-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Xã hội
27/07/2024 05:05Hình ảnh chạm vào vạn trái tim: Chiến sĩ tiêu binh tay gấp cờ Tổ Quốc, mắt ngấn lệ
Có những thời khắc sẽ đi vào lịch sử, có những khoảnh khắc sẽ chỉ còn tồn tại qua những tấm hình, thước phim,... Có cả những điều khi đã đi qua vẫn sẽ còn đọng lại trong ký ức của rất nhiều người. Bởi khi một trái tim lớn ngừng đập, có hàng triệu trái tim thổn thức hướng về.
Chiều nay đúng 13h ngày 26/7, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành tại Nhà Tang lễ Quốc gia - Số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội. Cũng từ giây phút này, tất cả mọi người dường như đều gác lại công việc cá nhân, lặng lẽ dõi theo hành trình đưa tiễn Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng. Không khí trang nghiêm, thương tiếc bao trùm mọi nơi, có những tiếc nấc nghẹn ngào khi nghe đọc lời điếu, lời cảm tạ từ gia quyến.
Bên cạnh những hình ảnh xúc động, một khoảnh khắc khác trong Lễ truy điệu cũng chạm đến trái tim của rất nhiều người, đang được các bạn trẻ chia sẻ trên các nền tảng. Đó là khi các chiến sĩ tiêu binh bắt đầu làm nhiệm vụ, cử hành lễ di quan. Người ôm di ảnh, người nâng huân huy chương và người được giao trọng trách gấp lá cờ Tổ Quốc đang phủ trên linh cữu của Tổng Bí thư.
Hình ảnh người chiến sĩ nghiêm trang làm nhiệm vụ, mặt ngẩng cao, tay cẩn thận gấp từng nếp Quốc kỳ bỗng khiến nhiều người rưng rưng òa khóc. Bởi trên gương mặt của người chiến sĩ tiêu binh ấy, đôi mắt cũng đang ngấn lệ nhưng phải kìm nén để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khoảnh khắc này gây xúc động mạnh với nhiều người theo dõi Lễ truy điệu vì cảm nhận rõ sự thiêng liêng, chân thành trong từng hành động thực hiện nghi lễ của đội tiêu binh.



Được biết, người đảm nhận trọng trách gấp lá cờ Việt Nam này là Thiếu úy Hoàng Văn Trung (Sinh năm 1999, Thanh Hóa), hiện đang công tác tại Đoàn Nghi lễ Quân đội, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa qua, Hoàng Văn Trung cũng là một trong các chiến sĩ cầm cờ khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.
Trên mạng xã hội, rất nhiều bạn trẻ bày tỏ sự ngưỡng mộ, gửi lời cảm ơn đến chiến sĩ Hoàng Văn Trung cũng như đồng đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, không ít người thể hiện sự nể phục, ấn tượng vì sự trang nghiêm khi thực hiện công việc cao cả dù trong lòng cũng đang buồn thương, xúc động vô hạn.
Phúc Hoàng, một bạn trẻ xem toàn bộ Lễ Truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua truyền hình chia sẻ: “Mình xem ở công ty, khi máy quay lia tới khoảnh khắc này, mình bật khóc. Ấn tượng với người lính tiêu binh nén xúc động, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn có thể nghiêm trang gấp gọn gàng lá cờ, mặt nhìn thẳng về phía trước với đầy sự tự hào. Các đồng chí khác cũng tương tự, mình thật sự ngưỡng mộ họ”.
Còn Thùy Linh bày tỏ: “Đây sẽ là khoảnh khắc không bao giờ quên của người lính tiêu binh này khi anh được vinh dự bước lên gấp lá cờ Tổ Quốc. Và cũng sẽ là hình ảnh in dấu mãi trong lòng mình cũng như các bạn trẻ khác hôm nay. Cảm xúc thật khó tả, chỉ biết ơn các chiến sĩ vì hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Cảm ơn rất nhiều”.
Theo Hải My (Nguoiduatin.vn)
- Israel – Li Băng nối lại đàm phán trực tiếp sau hơn 4 thập kỷ (14/04/26 23:15)
- Văn Thanh cầu hôn bạn gái trong ngày sinh nhật (14/04/26 23:06)
- “Cô Long” Đà Lạt lên tiếng sau tranh cãi với khách về việc không giao lưu (14/04/26 22:33)
- Ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị Hà Nội, hiện trường ngổn ngang (14/04/26 22:08)
- Giá điện có thể giảm nhờ đổi khung giờ cao điểm: Bộ Công Thương và EVN đang tính toán gì? (14/04/26 22:03)
- Nghệ An: "Phú bà" nhận hơn 13 tỷ đồng góp hụi online từ hàng nghìn người dân rồi ‘biến mất’ (14/04/26 22:00)
- Xe khách chở 9 người lao xuống mương trong mưa lớn (14/04/26 21:38)
- Italy tạm dừng thỏa thuận quốc phòng với Israel (14/04/26 21:35)
- Đề nghị truy tố người đàn ông nhiều lần xâm hại con gái tại TP.HCM (14/04/26 21:28)
- Thủ tướng phê chuẩn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ mới (14/04/26 21:12)