Xã hội

Heo rừng cắn nát tay một phụ nữ đã "mất dạng"

Sau nhiều ngày truy lùng, cá thể heo rừng tấn công người dân ở Quảng Nam đã mất dạng.

Sau nhiều ngày truy lùng, cá thể heo rừng tấn công người dân ở Quảng Nam đã mất dạng.
 

Sau nhiều ngày truy lùng, cá thể heo rừng tấn công người dân ở Quảng Nam đã mất dạng.

"Sau nhiều ngày chúng tôi huy động lực lượng truy tìm cá thể heo rừng tấn công người dân nhưng không thấy dấu vết. Chúng tôi đang nghi ngờ có thể con heo này đã chạy vào rừng và mất dạng", ông Nguyễn Thế Vinh cho biết.

Trước nguy cơ con heo rừng hung bạo này có thể quay trở lại, chính quyền xã Tam Lãnh đã cử cán bộ xuống trấn an nhân dân và hướng dẫn người dân nên đi thành nhóm khi vào rẫy để tránh bị heo rừng tấn công. 

Trước đó, vào khoảng 10h trưa 18/10, một số người dân ở thôn An Bình đi chăn bò trên rẫy đã bị một cá thể heo rừng lao ra tấn công.

Sau khi bị heo rừng tấn công, bà Phan Thị Hanh (SN 1940) và bà Đinh Thị Quý (SN 1944, cùng trú thôn An Bình, xã Tam Lãnh) bị thương nặng và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trong đó, bà Phan Thị Hanh bị thương rất nặng ở vùng đầu, cánh tay bị cắn nát có nguy cơ phải cắt bỏ.
 
>> Ba giờ lợn rừng gây náo loạn, tấn công 5 người
>> Lợn rừng tấn công 5 người
>> Lợn rừng "từ trên trời" rơi xuống... cửa hàng quần áo
 
Theo Xuân Mai (VTC.vn)