-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Xã hội
14/10/2025 06:20Hành khách kể lại giây phút xe khách bị lật trên đường tỉnh 172 (Lào Cai)
Theo các nhân chứng, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 13/10, tại km4+100 tuyến đường tỉnh 172. Khi đó, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 21H-017.xx (chở hơn 20 người) đang lưu thông thì bất ngờ mất lái, lao vào taluy dương bên đường. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe khách bị lật nghiêng, trượt dài, phần đầu xe biến dạng, nhiều hành khách hoảng loạn kêu cứu. Người dân sống gần hiện trường đã nhanh chóng hỗ trợ, cùng lực lượng chức năng đưa các nạn nhân ra ngoài.

Chị Phạm Thị Phương, thường trú ở phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai - hành khách đi trên xe cho biết, chị đã khá may mắn khi đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng hô xe mất phanh: “Khi đó tôi đang ngủ thì nghe tiếng hô ‘xe mất phanh rồi, nhảy xuống đi’. Tôi giật mình tỉnh dậy, lập tức nhảy khỏi giường, xuống sàn xe và ôm vào chiếc cột giữa. Ngay sau đó xe bị lật. Thấy cửa kính vỡ, tôi nhanh chóng trèo ra ngoài. Nhìn lại chỗ vừa nằm, kính đã vỡ nát hết”.

Chị Giàng Thị Mê, trú tại Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La cho biết lúc tai nạn trên xe có đông người: “Rất may tôi chỉ bị xây xát nhẹ. Tôi đang trên đường ra Bắc Ninh để đi làm nhưng sau vụ việc này thì không đi được nữa”.
Một phụ nữ quê ở xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai cho biết, khi chiếc xe đang đổ dốc thì tốc độ tăng rất nhanh, tài xế hô to “mất phanh”, chị chỉ kịp nằm rạp xuống sàn. Sau một tiếng va đập lớn, xe bị lật. Khi tỉnh lại, chị thấy mọi người nằm la liệt, nhiều người bất tỉnh, có người kêu cứu. Chị cùng một số hành khách khác đã cố gắng đập cửa, kéo mọi người ra ngoài.
Ngay sau vụ tai nạn, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng y tế đưa người bị thương đi cấp cứu; đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông, tránh xảy ra ùn tắc.

Chiều 13/10, bà Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai – đã đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại đây. Bà Hạnh đề nghị bệnh viện tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, thuốc men và thiết bị y tế để chăm sóc, điều trị cho các nạn nhân trong điều kiện tốt nhất.
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, mở thêm khu tiếp nhận tạm thời để xử lý kịp thời các ca chấn thương nặng và chủ động sơ cứu cho những trường hợp khác. Đến tối 13/10, sức khỏe đa phần các bệnh nhân đã tạm thời ổn định.
- Hoa hậu Thùy Tiên có đủ điều kiện hưởng đặc xá năm 2026 hay không? (18:09)
- Các hãng ô tô công bố các mẫu xe dùng được xăng E10, 2 hãng nổi tiếng liệt kê danh sách nên cẩn trọng (18:04)
- Cái kết đắng cho cho hành vi rải vàng mã để "xả xui" ngay giữa trung tâm TPHCM (53 phút trước)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (1 giờ trước)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (1 giờ trước)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (1 giờ trước)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (1 giờ trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (2 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (2 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (2 giờ trước)