-
"Đổi chủ" huy chương Nobel Hòa bình: Món quà bất ngờ của lãnh đạo đối lập Venezuela dành cho ông Donald Trump -
Tứ kết U23 châu Á: Cởi bỏ áp lực, U23 Việt Nam rộng cửa vào bán kết trước đối thủ "vừa miếng" -
Lùm xùm "vạ miệng" trên Threads: Lệ Quyên đối diện rủi ro pháp lý và bài học về quy tắc ứng xử -
Luật sư đánh giá pháp lý vụ giết người ở Hưng Yên, hành vi dã man có thể đối diện mức án cao nhất? -
Quên Honda Vision đi, "xe ga quốc dân" mới chính thức về Việt Nam giá 30 triệu đồng, đẹp hơn SH Mode -
Sao nữ bị cơ quan chức năng kỉ luật nặng, hủy hết show vì phát ngôn văng tục -
Tang lễ đẫm nước mắt của người phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên: Con gái tiết lộ lời hẹn dang dở không kịp thực hiện -
Vụ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên: Hàng xóm hé lộ những góc khuất rùng mình về nghi phạm -
TP.HCM: Người đàn ông trúng số 7 tỷ, đổi đời liền phụ bạc vợ con và cái kết tận cùng của bi kịch -
Giới thiệu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Xã hội
03/12/2020 17:53Học sinh lớp 1 nghi bị bạn ném bi sắt vào mắt, tổn thương nặng
Chị Đỗ Thị Tuyền (SN 1991), trú tại số 12, Hiệp Thành, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, khoảng 15h35 ngày 26/11, gia đình nhận được điện thoại của cán bộ trạm Y tế xã Hoằng Kim thông báo con trai của chị này là cháu Nguyễn Đỗ Trọng Khôi (SN 2014), đang học lớp 1B, trường tiểu học Hoằng Kim đang được cấp cứu tại đây.
Khi tới nơi, vợ chồng chị Tuyền thấy con trai mình đang nằm tại trạm Y tế Hoằng Kim trong tình trạng chảy máu ở mắt, mũi, tổn thương võng mạc mắt và kêu khóc. Theo chỉ định của bác sĩ, cháu Khôi được gia đình chuyển gấp lên bệnh viện mắt Thanh Hóa. Sau khi thăm khám, do bị tổn thương nặng nên bệnh nhân được chuyển ra bệnh viện Mắt Trung ương tại Hà Nội .
Ngày 27/11, cháu Trọng Khôi được phẫu thuật lần đầu tiên, dự kiến ngày 30/11 sẽ phẫu thuật lần hai. Nhưng sau khi hội chẩn, các bác sĩ chưa quyết định thời gian thực hiện ca mổ tiếp theo với cháu Khôi.
Cùng ngày, gia đình chị Tuyền đã trình báo Công an xã Hoằng Kim, yêu cầu vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.
Theo lời chị Tuyền, sau khi sự việc xảy ra, chị đã tìm gặp cháu A. T., học sinh lớp 3, trường tiểu học Hoằng Kim (người chứng kiến sự việc). Cháu A.T. kể lại với chị rằng, giờ ra chơi chiều 26/11, Khôi đang chơi trò cá sấu lên bờ với 2 bạn khác tại sân trường. Do bị mệt, Khôi ra gốc cây ngồi nghỉ và gần đó có các bạn D. (Biệt danh là Su Mô) và Q. (cùng học lớp 3) đang chơi bi sắt với nhau.
D. đã dùng viên bi sắt to gần bằng ngón chân cái học sinh ném vào mắt trái của Khôi khiến em này ôm mặt kêu khóc. A. T. đã báo với cô Thảo chủ nhiệm lớp 3 và cô này đã cùng với một số giáo viên khác đưa Khôi tới trạm Y tế xã. Thông tin này của chị Tuyền chia sẻ với PV vẫn đang được cơ quan chức năng kiểm chứng và chưa có kết luận cuối cùng.
