-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Xã hội
21/01/2023 00:53Hạo Nam đã về!
Sáng 29 Tết, trong căn nhà đơn sơ bên bờ kênh ở ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, cách hiện trường vụ tai nạn chừng một cây số, vợ chồng anh Thái Văn Tấn Tài và chị Nguyễn Thị Mỹ Linh vẫn còn đó vẻ thất thần, ánh mắt vô hồn vì nỗi đau mất con.
Trấn tĩnh một lúc trước khi tiếp chuyện, chị Linh chỉ nghẹn ngào: “Thi thể bé đã được đưa về, an táng. Không biết nói gì, cám ơn mọi người đã vất vả ngày đêm tìm cháu”.
Quê ở An Giang, chị Linh theo chồng về Đồng Tháp từ 11 năm trước. Hoàn cảnh khó khăn, làm thuê sống qua ngày nhưng vợ chồng chị đã “có nếp có tẻ” là Hạo Nam và em gái gần 2 tuổi. Nhưng, cũng vì hoàn cảnh, cuộc sống khó khăn, Hạo Nam đi nhặt phế liệu bán kiếm tiền để nuôi sở thích được đi học võ. Rồi ngày cuối cùng của năm 2022, Hạo Nam đã đi mãi…
Ông Huỳnh Văn Nờ - Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết, những ngày qua, chính quyền, ban ngành đoàn thể, người dân cũng đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ về tinh thần và vật chất cho gia đình bé Hạo Nam. Về hỗ trợ nhà ở, tạo công ăn việc làm cho cha mẹ bé Hạo Nam, ông Nờ cho biết, sau Tết Nguyên đán, địa phương sẽ tiến hành các công việc cụ thể.
Nói về hiện trường công trình, Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình cho biết, hiện trường hiện vẫn được các lực lượng như công an, dân quân bảo vệ, còn các lực lượng cứu hộ đã rút sau khi hoàn thành nhiệm vụ và đưa thi thể bé Hạo Nam về với gia đình.
Ngay trong sáng 20/1 (29 Tết Quý Mão), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cùng đại diện các ban ngành, lãnh đạo huyện Thanh Bình đã đến thăm, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình bé Hạo Nam, động viên gia đình vượt qua nỗi đau và sớm ổn định lại cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, vụ tai nạn là vô cùng đáng tiếc, hy hữu. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tập trung toàn lực để hoàn thành việc cứu nạn cháu. Ngoài ra, các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, nhà hảo tâm và người dân cũng đã dành sự quan tâm, động viên và hỗ trợ gia đình cháu Hạo Nam.
Tóm tắt diễn biến vụ việc:
Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31/12/2022, một nhóm trẻ em (11- 12 tuổi) lén vào công trường, bảo vệ phát hiện và đưa ra ngoài. Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ 50 phút (công trường dừng thi công để công nhân nghỉ trưa), nhóm trẻ trên tiếp tục lén vào công trường ở phía mố MA của công trình. Đến 11 giờ 55 phút, bé Thái Lý Hạo Nam (SN 2012) đã rơi vào lòng cọc ống D500 tại mố MA có đường kính cọc ngoài 500mm, đường kính phía trong cọc 250mm.
Ngay sau khi phát hiện, Ban Chỉ đạo chống biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn, Tổ Điều hành cứu hộ, cứu nạn cầu Rọc Sen, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công, chính quyền địa phương, lực lượng y tế, các lực lượng cứu hộ trong và ngoài nước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tiến hành các biện pháp nhằm duy trì sự sống và bảo đảm an toàn cho bé. Oxy liên tục được bơm vào lòng ống, sử dụng các loại thiết bị chuyên dùng để có thể kéo cọc lên cứu cháu bé. Để thực hiện việc cứu hộ, địa phương đã huy động các nguồn nhân lực, vật lực hiện có tại địa phương và sự hỗ trợ từ các bộ, ngành và đội ngũ chuyên gia. Tuy nhiên, do điều kiện địa chất phức tạp, cọc đã được đóng sâu 35m trong lòng đất nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.
Đến ngày 4/1/2023, các cơ quan chức năng đã xác định cháu bé đã tử vong do đa chấn thương, thiếu dưỡng khí và nhiệt độ thấp. Cha của bé Hạo Nam đồng ý ký biên bản ghi nhận vụ việc bé đã tử vong và thống nhất để lực lượng cứu nạn, cứu hộ thực hiện các phương án đưa thi thể cháu bé ra khỏi lòng trụ bê tông. Từ thời điểm này, công tác cứu nạn, cứu hộ chuyển mục tiêu, phương pháp áp dụng thành quyết tâm mang được thi thể của cháu bé lên một cách sớm nhất.
Sau 21 ngày dốc toàn lực cứu hộ, vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 20/1/2023, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đưa được thi thể bé Thái Lý Hạo Nam lên mặt đất. Sau đó, các cơ quan chuyên môn đã thực hiện công tác pháp y theo quy định với sự chứng kiến của người thân. Các cơ quan chuyên môn đã kết luận cháu bé tử vong là cháu Thái Lý Hạo Nam (ngụ ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), sau đó thi thể của cháu được chuyển về với gia đình.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, sự việc bé Hạo Nam rơi xuống lòng ống cọc bê tông là sự việc đáng tiếc, hy hữu. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tập trung toàn lực để hoàn thành việc cứu nạn đối với cháu bé.
Đây là khoảng thời gian vất vả, công việc nặng nhọc, khó khăn đối với tất cả các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ. Bằng tất cả trách nhiệm, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã động viên, chia sẻ kịp thời đến gia đình bé Hạo Nam trước mất mát lớn lao này và cùng gia đình lo chu toàn hậu sự cho bé.
UBND tỉnh Đồng Tháp cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các bộ, ban, ngành, Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9), lực lượng cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân... đã hỗ trợ kịp thời về máy móc, trang thiết bị, nhân lực cũng như những góp ý, hiến kế trong suốt quá trình cứu nạn, cứu hộ.
UBND tỉnh cũng gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã chia sẻ, hỗ trợ về mặt vật chất lẫn động viên tinh thần, giúp gia đình bé Hạo Nam sớm vượt qua nỗi đau; bà con, nhân dân ở địa phương đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn hoàn thành nhiệm vụ; các cơ quan thông tấn, báo chí đã quan tâm, đồng hành, kịp thời thông tin về vụ việc, tạo sự đồng thuận, chia sẻ với chính quyền địa phương.
Theo Cảnh Kỳ - Nhật Huy (Tiền Phong)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)