Sau 2 lần tử tự bất thành vì chứng hoang tưởng, anh Lạc đóng chặt cửa rồi đốt lửa tự thiêu trước sự bất lực của hàng trăm người giải cứu
Ông Phạm Ngọc Hưởng (58 tuổi), hàng xóm của anh Lạc cho biết, đang làm trong rẫy, ông nghe tiếng tri hô có đám cháy cạnh nhà. Ông chạy về thì thấy căn nhà của anh Lạc đang cháy nghi ngút, khói bay mù trời.
Hàng trăm người dân sau đó chạy đến để dập lửa nhưng toàn bộ cửa ra vào đã bị khóa chặt. Do ngọn lửa quá lớn, anh Lạc đã tử vong trước khi người dân phá được cửa. Toàn bộ vật dụng trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.
![]() |
Vật dụng trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Khải Hoàng. |
Trưa 4/4, khi đang trên đường tới TP Buôn Ma Thuột để làm thuê thì bà Giao nghe có người gọi báo xảy ra hỏa hoạn. Người mẹ già hốt hoảng quay về nhà song đã muộn.
"Không ngờ lần này nó lại tự khóa nhà phóng hỏa", bà Giao nghẹn ngào.
![]() |
Người nhà tổ chức đám tang cho anh Lạc. Ảnh: Khải Hoàng. |