Trời Hà Nội nắng như đổ lửa, nhưng ngay từ đầu giờ chiều nay (3.5), những dòng ôtô, xe máy vẫn tấp nập hướng vào trung tâm thành phố, vội vã trở về sau kỳ nghỉ lễ dài 6 ngày. Theo ghi nhận của phóng viên, lượng phương tiện giao thông tại nhiều tuyến đường đang bắt đầu đông.
Trời Hà Nội nắng như đổ lửa, nhưng ngay từ đầu giờ chiều nay (3.5), những dòng ôtô, xe máy vẫn tấp nập hướng vào trung tâm thành phố, vội vã trở về sau kỳ nghỉ lễ dài 6 ngày. Theo ghi nhận của phóng viên, lượng phương tiện giao thông tại nhiều tuyến đường đang bắt đầu đông. Các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm... đông hơn so với các ngày thường. Lượng người trở lại thủ đô tăng đột biến trong chiều nay với mật độ phương tiện giao thông dày đặc khiến các tuyến đường cửa ngõ thủ đô như Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Giải Phóng… thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Một số hình ảnh do phóng viên ghi lại được tại bến xe Mỹ Đình trong chiều nay 3.5:
 Hàng vạn người đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ dài.
 
 
 
 Mọi người đều vội vã xách đồ đạc rời bến ngay sau khi xuống xe.
 
 
 
 
 
 Hành khách chen nhau, nhanh chóng lấy đồ đạc để về nhà.
 
 Vừa xuống xe nhiều người đã trùm kín người để tránh nắng.
 
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi sau một hành trình dài.
 
 Nhiều bà mẹ trẻ khá mệt mỏi vì có con nhỏ.
 
  Nhiều người vạ vật ngồi khắp nơi ở bến xe để nghỉ lấy sức và chờ người nhà đến đón.
 
 
 
 
 
 Thời tiết nắng nóng khiến một cửu vạn tại bến xe Mỹ Đình tỏ ra khá mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm quần áo.
 
 
 
 Thời tiết nắng nóng không chỉ khiến trẻ nhỏ mà cả những người lớn cũng cảm thấy mệt mỏi sau một chặng đường dài từ quê ra Hà Nội.
 
 Nhiều người từ trên xe xuống đã "nhăn mặt" vì thời tiết.
 
 Trời nắng nóng nên nhiều hành khách chờ đi xe buýt.
 
 Vạ vật chờ người thân...
 
 Tuyến xe buýt đi từ Mỹ Đình - Sơn Tây chật cứng.
 
Dọc hành lang lối ra của bến xe Mỹ Đình chật cứng hành khách.
 
Chị Nguyễn Thị Duyên (32 tuổi, quê ở Thái Bình) cho hay, ngày lễ nên xe đông khách, chen chúc nhau để có chỗ ngồi, thời tiết lại nắng nóng nên ngồi trong xe rất ngột ngạt, khó chịu.
 
 "Các tuyến xe đường dài thường được đầu tư nhiều, xe chất lượng tốt thì không sao. Tuy nhiên, nhiều tuyến xe lân cận Hà Nội vẫn đang còn tồi tàn, xe cũ nên chất lượng chưa cao. Tôi đi từ Thái Bình ra Hà Nội mà lả hết người", chị Duyên nói.
 
 Phía ngoài bến xe Mỹ Đình, lượng hành khách và phương tiện giao thông rất đông.
 
Cổng bến xe Mỹ Đình đông nghịt.
 
 
 

 Lực lượng CSGT và công an phường rất vất vả trong công tác điều tiết giao thông.

 
>> Nhà xe đuổi cả chục khách xuống đi bộ để tránh cảnh sát
>> Xe khách giường nằm nhồi 111 người dưới trời nắng 37 độ C
 
Theo Cao Nguyên (Lao Động)