Chị Tuyền cũng thông tin, D. có tiền sử bệnh tăng động, trong quá trình học tại trường thường xuyên gây gổ, đánh bạn. Một số phụ huynh đã nhiều lần thông báo với Hiệu trưởng trường tiểu học Hoằng Kim và đề nghị nhà trường cùng với gia đình đưa em này tới trường chuyên biệt học.
Chị Tuyền cho rằng, việc lãnh đạo nhà trường và giáo viên không cùng với gia đình đưa con mình từ trạm Y tế xã Hoằng Kim đi bệnh viện Mắt Thanh Hóa thể hiện sự thiếu quan tâm.
Ông Nguyễn Văn Thọ - Hiệu trưởng trường tiểu học Hoằng Kim cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã nhanh chóng đưa em Khôi tới trạm y tế xã cấp cứu. Hiện, nhà trường đang phối hợp với Công an xã Hoằng Kim trích xuất camera, thu thập thông tin của các học sinh chứng kiến vụ việc để sớm đưa ra kết luận việc em Khôi bị thương ở mắt.
Lãnh đạo nhà trường cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường đã trực tiếp ra Hà Nội thăm hỏi em Khôi và trao một số tiền do các giáo viên và phụ huynh quyên góp, để hỗ trợ gia đình trong công tác điều trị cho em này tại bệnh viện.
Theo ông Thọ, khi vào học, gia đình em D. cũng đã thông báo với nhà trường là em này có tiền sử bệnh tăng động. Nhà trường đã yêu cầu gia đình em D. bổ sung hồ sơ, bệnh án để chứng minh bệnh tình của em này, nhưng họ không bổ sung được. Theo quy định của ngành giáo dục, nhà trường buộc phải tiếp nhận cho em D. vào học.
Trong quá trình học tập tại trường, em D. có nô đùa quá mức với bạn bè, có khi dùng chân đạp vào bạn và nhà trường đã nhắc nhở, chấn chỉnh. Ông Thọ cũng đã nhận được phản ánh, đề nghị của một số phụ huynh cho em D. chuyển trường để đảm bảo an toàn cho con em họ. Tuy nhiên, do không có hồ sơ, bệnh án nên nhà trường không có cơ sở thực hiện.
Ông Thọ cũng phân trần, do sự việc xảy ra đột ngột, sau khi từ trạm y tế xã về, lãnh đạo trường và các giáo viên phải tập trung rà soát để truy tìm nguyên nhân và do "luống cuống" nên không cùng với gia đình đưa em Khôi lên bệnh viện Mắt Thanh Hóa. Đây là một sự thiếu sót và xin rút kinh nghiệm.
Theo Phạm Xuân Chinh (Nguoiduatin.vn)
- "Đổi chủ" huy chương Nobel Hòa bình: Món quà bất ngờ của lãnh đạo đối lập Venezuela dành cho ông Donald Trump (07:30)
- Tứ kết U23 châu Á: Cởi bỏ áp lực, U23 Việt Nam rộng cửa vào bán kết trước đối thủ "vừa miếng" (07:16)
- Lùm xùm "vạ miệng" trên Threads: Lệ Quyên đối diện rủi ro pháp lý và bài học về quy tắc ứng xử (07:10)
- Thực hư video YouTube dài hơn 140 năm gây xôn xao (07:01)
- Cánh Diều 2025: "Mưa Đỏ" thắng tuyệt đối, "Không Thời Gian" thống trị mảng truyền hình (42 phút trước)
- Cảnh báo từ chuyên gia: Đừng để độ "dai, giòn" của mì gạo đánh lừa sức khỏe (56 phút trước)
- Nghịch lý chưa từng xảy ra ở chợ đầu mối lớn hàng đầu miền Bắc (58 phút trước)
- Châu Âu âm thầm tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland (1 giờ trước)
- Thời tiết ngày 16/1: Miền Bắc đón không khí lạnh suy yếu, cả nước chuyển trạng thái (1 giờ trước)
- FIFA được yêu cầu loại Mỹ khỏi World Cup 2026 (1 giờ trước)