-
Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100m, nhiều người thương vong -
Hủy hôn trước ngày cưới sau khi đọc tin nhắn lạ trong điện thoại bạn gái -
Nam sinh Phú Thọ giành vé vào chung kết năm Olympia sau cuộc thi quý nghẹt thở -
Suýt mất mạng ở tuổi 25: Bài học đắt giá từ lối sống "vắt kiệt" bản thân -
Vị Vua Hùng sống thọ nhất, tuổi thọ 420 năm, là cái tên quen thuộc 100% người Việt Nam đều biết -
Cụ ông 78 tuổi bán vé số dạo được phát hiện tử vong trong phòng trọ, trước đó có dấu hiệu bất thường -
Thủ khoa Tin học Hà Tĩnh đạt điểm tuyệt đối: "Em không nghĩ mình được 20/20" -
Tin vui cho người lao động: Sau 30/4–1/5 vẫn còn 2 kỳ nghỉ dài trong năm 2026 -
Hiểm họa từ viên sủi Vitamin C: Nữ nhân viên văn phòng cấp cứu vì "mỏ sỏi" trong thận -
Màn trả thù thâm thúy của người vợ bị chồng giám đốc xem thường
Xã hội
21/10/2021 00:18Hành trình 5 ngày 4 đêm tìm kiếm bé trai 2 tuổi ở Bình Dương: Hàng trăm người xa lạ cùng nỗ lực, nhiều luồng thông tin đổ về nhưng phép màu đã không xảy ra
Bé L.G.H (tên thường gọi là Tanu, SN 2019, ngụ ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) mất tích ngày 15/10 khi đang chơi trước sân nhà. Khi bị mất tích, bé mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng, mặc quần short màu xanh, chân không mang dép.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, hàng trăm người dân, lực lượng chức năng cùng gia đình đều tham gia tìm kiếm nhưng không có kết quả. Vào khoảng 10h ngày 20/10, một số người dân đã phát hiện thi thể của bé H. tại một con suối cách nhà vài trăm mét. Vậy là đã không có phép màu xảy ra, bé H. đã mãi mãi rời xa vòng tay của cha mẹ!
Ngày 15/10: Bé H. mất tích, phát hiện đồ chơi tại lô cao su gần nhà
Vào khoảng 10h ngày 15/10, bé H. đang chơi trước nhà ở ấp Tân Định, xã Minh Tân cùng mẹ là chị H.T.A.N.
Thấy bé đang chơi trước sân nên chị N. đi vào trong nhà, khi vào nhà được một lúc và quay ra thì tá hỏa không thấy con trai, tìm xung quanh nhà cũng không phát hiện thấy bé.
Theo ghi nhận, khu vực nơi cháu bé bị mất tích khi chơi trước sân nhà nằm gần lô cao su, ít người qua lại và không có camera an ninh.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cha và mẹ của bé H. cũng đăng tải hình ảnh của bé lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm. Người cha cũng thông tin nếu ai tìm được cháu bé sẽ hậu tạ 200 triệu đồng.
Cũng trong đêm đầu tiên xảy ra vụ việc (15/10), cả gia đình có đến các khu vực gần nhà thì phát hiện có đồ chơi của bé ở lô cao su gần nhà. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm nhưng không có kết quả.
Ngày 16/10: Chính quyền chức năng vào cuộc, huy động người tìm kiếm
Sau khi nhận thông tin về vụ việc, chính quyền xã Minh Tân đã huy động hàng chục người phối hợp với người thân tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Theo thông tin từ một người dân thì chiều ngày 15/10, một số người gần hiện trường có thấy một đôi nam nữ đi xe máy chở theo một bé trai giống như đặc điểm nhận dạng của bé H., tuy nhiên sau đó không thấy xuất hiện tại khu vực này.
Trên trang cá nhân, chị N., mẹ của bé H. chia sẻ dòng trạng thái đầy xót xa mong ai gặp bé H. có thể thông báo cho gia đình.

"Con tên Tanu, mới 2 tuổi, hiện tại gia đình không xác nhận được bé đi lạc hay bị bắt cóc. Con đi từ sáng 15/10 đến giờ người nhà vẫn đang tìm kiếm mà không thấy. Khi đi con mặc áo thun đen có cổ, quần jeans qua đầu gối, xanh bạc có viền bên hông, lưng thun, đi chân trần.
Chỉ mong ai vô tình gặp được con báo cho gia đình em biết, bao nhiêu tiền cũng được, em chỉ mong gặp được con. Làm ơn, ai có bắt con cho em xin lại, tội con lắm rồi, đói khát hay sống chết ra sao... Em chỉ mong gặp con thôi", chị N. chia sẻ.
Ngày 17/10: Công an phát thông báo truy tìm người mất tích
Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Dầu Tiếng đã phát thông báo truy tìm người mất tích tới Cục C01 - Bộ Công an, Phòng PC01 Công an các tỉnh, thành, và Công an các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương để phối hợp tìm kiếm bé H.
Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin đã tìm thấy bé, chị N. phải đính chính trên trang cá nhân: "Đây là tin nhắn vợ chồng em nhắn tin xin thầy trên mạng chỉ hướng tìm con, không biết ai chia sẻ ra ngoài làm mọi người hiểu lầm là tìm được rồi, sự thật là gia đình em vẫn chưa tìm ra nha".
