-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Xã hội
15/02/2016 22:01Hành khách bị nhà xe bỏ rơi trên quốc lộ giữa khuya
Rạng sáng 15/2, hàng chục người trên xe đi từ các tỉnh miền Bắc, Trung vào TP Biên Hòa (Đồng Nai) phải khốn đốn khi bị nhà xe bỏ rơi giữa đường. Họ buộc phải xuống xe tại khu vực hoang vắng thuộc xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất, Đồng Nai).
|
|
| Xe đường dài bỏ lại hành khách để rẽ vào cao tốc rạng sáng 15/2. Ảnh: Ngọc An |
Đêm khuya, anh Phạm Văn Toàn (quê Hà Tĩnh) cùng người vợ đứng co ro bên lề quốc lộ với hy vọng mua được vé xe tiếp tục hành trình. Người đàn ông 35 tuổi vòng chặt tay trước ngực để chống lại cái lạnh sương đêm. Lâu lâu, vị hành khách bị lỡ đường lại nhắn vợ giữ hành lý, cẩn trọng với người lạ để tránh cướp giật.
Anh Toàn nói: “Trước khi vào Nam, tôi ra Bến xe Vinh (Nghệ An) mua vé để tránh lên phải xe kém chất lượng, nhồi nhét. Người bán vé cũng cam đoan nhà xe sẽ đưa chúng tôi vào tận nơi. Thế nhưng họ đã không thực hiện như lời hứa”.
Cũng theo anh Toàn, anh mua vé với giá 1,4 triệu đồng/người. Khi bị bỏ lại bên đường, tài xế và nhân viên phục vụ không trích lại tiền vé trả cho hành khách, cũng không nói lời xin lỗi.
|
|
| Nhóm hành khách vật vờ bên lề quốc lộ giữa đêm. Ảnh: Ngọc An |
“Biết là sẽ lỡ đường nhưng nếu không mua vé hãng này thì chẳng còn xe nào để đi. Xuống cách nhà trọ gần 20 km giữa khuya, không lên được chuyến khác nên nhờ bạn chạy xe máy ra đón”, anh Hòa nói.
Khu vực các nhà xe bỏ rơi khách để rẽ vào cao tốc là nơi thưa dân, ít phương tiện vào ban đêm. Những người có điều kiện chấp nhận chi 200.000 đến 300.000 đồng thuê taxi để tiếp tục hành trình. Hành khách ít tiền chỉ còn cách thuê xe ôm hoặc ngồi tại chỗ xin quá giang.
|
|
| Hành khách thuê xe ôm chở vào trung tâm huyện Thống Nhất (Đồng Nai) để đón xe tiếp tục hành trình. Ảnh: Ngọc An |
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)


