-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Xã hội
28/04/2017 14:59"Hành động kỳ lạ" của du khách người Hoa khi tham quan thánh địa Mỹ Sơn
Các vị khách du lịch người Hoa thực hiện nhiều hành động lạ như chắp tay, múa tay chân... như một nghi lễ tôn giáo ngay khi đang tham quan thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam).
Nhiều ngày qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn 1 phút ghi lại một nhóm du khách người Hoa thực hiện nhiều hành động kỳ lạ tại thánh địa Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).
Trong clip, nhóm khách du lịch gần 20 người đứng trước một bức tường gạch. Một người phụ nữ đứng thực hiện những động tác kỳ lạ bằng tay, chân như múa. Một phụ nữ khác đứng cạnh thực hiện các hành động phụ họa. Những người còn lại đứng chắp tay trước mặt rất thành kính.
Sau đó, người phụ nữ tiếp tục di chuyển vào một ngôi đền gần đó và vẫn tiếp tục những động tác kỳ lạ. Những người khách khác trong nhóm du khách lần lượt thực hiện như người phụ nữ trước đó.
![]() |
Người phụ nữ trong nhóm khách múa tay chân, những người khác chắp tay thành kính. |
Theo chia sẻ của người đăng tải, đoạn clip trên được ghi lại tại thánh địa Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Nhóm du khách trong clip là những người Hoa đến từ Đài Loan (Trung Quốc).
Người đăng tải clip cho biết, khi đi tham quan Mỹ Sơn và thấy những hành động kỳ lạ của nhóm du khách nên đã quay lại. Theo đánh giá của người này, ngoài việc múa may tay chân thì nhóm du khách trên còn lẩm bẩm như đang cầu nguyện một nghi lễ tôn giáo nào đó.
Trao đổi với PV, ông Đinh Hài, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết chưa nắm được thông tin về sự việc. Theo ông Hài, khu di tích Mỹ Sơn mở cửa bán vé rộng rãi cho khách du lịch trong và ngoài nước tham quan hàng chục năm qua.
![]() |
Khách du lịch tham quan thánh địa Mỹ Sơn. |
"Tôi chưa nhận được thông tin về việc này. Chiều nay tôi sẽ yêu cầu Ban quản lý khu di tích Mỹ Sơn báo cáo cụ thể về sự việc.
Theo quy định thì những hành vi tôn giáo trong các di tích lịch sử có yếu tố tôn giáo phải được chính quyền cấp phép mới được thực hiện", ông Hài nói.
Theo Đình Thức (Trí Thức Trẻ)








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (17/09/25 23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (17/09/25 23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (17/09/25 22:48)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (17/09/25 22:39)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (17/09/25 22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (17/09/25 22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (17/09/25 22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (17/09/25 22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (17/09/25 21:47)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (17/09/25 21:37)




