-
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết -
Lưu ý quan trọng từ kỳ thuế 2025: Trả lương trên 5 triệu đồng bằng tiền mặt có bị loại khỏi chi phí hợp lệ? -
Con dâu đưa giúp việc về nhà, bố chồng bật khóc: Câu chuyện phía sau khiến ai cũng lặng người -
Chậm một bước với thủ tục thuế, nhiều hộ kinh doanh "mất tiền oan" đến 10 triệu đồng mà không hay biết -
Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay -
Ám ảnh lời kể của nạn nhân vụ bị bố con hàng xóm chặn đường, thả chó dữ tấn công -
Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch PVN -
Hà Nội: Xuất hiện mảnh đất 420m2 được cấp sổ đỏ cho hai người, xử lý ra sao?
Xã hội
14/04/2018 16:36Hành trình tìm lại bầu trời tuổi thơ của em bé 4 tuổi Quang Minh và cuộc chiến với bệnh ung thư máu khiến nhiều người bật khóc
"Em cho con về đi, nặng rồi"
Tháng 4 năm 2016, Quang Minh bị viêm tai giữa, vợ chồng anh Tuấn Anh đưa con đi khám, xét nghiệm máu thấy có tế bào ung thư. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân đôi vợ chồng trẻ.
Mẹ của Quang Minh là chị Nghiêm Hồng Nhung chỉ biết người ta nhắc tới ba từ "ung thư máu" trên ti vi, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, tưởng rằng nó ở xa tít mù tắp. Nhưng vào một ngày tháng 4, căn bệnh đó lại hiện hữu rất gần, nằm trong chính đứa con bé bỏng của anh chị khi Minh mới được 2 tuổi rưỡi.
Chia sẻ với PV, chị Nhung trải lòng: "Ngày phát hiện con bị ung thư máu, cả thế giới dường như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi không thể tưởng tượng được và cũng nghĩ căn bệnh đó ở đâu xa lắm không phải rơi vào gia đình mình. Thế nhưng, sự thật vẫn là sự thật, vợ chồng tôi phải chấp nhận và động viên nhau. Không ai biết được tôi đã bao đêm khóc cạn nước mắt vì con".
Kể từ ngày nhận được hung tin, chị Nhung và ông xã chị đã động viên nhau, cùng nhau gượng dậy làm chỗ dựa tinh thần cho con và cùng con bước vào cuộc chiến chống ung thư tàn khốc.
Quang Minh đến với thế giới này vào một ngày mưa gió, bão bùng nên mọi người gọi Minh bằng cái tên mạnh mẽ - Bão. Chị đã từng viết về con trai bằng những dòng gan ruột trên Facebook cá nhân của mình: "Ngày này 4 năm trước, khi con vẫn ở một nơi rất an toàn, mẹ đã có biết bao mơ mộng về chàng trai của mẹ. Mẹ mơ ước sau này con sẽ khoẻ mạnh, đẹp trai, con sẽ học giỏi, sẽ là một kiến trúc sư thiên tài, một vị bác sĩ lỗi lạc, hay một vị giám đốc trẻ đầy tiềm năng".
| Trước khi phát hiện bệnh, Quang Minh sớm chứng tỏ mình sẽ trở thành một cậu bé ngoan với cả gia đình khi ăn ngon, ngủ tròn giấc và không mấy khi quấy khóc. |
Ngoài 12 tháng tuổi, Minh có thể hát cả bài hát tiếng anh ABC. Khoảng 18 tháng tuổi, cậu bé có thể viết thuần thục bảng chữ cái. Lớn thêm một chút nữa, cậu bé có thể tập tọe viết các từ mới Tiếng Anh. Nhìn thấy ở Quang Minh sự nhanh nhẹn và thông minh, mọi người hay đùa cậu bé bị đột biến gen. Không ngờ, lời trêu đùa đó hóa thật.
Ung thư là hai từ chị không bao giờ nhắc tới, đặc biệt là trước mặt cậu bé hơn 3 tuổi của mình. Có lẽ, chị quá sợ hãi những gì mà hai từ đó gây ra.
Hơn 1 năm cùng con chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, có những thời điểm thấy con khỏe mạnh, chị những tưởng căn bệnh này đã buông tha cho cậu con trai bé nhỏ mới 4 tuổi của chị. Thế nhưng, không phải vậy, mỗi ngày qua đi, căn bệnh càng ngày càng phát triển mạnh trong thân thể yếu ớt của cậu bé 4 tuổi, mà theo lời chị Nhung "nó khiến con trai mẹ đau đớn vô cùng".
