩ tỏ ra thoải mái vì họ làm bài khá tốt. Với môn Văn, các thí sinh mặc áo lính này đánh giá đề không quá khó, dễ dàng đạt 6-7 điểm. Trung sĩ Nguyễn Tấn Đạt (Phòng bảo vệ 180) hào hứng vì bài thơ Đất nước trong đề Văn đã được ôn tập kỹ lưỡng, đồng thời nghị luận văn học là sở trường của mình.
"Không chỉ nói về quan điểm đất nước của tác giả là tình yêu đôi lứa, chiều dài lịch sử và văn hóa, tôi đã lồng vào đó những cảm nhận riêng của mình", Đạt khoe.
Trong khi đó, trung sĩ Nguyễn Tuấn Anh (Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) vừa rời khỏi điểm thi đã tranh thủ gọi điện khoe người yêu làm bài tốt. "Đề thế này là vừa sức, do viết hăng quá nên cuối giờ tôi có hơi vội một chút. Sẽ ráng làm các môn còn lại", Tuấn Anh nói và cho biết nguyện vọng năm nay vào Đại học An ninh nhân dân.
Theo P.Phúc (VnExpress.net)








- CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng (3 phút trước)
- Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn (9 phút trước)
- Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm (19 phút trước)
- Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích (24 phút trước)
- Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh (28 phút trước)
- Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm (36 phút trước)
- Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính (43 phút trước)
- Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù (48 phút trước)
- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (1 giờ trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (1 giờ trước)