Anh Đ, ba của bé H. cũng khẳng định lại trên Facebook cá nhân chưa tìm thấy con và mong muốn cộng đồng mạng đính chính lại thông tin: "Con em vẫn chưa tìm thấy. Mọi người nghe cho đúng thông tin rồi hãy đăng lên Facebook. Đừng đăng bậy bạ, để cho anh em tập trung tìm bé. Thông tin về cháu bé cũng được cộng đồng mạng chung tay chia sẻ, với hy vọng sớm tìm được cháu".
Ngày 18/10: Dùng flycam tìm kiếm bé H.
Theo Vietnamnet, Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng cho biết, hiện cơ quan công an đang đưa ra các nhận định về tình huống mất tích của bé Hưng, khoanh vùng các mối quan hệ nghi vấn có liên quan nhằm xác định vị trí hiện tại của nạn nhân.
Hàng trăm người đã cùng nhau đi quanh khu vực lân cận để tìm bé, thậm chí nhiều người dùng cả flycam để tìm kiếm xung quanh các lô cao su. Tuy nhiên, vẫn không có chút tung tích của bé H., hy vọng ngày càng mất dần.
Trên trang cá nhân, chị N. đăng tải dòng trạng thái khiến nhiều người xót xa, "Ba ngày ba đêm rồi, con nhớ ba mẹ lắm rồi". Bên dưới bài đăng, bạn bè, người thân và cả những người xa lạ đều gửi lời động viên và mong sớm tìm thấy cháu H. bình an vô sự.
Chị N. còn cho biết một số đối tượng đã gọi điện cho chị, nói rằng đã tìm thấy bé H. và yêu cầu nạp card cho họ nhưng tất cả đều là lừa đảo.
Ngày 19/10: Lại xuất hiện thông tin lan truyền trên MXH đã tìm được bé H.
Sáng 19/10, xuất hiện thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tìm được bé H. trong vụ vụ buôn bán người qua biên giới tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, chị N. đã phủ định thông tin trên.
"Tại có quá nhiều bạn hiểu lầm là gia đình mình tìm được con rồi, cũng rất nhiều bạn tưởng bé trai ở Vị Xuyên - Hà Giang là con em nên em xin xác nhận lần nữa bé không phải con em nha".Hiện tại gia đình và công an đang nỗ lực tìm kiếm.
Em rất biết ơn mọi người đã quan tâm và báo tin nhưng gia đình em cũng rất phẫn nộ với một số người cố tình cắt ghép hình ảnh, đăng tin sai sự thật gây hoang mang trên mạng xã hội. Còn có một số người lừa đảo là đang giữ con em để tống tiền gia đình.
Em không hiểu nổi trái tim họ sao máu lạnh quá. Trong lúc gia đình em đang tuyệt vọng đau buồn vậy mà có một số người lại lợi dụng nỗi đau người khác làm công cụ kiếm tiền", chị N. viết trên Facebook cá nhân
Ngày 20/10: Phép màu đã không xảy ra
Khoảng 10h sáng ngày 20/10, người thân cho biết đã tìm thấy thi thể bé H. tại một con suối sau nhà, cách khoảng 300m. Thi thể bé bị mắc lại tại một cành cây.
Ông Nguyễn Phương Linh - Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng xác nhận đã tìm được bé trai lúc khoảng 10h cùng ngày. Hiện ông đã chỉ đạo lãnh đạo xã Minh Tân xem xét hỗ trợ ban đầu cho gia đình bé.
Theo Tiền phong, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) thực hiện khám nghiệm tử thi bé trai 2 tuổi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.
Như vậy, sau 5 ngày 4 đêm ròng rã tìm kiếm, đã không có phép màu nào xảy ra! Rất nhiều người thương xót trước sự ra đi mãi mãi của bé H.
Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Tình hình sức khỏe và động cơ gây án của nghi phạm nổ súng tại tiệc có Tổng thống Trump (44 phút trước)
- Xác minh xe sang biển trắng bật còi hú, đèn xoay phóng loạn trên cao tốc Bắc - Nam (1 giờ trước)
- Thái Nguyên: Tìm thấy bé trai 3 tuổi mất tích 14 giờ, ngủ xuyên đêm bên khe suối (1 giờ trước)
- Lionel Messi và lời từ chối "hợp đồng thế kỷ" 1,5 tỷ Euro: Khi tiền bạc không phải là tất cả (1 giờ trước)
- Bắt gọn đối tượng gây án đặc biệt nguy hiểm tại Quảng Ninh sau 16 giờ truy kích (2 giờ trước)
- Nữ phóng viên ngồi cạnh ông Trump gây ấn tượng vì quá bình tĩnh khi vụ nổ súng xảy ra (2 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Cây đa di sản bất ngờ gãy nhánh, hàng chục người đi lễ Giỗ Tổ thoát nạn hy hữu (3 giờ trước)
- Nữ TikToker triệu view buộc phải ẩn kênh vì phát ngôn gây tranh cãi về nhóm nhạc Hàn Quốc (3 giờ trước)
- Nha Trang: Xác minh vụ nhân viên shop ném giày vào mặt du khách nước ngoài (4 giờ trước)
- Lai Châu: Cháy nhà trong đêm khiến 3 trẻ nhỏ tử vong thương tâm (4 giờ trước)