-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Xã hội
09/02/2026 15:59Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười
Thông tin về quá trình sản xuất clip được thiếu tá Hà Anh Vũ – cảnh sát khu vực khu dân cư 19, phường Hải Châu, đồng thời là “tổng đạo diễn” của dự án – chia sẻ. Anh cho biết cả ekip rất bất ngờ khi sản phẩm làm với tinh thần “vì đam mê tuyên truyền” lại nhận được phản hồi tích cực và lan tỏa mạnh mẽ như vậy.
Tiểu phẩm tuyên truyền nhưng mang màu sắc giải trí
Clip mở đầu bằng câu nói dân gian quen thuộc: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng…”, sau đó bất ngờ chuyển hướng bằng câu thoại dí dỏm: “Còn mà bay phòng thì khoản high (khoản hai trong Bộ luật Hình sự)”. Cách chơi chữ hài hước kết hợp với diễn xuất tự nhiên đã khiến đoạn video nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.
Nội dung tiểu phẩm kể về một nhóm người tụ tập trong phòng kín, bật nhạc lớn, sử dụng đèn LED và ma túy. Trong tình huống giả định, Bé Kun được dì Nở giao một gói hàng lạ cho chú Xì, đổi lại là những viên kẹo để làm “mồi nhử”. Khi cả nhóm đang sử dụng chất cấm, lực lượng công an bất ngờ xuất hiện và bắt quả tang.
Kịch bản viết trong 1 giờ, quay trong 2 tiếng
Thiếu tá Hà Anh Vũ cho biết ý tưởng kịch bản được anh xây dựng chỉ trong khoảng một giờ, sau đó xin ý kiến lãnh đạo Công an phường để chỉnh sửa và phê duyệt. Phần chuẩn bị đạo cụ, trang phục và bối cảnh đều tận dụng những gì có sẵn, rất đơn giản và tiết kiệm.
Quá trình quay diễn ra trong khoảng hai tiếng, sau đó mất thêm khoảng một ngày để dựng và hoàn thiện video trước khi đăng tải.

Dàn “diễn viên” toàn người thật việc thật
Ekip thực hiện gồm khoảng 10 thành viên, tất cả đều là cán bộ, lực lượng an ninh cơ sở và người dân trong khu dân cư, không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ bên ngoài.
Một số nhân vật được cộng đồng mạng chú ý gồm:
Chị Tét do Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Tuyết đảm nhận
Hai nhân vật công an do Trung tá Lê Phi Minh và Thiếu tá Hà Anh Vũ thủ vai
Nhân vật công an nữ do chị Trịnh Thị Thu Thanh đảm nhận
Dì Nở do chị Nguyễn Hoàng Kim Tiền thể hiện
Quốc Xì do anh Nguyễn Hữu Quốc đóng
Bé Kem do em Lê Trần Bảo Trâm tham gia
Bé Kun do em Lê Phi Thịnh đảm nhận
Cùng nhân vật an ninh cơ sở nữ và cameraman là cán bộ, hội viên phụ nữ tại địa phương
Tất cả đều là những gương mặt quen thuộc trong cộng đồng, đúng nghĩa “cây nhà lá vườn”.

“Diễn quá đạt nên phải yêu cầu cấm cười”
Theo thiếu tá Hà Anh Vũ, khó khăn lớn nhất trong quá trình quay không phải là kịch bản hay bối cảnh mà là… tiếng cười của ekip. Các “diễn viên” nhập vai quá tự nhiên khiến những người đứng ngoài cười không ngớt, gây nhiều tạp âm, buộc ekip phải nhắc nhở mọi người giữ im lặng khi quay.
Kịch bản do anh biên soạn nhưng khi diễn, mỗi nhân vật được linh hoạt thể hiện theo cảm xúc để tạo sự chân thật và gần gũi nhất.
Fanpage chuyển mình theo phong cách trẻ trung
Fanpage Công an phường Hải Châu được lập từ tháng 8/2025, thời gian đầu còn mang phong cách hành văn truyền thống, ít thu hút tương tác. Lãnh đạo đơn vị quyết định thay đổi cách tiếp cận, hướng đến nội dung gần gũi hơn với cộng đồng mạng.
Ban biên tập có tham khảo cách làm nội dung trên TikTok, YouTube và các nền tảng truyền thông khác, nhưng vẫn chọn tự sản xuất nội dung với lực lượng tại chỗ, nhằm giữ sự chân thật và gần gũi với người dân địa phương.



Hướng đi mới cho công tác tuyên truyền
Theo thiếu tá Hà Anh Vũ, tuyên truyền bằng tiểu phẩm hài không phải là mới trên truyền thông đại chúng, nhưng với lực lượng công an cơ sở thì đây là một hướng đi khá tiên phong. Trong thời gian tới, Công an phường Hải Châu sẽ tiếp tục triển khai nhiều phương thức tuyên truyền mới, đặc biệt là các nội dung phục vụ giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Công an phường và ban biên tập fanpage kỳ vọng đây sẽ là cách tuyên truyền dễ tiếp cận, vui vẻ nhưng vẫn giúp người xem ghi nhớ thông điệp. Mục tiêu là tạo ra những tiểu phẩm khiến người dân muốn xem đi xem lại, vừa giải trí vừa khắc sâu nội dung tuyên truyền.
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (27 phút trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (51 phút trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (1 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (1 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (1 giờ trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (2 giờ trước)
- Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế (2 giờ trước)
- Nguy cơ mất trắng tiền và dữ liệu cá nhân, cảnh báo đỏ tới 1 tỷ người dùng Android (2 giờ trước)
- Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? (2 giờ trước)