-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Xã hội
27/04/2018 17:13Hàng trăm người ùn ùn kéo đến thắp nhang cho cái lò dính chặt vào nền nhà bếp
Ngày 26/4, ông Lê Phi Hồng, Bí thư phường Kinh Dinh (TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận), cho biết phường đã tổ chức vận đồng người dân bỏ bàn thờ, không loan truyền thông tin mê tín.
Khoảng 1 tuần nay, hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến gia đình bà Nguyễn Thị Liên (khu phố 6, phường Kinh Dinh) để xem chiếc lò đất dính chặt vào nền nhà bếp mà không ai có thể di chuyển được. Một số người mê tín còn thắp nhang cầu khẩn và xin nước của gia chủ về uống.
Theo bà Liên, cái lò trên được gia đình mua về trước Tết Nguyên đán, thường dùng để nướng bánh tráng bánh trước nhà. Khoảng 5 ngày trước, con gái bà Liên mang cái lò vào nhà bếp để nấu nướng, sau đó phát hiện nó dính chặt vào nền nhà không thể di chuyển được.
Sự việc được loan truyền và chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội nên mỗi ngày có hàng trăm người kéo đến xin xem cái lò. Một số người, có cả thanh niên xin thử sức di chuyển nhưng điều bất lực.
"Cách đây 2 ngày có người đàn ông khoảng 40 tuổi đến thắp nhang rồi xin nâng thử thì được. Tuy nhiên, gia đình chúng tôi sợ vẫn để cái lò tại chỗ và lập bàn thờ cúng vái", bà Liên cho hay.
Cũng theo gia đình bà Liên, hàng trăm người kéo đến xin vào xem và thắp nhang khiến cuộc sống bị đảo lộn. Gia đình phải treo bảng xin đừng làm phiền trước cổng nhưng người dân vẫn ùn ùn kéo đến.
Theo ông Lê Phi Hồng, Bí thư phường Kinh Dinh, nguyên nhân chiếc lò dính chặt dưới đất là do lò mới mua về đặt lên nấu sẽ có hiện tượng hút nước, cộng với những dầu mỡ rơi vãi trong quá trình nấu nướng làm lò dính khó nâng lên.
Phường Kinh Dinh đã tổ chức họp khẩn và cử lực lường xuống vận động gia đình tháo bỏ bàn thờ. Đồng thời mời những cá nhân lan truyền tin đồn mê tín về làm việc.
Theo Phương Nghi (Trí Thức Trẻ)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (48 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)