-
Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/người để đổi từ xe máy xăng sang xe điện -
4 thực phẩm mọc mầm tưởng độc mà lại càng bổ – nhiều gia đình vô tình bỏ phí -
Nỗi đau xé lòng sau lũ dữ: Gửi con về quê nhờ ông bà, đôi vợ chồng nhận tin dữ nơi đất khách -
Bi hài chuyện 46 hộ dân Bắc Ninh "mòn mỏi" chờ sổ đỏ suốt 1/4 thế kỷ vì... xã làm mất -
Đánh đổi tình yêu 8 năm lấy giàu sang, cô gái chết lặng khi gặp lại người yêu cũ nơi cửa phật -
7 dấu hiệu cảnh báo bệnh gan đã đi vào giai đoặn nặng -
Loại quả giàu năng lượng nhất thế giới: Giá rẻ, bán đầy Việt Nam nhưng ít ai biết công dụng "khủng" -
Vợ chồng Mailisa đối diện án phạt cao nhất vì buôn lậu, có được giảm án nhờ làm từ thiện nhiều? -
Danh tính thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao trôi sông, gia đình đau đớn hé lộ cuộc gọi cuối cùng -
Nghẹt thở khoảnh khắc hàng xóm đập cửa gọi nhau chạy lũ lúc nửa đêm
Xã hội
26/08/2023 21:42Hàng xóm đau xót khi chứng kiến bé trai mồ côi mẹ bị lột đồ, trói vào cột điện
Liên quan đến vụ việc bé trai bị lột đồ trói vào cột điện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12, TP.HCM bắt khẩn cấp Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi, tạm trú quận 12) để điều tra về hành vi "hành hạ trẻ em".
| Hàng xóm đau xót khi chứng kiến bé trai mồ côi mẹ bị lột đồ, trói vào cột điện |
Chia sẻ với chúng tôi, người dân sinh sống quanh khu vực cho biết, Trang đã nhiều lần đánh bé trai 7 tuổi mồ côi mẹ. "Thằng bé la hét van xin rồi bỏ chạy nhưng vẫn bị đánh. Tôi là người lớn vào can mà Trang còn chửi bới. Tôi chứng kiến Trang đánh cháu bé 2 lần rồi, 1 lần bằng dây thắt lưng và lần còn lại là trói vào cột điện mới đây".

Một người hàng xóm cũng khẳng định đây không phải lần đầu bé trai 7 tuổi bị đánh, "Bé này bị đánh nhiều lần rồi khiến người dân rất bức xúc. Hôm xảy ra sự việc, trên đường đi làm về tôi vô tình bắt gặp Trang trói cháu bé vào cột điện và đánh thì tôi có chạy lại can ngăn. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại xông tới chửi bới và đòi đánh tôi.
Một cháu bé sinh sống trong con hẻm này cũng tỏ ra sợ hãi khi chứng kiến bé trai bị người phụ nữ bạo hành nhiều lần. "Bạn ấy bị đánh, tát nữa rồi đánh bằng đũa gỗ. Lần mới nhất là bạn ấy bị trói ở cây cột điện rồi đánh".
Nhiều người dân chứng kiến vụ việc cho biết, gia đình bé trai gửi cháu bé cho Trang để dạy kèm tuy nhiên cháu bé lại thường xuyên bị đánh bằng nhiều vật dụng khác nhau. "Xung quanh rất bức xúc và phản ánh đồng thời báo công an nhiều lần rồi. Cũng mong những trường hợp này sẽ bị xử lý thích đáng để làm gương, hạn chế tình trạng bạo hành trẻ em", một người dân cho biết.
Trước đó, chiều 23/8, người dân trên đường TX15 (phường An Phú Đông, quận 12) phát hiện bé T. bị bà Trang bắt dựa vào cột điện trong tình trạng không mặc quần áo và dùng chổi đánh vào người khiến bé khóc thảm thiết.
Khi bé trai chạy khỏi cột điện, bà T. chạy theo và dùng chổi đánh liên tiếp vào vùng mông và chân.
Thấy vậy, người dân xung quanh can ngăn nhưng bà Trang vẫn không dừng lại và có hành động chửi bới. Quá bức xúc, mọi người gọi điện trình báo công an xuống can thiệp.
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường An Phú Đông nhanh chóng xuống hiện trường, đã đưa bà Trang về trụ sở lấy lời khai, lập hồ sơ, chuyển lên Công an quận 12 điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, UBND phường An Phú Đông đã đến nhà thăm hỏi, động viên cháu T.
Theo PV (Phụ nữ Việt Nam)
- Bước ngoặt ngoạn mục: Nữ sinh Việt ở Mỹ "đổi đời" nhờ thực tập tại Microsoft, tốt nghiệp đại học với điểm tuyệt đối 4.0 (6 phút trước)
- Triệu Lộ Tư tái xuất mạnh mẽ sau biến cố, sự nghiệp sang trang mới (11 phút trước)
- Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/người để đổi từ xe máy xăng sang xe điện (37 phút trước)
- Phát hiện 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Hà Nội, Công an truy tìm đối tượng môi giới thuê trọ (42 phút trước)
- 4 thực phẩm mọc mầm tưởng độc mà lại càng bổ – nhiều gia đình vô tình bỏ phí (44 phút trước)
- Ronaldo lập siêu phẩm tung người móc bóng ở Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Đặt tài xế công nghệ ship... ma túy (1 giờ trước)
- Hai vụ tai nạn xe buýt khiến 11 người tử vong (1 giờ trước)
- Sắp thông qua nhiều Nghị quyết về Luật Thủ đô 2024 (1 giờ trước)
- Nỗi đau xé lòng sau lũ dữ: Gửi con về quê nhờ ông bà, đôi vợ chồng nhận tin dữ nơi đất khách (1 giờ trước)