-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Xã hội
21/09/2015 19:11Hiểm họa “cỏ Mỹ”
Gây ảo giác không thua kém cần sa nhưng “cỏ Mỹ” chưa có trong danh mục các chất ma túy bị cấm, thậm chí còn được đội lốt “trà thảo mộc” bán tràn lan ngoài thị trường.
Mua dễ như rau
Trưa 17-9 qua một tay hút “cỏ Mỹ”, chúng tôi liên hệ với Thơm, một đầu nậu cung cấp ở TP.HCM. Cô gái này chào mời qua điện thoại: “Mình ở quận Tân Bình, bạn tới đường Bùi Thị Xuân thì điện thoại cho mình, mình sẽ nói chuyện cụ thể”.
|
Mua bán “cỏ Mỹ” tại một điểm trên đường Lê Văn Sỹ (Q.Tân Bình, TP.HCM) - Ảnh: N.KHẢI |
Tuấn mở cốp xe lấy hai bịch “cỏ” hiệu “Alabama Wildfire”, trên bao bì có in dòng chữ “Not for human consumption” (tạm dịch: không dành cho người), bên trong có những mảnh vụn nhỏ màu xanh mùi thơm nồng nặc.
Thơm bảo trên thị trường hiện nay có hai loại “cỏ” là hàng loại 1 và hàng loại 2, chỗ Thơm chỉ bán hàng loại 1, xuất xứ từ Mỹ.
Thơm giải thích hàng loại 1 đang được giới trẻ chuộng hơn vì “bê” dai (tức gây ảo giác lâu), không nhức đầu như hàng loại 2. Mỗi bịch có trọng lượng 7 gam, Thơm bán lẻ với giá 350.000 đồng, mua sỉ từ 50 bịch trở lên có giá 250.000 đồng/bịch.
Theo Tuấn, độ phê của “cỏ Mỹ” hơn hẳn shisha. “Hút xong độ “bê” cao trào trong 1-2 tiếng, thời gian sau thì lâng lâng tay chân” - Tuấn nói. Trường hợp “lên quá” (gây ảo giác) thì chỉ cần “chữa cháy” bằng cách uống nước và ăn thức gì đó sẽ tỉnh lại.
Vào thời điểm khan hiếm hàng, giá lẻ một bịch “cỏ” lên từ 600.000-700.000 đồng. Ngoài việc đang cung cấp hàng sỉ cho các mối ở miền Bắc, miền Trung, Tuấn và Thơm còn đang tìm thêm mối tiêu thụ ở miền Tây.
Ông Quân, một tay chơi quê Hà Nam, không ngần ngại bảo “cỏ Mỹ” mua không mấy khó, chỉ cần alô cho mối là có người giao tận nơi. Thậm chí có mối còn quấn “cỏ” thành những điếu bán lẻ cho khách.
Ông Quân bảo: “Cỏ Mỹ chơi chẳng khác gì cần sa, thậm chí còn phê mạnh hơn. Lâu lâu bị căng thẳng hay ưu phiền tôi mới hút một hơi”.
Nhưng theo ông Quân, không phải ai cũng hút được “cỏ”. “Nhiều tay “yếu” hút một hơi có thể bị nôn ói, còn hút ba hơi liên tiếp có khi người cứng đơ ra như cây gỗ” - ông Quân kể.
Đủ loại giá
Các tay buôn khẳng định “cỏ Mỹ” chưa cấm mua bán như ma túy “đá” hoặc heroin, nếu cơ quan chức năng phát hiện thì chỉ bị tịch thu hàng và xử phạt hành chính. Tuy nhiên, khi hỏi “cỏ Mỹ là loại thảo mộc gì và tẩm ướp những gì?” thì các đầu nậu này hầu như không biết.
Ngày 19-9, đầu nậu tên Lộc (ngụ Q.Tân Phú) lấy trong túi quần ra hai bịch “cỏ Mỹ” đang bán chạy là “khổng lồ xanh” và “ma tốc độ”. Lộc có tổng cộng 12 mẫu hàng, tùy vào cơ địa của từng người hút thì mỗi mẫu hàng cho một ảo giác khác nhau.
“Anh cứ về chơi thử là biết nó ảo lắm, diễn tả khó lắm” - Lộc nói. Nguồn hàng của Lộc từ Lào tuồn về, giá 260.000 đồng/bịch với điều kiện lấy số lượng trên 50 bịch.
Không chỉ bán sỉ cho các mối, Lộc còn bỏ “cỏ” cho một số quán bar ở TP.HCM. Những quán bar lấy hàng của Lộc chia “cỏ” lẻ thành các điếu (một bịch “cỏ Mỹ” chia được 14-15 điếu), bán cho khách với giá 100.000 đồng/điếu.
“Anh muốn chơi thì hỏi bảo vệ quán bar là có bán” - Lộc mách nước.
Trong khi đó ông Minh, một đầu nậu quê Bình Thuận, khẳng định giá “cỏ” chỗ ông là thấp nhất thị trường, chỉ 200.000 đồng/bịch 7 gam nếu mua 50 bịch. Ông Minh giải thích do hàng bên ông lấy tận gốc nên có giá này, đồng thời cam kết là hàng loại 1 “nguyên chất”.
Ông Minh nói: “Bạn cứ kêu người rành nhất đất Sài Gòn ra test hàng, nếu nó phàn nàn một câu mình sẽ đền bù lô hàng cho bạn”. Ông Minh chỉ thu ngay 30% số tiền hàng, 70% còn lại sẽ lấy khi tiêu thụ được hàng.