Sau thời gian điều trị tại viện Huyết học & Truyền máu Trung ương, ngày 12/10/2017, con trai của chị Nhung nhập viện trong trạng thái mệt mỏi, toàn thân lấm tấm vết xuất huyết. Khi đó, bác sĩ có gọi chồng chị Nhung vào nói: "Em cho con về đi, nặng rồi". Nghe đến đây thôi là cặp vợ chồng nước mắt chực trào. Thế nhưng, họ không từ bỏ, không đầu hàng, cả gia đình quyết định đưa con sang bệnh viện tại Thái Lan để điều trị dù chỉ còn một tia hy vọng sống mong manh.
Tuy nhiên, đến đây rồi hy vọng khỏi bệnh với cậu bé vẫn quá mong manh: "Ngay cả khi con đã đến được nơi tốt hơn, bác sĩ giỏi nhất nơi này điều trị, họ cũng lúng túng trước trường hợp của con. Họ nói con vẫn còn sống được đến bây giờ quả là điều kỳ diệu", chị Nhung chia sẻ.
"Không được mất hy vọng. Tóc rụng rồi sẽ mọc lại"
Thế nhưng gia đình nhỏ và "chiến binh" dũng cảm ấy vẫn không bỏ cuộc. Những đợt truyền hóa chất chưa biết bao giờ mới là hồi kết khiến cơ thể cậu bé teo tóp đi mỗi ngày.
Tóc rụng và hàng loạt phản ứng phụ kéo đến. Chị Nhung khi đó phải tự động viên mình "Không được mất hy vọng, tóc rụng rồi sẽ mọc lại. Mẹ sẽ lại được nhìn thấy nụ cười tươi, hàng mi cong vút và mái tóc đen óng ả của con".
Ước mơ đứa con khỏe mạnh, khôi ngôi của mình sẽ trở thành một kiến trúc sư tài ba, một bác sĩ có tâm hay một giám đốc trẻ tài năng tạm thời bị gián đoạn bởi những đợt điều trị dày đặc.
Đã có lúc tưởng như bất lực vì sức khỏe con yếu hơn, tài chính đã kiệt quệ, chị Nhung cắn chặt môi bật khóc, cố không cho con thấy tiếng vì sợ Minh sẽ lo lắng, sẽ khóc theo.
Cuộc sống của gia đình ba thành viên đảo lộn từ ngày nhận tin Quang Minh bị bệnh. Nhưng nó giúp anh Tuấn Anh và chị Nhung nhận ra một điều, sức mạnh đối đầu với bệnh tật của con lớn hơn bao giờ hết. Cho dù đó là một hành trình dài, dài lắm: "Những chuyến bay gấp rút trong đêm, những chuyến bay từ Bắc vào Nam, rồi lại từ Nam bay ngược ra cực bắc, từ nơi 30 độ đến nơi 0 độ, từ đêm tối đến rạng đông, từ buồn đau đến hi vọng. Những chuyến bay chạy đua cùng thời gian, chạy đua cùng tử thần. Những chuyến bay mà hành trang là Morphine và hạ sốt.
Những cái nín thở cầu nguyện ở trước cửa xuất nhập cảnh, xin đừng đóng cánh cửa với chúng con. Đó là những ngày đầu vật lộn nơi đất khách quê người để học cách thích nghi và tồn tại. Đó là những khoảnh khắc tim ngừng đập khi nghe bác sĩ nói tình hình bệnh của con. Đó là những tiếng nghẹn đắng nuốt nước mắt vào trong khi nhìn thấy con đau đớn. Đó là những tháng ngày dài lê thê thả mình trong dòng chảy vô định của thời gian, ánh mắt vô thức dán vào máy đếm giọt đang tý tách những dòng hoá chất truyền vào con người bé nhỏ. Là những khoảng lặng nghĩ về cuộc đời như 1 cuốn phim tua chậm nước mắt, hạnh phúc xen lẫn khổ đau...", chị Nhung viết trên trang cá nhân Facebook.
Hành trình tìm lại bầu trời tuổi thơ của cậu bé dũng cảm Quang Minh vẫn đang tiếp tục...
