Dù mảnh vườn gần 2.700m² mang lại nguồn thu khoảng 300 triệu đồng mỗi năm, bà Lê Thị Đón (Đồng Tháp) vẫn chấp nhận đốn bỏ toàn bộ hơn 100 cây sầu riêng lâu năm, tạo điều kiện cho Đội K91 đào tìm và quy tập các bộ hài cốt liệt sĩ còn nằm lại dưới lòng đất.

Sáng 22/9, sau cơn mưa đêm, khu vườn rộng gần 2.700m² của bà Lê Thị Đón (54 tuổi, ngụ xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) ngập trong bùn đất. Hơn một trăm gốc sầu riêng trên 10 năm tuổi – vốn đang xanh tốt và mang lại nguồn kinh tế lớn – nay đã bị hạ gục, chỉ còn lại những mỏm gốc sát mặt đất.

Tại đây, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) đang tích cực đào bới từng lớp đất để cất bốc hài cốt các liệt sĩ đã ngã xuống.

22-1790076270-hi-sinh-300-trieunam-chu-vuon-o-dong-thap-san-sang-cua-nga-tram-goc-sau-rieng-giup-bo-doi-quy-tap-hai-cot-liet-si
Bà Đón hy vọng lực lượng chức năng sớm tìm thấy những hài cốt liệt sĩ được chôn tại đây

Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91, thông tin rằng khu vực này trước đây là Nghĩa trang Bình Hòa A, sau này được gia đình bà Đón tiếp quản để trồng trọt. Tính đến nay, đơn vị đã quy tập được 71 hài cốt liệt sĩ tại khu đất này.

Riêng trong ngày 21/9, Đội K91 đã cất bốc thêm 5 hài cốt trên địa bàn tỉnh, gồm 3 bộ tại vườn nhà bà Đón và 2 bộ tại ấp Bình Long (xã Chợ Gạo). Tất cả hài cốt thu thập được đều chưa rõ danh tính, một số vẫn còn nguyên bạt tăng hoặc mảnh vải quần áo bó gọt, hiện đã được bảo quản nghiêm ngặt theo quy định.

22-1790076271-hi-sinh-300-trieunam-chu-vuon-o-dong-thap-san-sang-cua-nga-tram-goc-sau-rieng-giup-bo-doi-quy-tap-hai-cot-liet-si
Đội K91 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đào từng lớp đất, tìm kiếm hài cốt những người lính đã hy sinh.

Khi nghe tin đội quy tập trở lại làm nhiệm vụ, bà Đón không ngần ngại đồng ý xới tung khu vườn. Việc này đồng nghĩa với việc gia đình bà chấp nhận mất đi nguồn thu nhập xấp xỉ 300 triệu đồng mỗi năm từ hơn 100 gốc sầu riêng đang thời kỳ cho trái ổn định.

Nguồn gốc đất vườn vốn là nghĩa trang cũ, sau khi địa phương giải tỏa, ông Lê Văn Tưởng (cha bà Đón) tiếp quản canh tác. Trước đây, trong quá trình làm đất trồng sầu riêng, ông Tưởng từng phát hiện 3 bộ hài cốt và đã báo chính quyền xử lý. Từ đó, ông luôn đau đáu nỗi niềm rằng lòng đất nơi đây vẫn còn nhiều anh hùng liệt sĩ chưa được quy tập.

Sau khi cha qua đời, bà Đón tiếp tục chăm sóc vườn cây. Đến khi chiến sĩ Đội K91 tìm đến, bà sẵn sàng nhường lại mảnh đất kinh tế để phục vụ công tác tìm kiếm. Từng ngày chứng kiến vườn cây gắn bó hơn thập kỷ lần lượt ngã xuống, bà Đón không khỏi chạnh lòng, nhưng tâm niệm: "Sầu riêng có thể trồng lại, còn nếu dưới đất vẫn còn hài cốt các anh thì nhất định phải tìm để đưa về với gia đình."

TN (SHTT)