Ngày 7/5, Công an TP Hà Nội đã chính thức khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, quê Tuyên Quang) và người tình là Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, quê Ninh Bình) về tội Giết người.
08-1778253554-hang-xom-ke-ve-nhung-lan-nghe-tieng-khoc-va-quat-thao-moi-dem-trong-vu-be-4-tuoi-bi-bao-hanh
Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp tại cơ quan công an

Cả hai bị cáo buộc đã cùng nhau hành hạ cháu B.T.H (4 tuổi, con riêng của Tâm) dẫn đến tử vong.

Theo hồ sơ điều tra, Tâm và Hiệp thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc từ tháng 3/2026 và chung sống với nhau như vợ chồng. Tại cơ quan công an, Tâm khai rằng do bản thân đang mang thai, sức khỏe mệt mỏi nên đã phó mặc việc chăm sóc, vệ sinh cho con gái riêng cho Hiệp lo liệu.

Tuy nhiên, thực tế cặp đôi này thường xuyên đánh đập cháu bé. Tâm khai nhận có lần cháu H. đi vệ sinh làm bẩn giường, cả hai đã gọi cháu dậy để "dạy dỗ" bằng đòn roi. Dù tận mắt thấy cơ thể con tím tái và chứng kiến Hiệp liên tục hành hạ bé trong lần bạo hành cuối cùng, người mẹ này vẫn nhẫn tâm không can ngăn. Chỉ đến khi cháu H. lịm đi, không còn phản ứng, họ mới đưa đi cấp cứu thì đã quá muộn.  

Nỗi đau của vụ án không chỉ dừng lại ở sự tàn ác của hai bị can, mà còn lan rộng thành sự xót xa trong cộng đồng cư dân khu trọ. Anh Mạnh, một người hàng xóm, bàng hoàng nhớ lại những tiếng khóc phát ra từ căn phòng kín. Anh chia sẻ trên tờ Người Lao Động: "Có hôm nghe tiếng quát mắng rất to, rồi tiếng cháu khóc kéo dài. Nhưng họ sống khá khép kín, ít giao tiếp với hàng xóm nên không ai nghĩ cháu bị bạo hành nghiêm trọng đến vậy".

Một nữ sinh viên năm nhất thuê phòng ngay phía trên căn hộ của Tâm và Hiệp cũng chia sẻ tâm sự day dứt. Dù chưa một lần giáp mặt bé H., nhưng từ tháng 4, cô cho biết đã quen với những tiếng chửi mắng "mày tao" và tiếng ép trẻ đọc chữ cái đến tận đêm khuya. Ban đầu, cô chỉ đơn thuần nghĩ đó là sự nghiêm khắc quá đà của cha mẹ đối với đứa trẻ lười học. Sự thiếu kết nối giữa những người thuê trọ đã ngăn cản cô bước đến gõ cửa hỏi thăm.

Giờ đây, khi sự việc đau lòng đã xảy ra, nữ sinh này luôn sống trong cảm giác áy náy và sốc nặng. Chia sẻ trên VnExpress, cô nghẹn ngào khẳng định: "Nếu thời gian quay trở lại, khi nghe tiếng khóc bất thường tôi sẽ báo công an chứ không im lặng như lần này".

PV (SHTT)