Phát hiện hai thầy cô giáo chới với giữa dòng nước lớn, cậu học sinh lớp 11 trường THPT Cù Huy Cận (Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã nhanh chóng lao xuống thầy cô vào bờ an toàn.

Phát hiện hai thầy cô giáo chới với giữa dòng nước lớn, cậu học sinh lớp 11 trường THPT Cù Huy Cận (Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã nhanh chóng lao xuống thầy cô vào bờ an toàn.

 

Khu vực thầy Hữu, cô Mạnh gặp nạn

Khi tới đoạn thuộc thôn Mỹ Ngọc (xã Đức Lĩnh, Vũ Quang), thuyền bất ngờ bị lật.

Hai thầy cô giáo bị cuốn vào gầm cống thoát lũ của tuyến đường Ân Phú - Cửa Rào. Dòng nước chảy xiết.

Ở trên bờ, nhóm học sinh của trường THPT Cù Huy Cận nghe tiếng kêu cứu của hai thầy cô.

Thầy Nguyễn Trần Hữu may mắn bám được vào thân thuyền, còn cô Mạnh bị nước cuốn qua ống cống dài khoảng 10 mét rồi trôi ra xa.

Không đắn đo, em Nguyễn Hữu Thắng (học sinh lớp 11A4) đã lao xuống dòng nước lớn, đưa cô Mạnh vào bờ an toàn.
 

Em Nguyễn Hữu Thắng - người dũng cảm lao xuống nước lũ cứu cô giáo

Biết được sự việc, lãnh đạo trường THPT Cù Huy Cận đã tới thăm và động viên cô Mạnh, thầy Hữu, đồng thời biểu dương hành động dũng cảm của em Nguyễn Hữu Thắng.

Chia sẻ sau khi cứu cô giáo thoát khỏi "Hà bá", Thắng rụt rè, nếu em không cứu thì các bạn ở cùng em lúc đó cũng sẵn sàng lao xuống cứu cô.
 
>> 4 học sinh tử vong trong nước lũ

 Theo Văn Đức - Nguyễn Liên (VietNamNet)