Còn Quý (ngụ Q.Tân Phú) trước kia làm nghề phân phối shisha, hiện là một tay buôn bán “cỏ Mỹ”. Chiều 18-9, Quý dẫn Hoàng (ngụ Q.12) vô quán nước trên đường Tân Quý (Q.Tân Phú), chốt “cỏ Mỹ” loại 1 giá 250.000 đồng/bịch nếu mua số lượng từ 50 bịch.
Khi là mối thân quen, Quý sẽ tặng kèm 1-2 bịch mỗi đợt mua bán. Những mối mua hàng sỉ lẻ của Quý không chỉ có TP.HCM mà nhiều tỉnh thành, gửi đường bưu điện và xe khách. Giá cả đưa về tỉnh được các mối hàng đẩy lên đến hơn 400.000 đồng/bịch.
Quý tiết lộ nhiều mối còn chia mỗi bịch “cỏ” thành 10-15 điếu lẻ, bán với giá từ 100.000 đồng/điếu. “Yên tâm đi, hàng bao luôn, nếu bạn không vừa ý sẽ đền cho bạn, làm ăn lâu dài chứ không một hai ngày” - Quý bảo.
Theo Quý, tùy vào cơ địa từng người hút “cỏ” mà ảo giác khác nhau, có người chơi “nghĩ cái gì thì ra cái đó”, có người thì “ăn được ngủ được”.
Một số tay chơi thuộc dạng “cứng” còn bỏ “cỏ” vào hút chung với shisha hoặc đưa vào quán bar để hút. “Trước hút một lần rồi sợ quá, lên ghê lắm. Thằng nào cứng cứng chơi mới nổi, yếu chơi là gãy liền” - Quý bảo.
Gây ảo giác giống như cần sa Ngày 4-9-2015, Viện KSND tối cao đã ban hành văn bản số 3451/VKSTC-V4 liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng “cỏ Mỹ”. Theo đó, thời gian qua công an một số tỉnh, thành phố phát hiện và thu giữ loại thực vật khô mà đối tượng sử dụng thường gọi là “cỏ Mỹ”. Qua công tác giám định, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho biết hoạt chất chính có trong “cỏ Mỹ” là XLR-11 (tên khác là 5-fluoro-UR-144), chưa được đưa vào danh mục các chất ma túy nên chưa có căn cứ để xử lý các đối tượng có hành vi mua bán và sử dụng theo các chế tài về ma túy. PGS.TS Nguyễn Hữu Đức (Đại học Y dược TP.HCM) cũng khẳng định hoạt chất chính có trong “cỏ Mỹ” là XLR-11. Đây là một hóa chất do Công ty dược phẩm Abbott tìm ra, có tác dụng hạ sốt (hypothermic) nhưng sau đó người ta phát hiện nó gây ảo giác giống y như cần sa, thậm chí mạnh hơn tác dụng của cần sa nhiều lần. Có nhiều báo cáo cho thấy “cỏ Mỹ” làm khá nhiều người hút nó bị tổn thương thận cấp. “Người quen hút “cỏ Mỹ” để phê sẽ có lúc chơi “thuốc lắc”, “hàng đá”. Đến lúc này họ sẽ chơi thử heroin, từ hút đến tiêm chích, rồi chắc chắn sự nhiễm HIV/AIDS sẽ đến” - PGS.TS Nguyễn Hữu Đức cảnh báo. SƠN HÀ |
Luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn luật sư TP.HCM): Cần đưa vào danh mục chất cấm XLR-11 chưa được đưa vào danh mục các chất ma túy bị cấm nên chưa thể xử lý được hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển... “cỏ Mỹ”. Điều này không chỉ gây khó khăn trong việc xử lý hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, khiến “cỏ Mỹ” được mua bán công khai trên mạng hoặc ở các quán karaoke, quán bar... Cơ quan Kiểm soát dược phẩm Mỹ đã đưa “cỏ Mỹ” vào diện các chất hóa học cần được quan tâm đặc biệt. Còn Liên minh châu Âu đã cấm. Theo tôi, cần phải sớm bổ sung chất XLR-11 vào danh mục các chất ma túy để tạo hành lang pháp lý cho cơ quan chức năng đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi tàng trữ, mua bán và sử dụng “cỏ Mỹ”. SƠN HÀ |








- Việt Trinh đi du lịch 16 ngày cùng nam ca sĩ ở nhà hơn 2.000 cây vàng, 2 lần đổ vỡ hôn nhân (08:40)
- 10 bức ảnh mang tính bước ngoặt trong lịch sử nhân loại (08:35)
- Trớ trêu: Bạn mượn xe rồi đem cầm, chủ xe có đòi lại được không? (08:30)
- Nói đi câu cá, chồng bị bắt quả tang ở khách sạn với nhân tình 50 tuổi (08:27)
- Thói quen khi đi siêu thị thay đổi, bữa cơm gia đình an toàn hơn (08:18)
- Mi Band 10 - Vòng đeo tay thông minh "10 năm bất bại" của Xiaomi: Giá chỉ 1 triệu, pin dùng 21 ngày (08:18)
- Sau 30 năm, MC Thanh Hương của Văn nghệ Chủ nhật VTV bây giờ ra sao? (08:13)
- Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn chuối vào bữa sáng mỗi ngày? (08:12)
- Tổ chuyên án đang khám nhà, bỗng có người gõ cửa… biếu quà: Bi kịch của 'ông trùm than' Trung Quốc (08:10)
- Chương trình âm nhạc bị hủy bỏ vì tình dục hóa trẻ em (08:07)




