Xã hội
10/08/2019 07:08Hình ảnh cháu bé lớp 1 trường Gateway bị chia sẻ tràn làn trên MXH: Xin đừng khoét sâu vào nỗi đau của gia đình
Những ngày gần đây, sự việc bé L.H.L, 6 tuổi, học sinh lớp 1 trường Quốc tế Gateway tử vong sau khi bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của trường khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước sự tắc trách, thái độ vô trách nhiệm của các thầy cô trường Gateway, khiến em nhỏ phải ra đi mãi mãi.
Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm và gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình em L. Sáng đưa con đi học, đến chiều lại nghe tin sét đánh ngang tai: con không còn nữa. Nếu đặt mình vào vị thế làm cha làm mẹ em thì đúng là không có ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi niềm xót xa này.
Trong khi gia đình và cha mẹ bé L. đang phải nén nỗi đau để tổ chức tang lễ, đưa con trai về quê nhà an táng thì trên khắp các trang mạng xã hội liên tục đăng tải hình ảnh cá nhân của cháu bé, thông tin đời tư của cả gia đình và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Cảm xúc thương xót, đau đớn, muốn diễn tả âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng dường như trước khi chia sẻ điều gì lên MXH, người ta ít nghĩ đến hậu quả của nó đối với những người trong cuộc. Hình ảnh bé trai kháu khỉnh xuất hiện với tần suất dày đặc trên newsfeed những ngày qua không khiến mọi chuyện nguôi ngoai mà chỉ thổi bùng nỗi bức xúc của dư luận, cũng như khoét vào nỗi đau của gia đình cháu bé, của những phụ huynh khác.
Cũng có không ít người và các fanpage lợi dụng chính câu chuyện thương tâm này để câu like, câu view, tranh thủ "cơn thịnh nộ" của những bậc phụ huynh để tìm sự đồng cảm. Những shop bán hàng online, hội nhóm không ngừng chia sẻ hình ảnh rõ mặt của cháu bé đăng kèm những lời bị thương, những bài thơ dài... Di ảnh của cháu bé cũng được đưa lên công khai mà không che mặt, thậm chí những thông tin đời tư của ông bà cha mẹ hay địa chỉ nơi ở của gia đình bé L. cũng được truy lùng đến cùng.
Có người vì vô tình quá hóa tăng thêm đau thương, nhưng có người chỉ chăm chăm mục đích kiếm thêm "tương tác" trên mạng ảo. Những bài thơ không biết từ đâu xuất hiện, lột tả một cách tàn nhẫn khoảnh khắc em bé bị "bỏ quên" vật lộn 8 tiếng trong chiếc ô tô khiến nhiều người đọc phải ám ảnh. Chúng ta có thể san sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân bằng một cách ít bi thương hơn thế này không?

Hãy cứ thương cảm, hãy cứ xót xa, nhưng bằng một trái tim nóng và cái đầu lạnh để những nút share vô tội vạ kia sẽ không còn đào xới thêm nỗi đau của cha mẹ cháu. Xin hãy để L. được yên nghỉ.
Theo Nam An (Helino)
Tin cùng chuyên mục








-
Tin buồn: Đại sứ Nguyễn Thị Nguyệt Nga từ trần (18/07)
-
Nữ sinh Hà Nội trúng tuyển cả 2 đại học top đầu Trung Quốc (18/07)
-
Chủ người Hàn mở tiệm photobooth lên tiếng khi hàng loạt cửa hàng đánh 1 sao oan uổng (18/07)
-
Tôi đọc lén tin nhắn của chồng và chết lặng khi thấy anh hỏi bạn: "Như thế có bình thường không?" (18/07)
-
Netizen sốc khi Soobin đạt 15 triệu followers trên Instagram, vượt cả Jang Won Young lẫn Sơn Tùng (18/07)
-
"Đừng đem đồ cũ của con mình tặng người khác nữa": Khi lòng tốt trở thành sự coi thường, phụ huynh EQ thấp chú ý! (18/07)
-
Đu dây xuống vực sâu 70 m giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe container (18/07)
-
Lộ danh tính người thứ ba ở sự cố kiss-cam “gây bão” của CEO Astronomer: Mối quan hệ khiến ai cũng giật mình (18/07)
-
5 dấu hiệu cho thấy bạn đang âm thầm đi trước 80% người cùng tuổi về cách dùng tiền (18/07)
-
Tổng Bí thư: Công tác nhân sự ảnh hưởng đến thành bại nhiệm kỳ tới (18/07)
Bài đọc nhiều