Sau hành trình 5 tháng 5 ngày tại Thái Lan, giờ đây gia đình Quang Minh lại tiếp tục đến Trung Quốc với hy vọng đứa con trai bé bỏng có thể được áp dụng phương pháp điều trị hiện đại nhất hiện nay có tên Car T. Bởi tại Thái Lan hiện mới đang thử nghiệm phương pháp này, sau đó Quang Minh sẽ chính thức được ghép tuỷ.
| "Đây là bài hát "Ngôi nhà nhỏ, hạnh phúc to" con hát lúc bên Thái, con hứa là khi nào chiến binh Tình yêu hoàn thành nhiệm vụ con sẽ hát lại bài này tặng các bố các mẹ với ngàn lời tri ân, vạn lời cảm ơn tự tận đáy lòng". Nguồn: Facebook |
Chia sẻ với PV, anh Dương Tuấn Anh cho biết: "Hiện tại sức khỏe của Quang Minh cũng khá hơn, con đã bắt đầu ăn được hơn sau đợt điều trị bằng phương pháp Car T. Nhưng con vẫn chưa thể tiến hành ghép tủy vì cơ thể khá yếu, con còn đang bị méo mồm nữa nên ăn uống cũng khó khăn hơn. Con vẫn đang cố gắng phục hồi sức khỏe, dự kiến hơn một tháng nữa sẽ tiến hành ghép tủy".
"Nhiều lúc mệt quá vì trải qua rất nhiều đợt truyền hóa chất liên tục, cơ thể như bị vắt kiệt sức, Minh khóc và đòi về, cháu nói: "Con chán bệnh viện rồi, cho con về với ông bà thôi. Con không ở viện nữa"... Nhìn con bé bỏng mà phải chịu đau đớn như vậy thương con thắt ruột gan, nhưng mình phải tự nhủ luôn nắm chặt tay nhau, cùng dìu nhau đi qua những tháng ngày gian nan này", anh Tuấn Anh tâm sự.
Hành trình tìm lại bầu trời tuổi thơ trong trẻo của cậu bé dũng cảm Quang Minh vẫn đang được bố mẹ cậu bé cố gắng thực hiện với niềm tin mãnh liệt rằng con mình sẽ ổn.
Hy vọng rằng, ước mong giản dị mà quặn thắt tâm can của người mẹ trẻ ấy sẽ sớm thành hiện thực, để: "Mẹ và con sẽ mặc đẹp đi dạo phố mùa thu. Hóa chất không thể đánh gục được ý chí, khát vọng sống của con. Hãy mạnh mẽ, kiên cường như chính cách con đã đến với thế giới này nhé, con trai!".
Mọi đóng góp của quý bạn đọc, những nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ cháu Quang Minh xin gửi về:
STK của mẹ cháu - Chị Nghiêm Thị Hồng Nhung, STK: 0011004102728, Ngân hàng Vietcombank, Sở giao dịch 198 Trần Quang Khải, Hà Nội.
Số thẻ ngân hàng Trung Quốc của chị Nghiêm Hồng Nhung: 6214 9202 0882 8143
Số điện thoại Trung Quốc: +86 173 6076 5079
Hoặc cha cháu Quang Minh, anh Dương Tuấn Anh 19029724926664 Techcombank Hội Sở Chính.
Địa chỉ: Phòng 816 Tầng 8 toà nhà số 7 Hebei Yanda Lu Daopei Hospital.
Xin chân thành cảm ơn!
Theo Minh Khôi (Helino)
- Tử vi thứ 2 ngày 27/12/2025 của 12 con giáp: Mão cẩn trọng, Mùi được ghi nhận (06:00)
- Quả bóng đồng nữ 2025 Thùy Trang bức xúc (26/12/25 23:03)
- NÓNG: Bộ Giáo dục "chốt" bộ SGK dùng chung toàn quốc từ năm học 2026-2027 (26/12/25 22:55)
- Sau 12 lần nâng cấp, "siêu ứng dụng" VNeID đã khác gì? (26/12/25 22:45)
- Nga cảnh báo công dân hạn chế tới Đức (26/12/25 22:36)
- Nguyễn Hoàng Đức lần thứ 3 giành Quả bóng vàng Việt Nam (26/12/25 22:20)
- Người đàn ông bị đâm tử vong ở Lào Cai, nghi phạm được xác định là vợ nạn nhân (26/12/25 22:06)
- Cổ phiếu “họ Vin” lao dốc, tỷ phú Phạm Nhật Vượng "mất" nhiều tiền nhất thế giới hôm nay (26/12/25 21:55)
- Google gây bất ngờ khi thử nghiệm cho phép đổi địa chỉ Gmail (26/12/25 21:27)
- Xe khách 34 chỗ chở gần 50 người, chủ xe và tài xế bị phạt gần 100 triệu đồng (26/12/25 21:22)