-
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World
Xã hội
03/10/2017 16:35Học sinh phải đóng gần nửa triệu đồng xây dựng... nông thôn mới
Nhiều phụ huynh ở xã Nam Dong (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) không đồng ý về khoản thu “mới” này vì họ cho rằng đóng góp xây dựng nông thôn mới đã thu theo từng hộ gia đình. Tuy nhiên, xã cho rằng hơn 70% hộ phụ huynh đồng thuận nên đây là khoản thu hợp lý.
Thông báo này được đưa ra trong buổi họp phụ huynh đầu năm học của các trường. Tuy nhiên, ngay sau khi giáo viên đề cập đến, rất nhiều phụ huynh đã phản ứng về khoản thu hộ này.
Anh D.M.K. (ngụ thôn 3) có con đang học tại Trường tiểu học Lê Hồng Phong cho biết, việc xã huy động người dân đóng tiền để xây dựng nông thôn mới cơ bản người dân đồng thuận, mỗi hộ gia đình đóng góp 830.000 đồng.Thế nhưng ngoài tiền thu từ mỗi hộ, các cháu đang đi học còn phải đóng 400.000 đồng tiền xây dựng nông thôn mới.
“Trong khi tiền đóng đầu năm cũng gần 2 triệu đồng, nếu gia đình nào có 1 cháu đi học, thì có thể cố gắng xoay xở được. Nhưng gia đình nông dân khó khăn, 3-4 cháu đều đi học thì số tiền đó cũng không phải nhỏ, thậm chí là quá sức đối với điều kiện của họ. Các cháu đang ở tuổi ăn, tuổi chơi thì làm gì có tiền mà đóng cho xã, cuối cùng thì cũng là tiền của bố mẹ”, anh K. giọng gay gắt.
![]() |
| Dự toán kinh phí mà học sinh xã Nam Dong phải đóng để xây dựng nông thôn mới. |
Chị T. T.N. (ngụ thôn 3) có hai con đang học tại Trường tiểu học Lê Hồng Phong cũng cho biết, năm học mới trùng với mùa giáp hạt, hoa màu chưa được thu nên việc lo gần 2 triệu cho mỗi cháu đóng đầu năm học đã vất vả. Chính vì vậy, chị và phần lớn phụ huynh khác đã phản đối quyết liệt về khoản thu 400.000 đồng xây dựng nông thôn mới của Trường tiểu học Lê Hồng Phong.
“Không biết các lớp khác như thế nào, nhưng lớp con tôi học, đa số phụ huynh đều không đồng tình về khoản thu nông thôn mới. Chúng tôi đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm ghi rõ quan điểm vào biên bản buổi họp phụ huynh, đề nghị chuyển lên trường và UBND xã. Tuy nhiên, cô giáo này thông tin: “Ở trên người ta đã họp hết rồi, mình không đóng thì cũng phải đóng”.
Chị N.T.N. (ngụ thôn 2) có con đang học tại trường Tiểu học Lương Thế Vinh thông tin thêm về tình trạng năm nào cũng đóng tiền xây dựng nông thôn mới, gọi là tự nguyện nhưng chị này cho biết, người dân phải nộp theo tinh thần “bắt buộc, định mức”.
“Theo cán bộ địa phương, nếu trên 50% hộ dân trong xã đồng ý thì triển khai thu, nhưng tại buổi họp thôn chỉ một vài hộ đi họp, trong đó nhiều hộ không đồng ý. Sau đó xã cử hết đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ, hội người cao tuổi, trưởng thôn đi phát phiếu khảo sát từng hộ gia đình nhưng nhiều người cũng không đồng ý, vậy mà họ bảo có hơn 70% hộ dân đồng thuận. Ngoài ra định mức 400.000 đồng/1 học sinh cũng không phải do phụ huynh thống nhất đưa ra mà được quy định từ xã ”, chị này chia sẻ.
Được biết, khi triển khai thu tiền nông thôn mới, chính quyền xã thông báo là số tiền đó sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng cho các trường học, tuy nhiên khi được hỏi, nhiều người dân trong xã lại không hề hay biết làm gì. Dù biết các khoản thu vô lý nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng vì sợ bị cán bộ xã gây khó khăn khi đi xin các thủ tục hành chính.
“Đến bộ phận một cửa, nếu chưa thấy đóng tiền xây dựng nông thôn mới, cán bộ phòng này nhất định không nhận hồ sơ, “giở chiêu” ép phải về lại thôn đóng tiền mới được quay lại. Vì sợ con cái bị trù dập, nên phụ huynh chúng tôi phải nhắm mắt đóng tiền chứ thật lòng không ai muốn đóng khoản tiền vô lý đó”, chị C.T. C.(ngụ thôn 11).
![]() |
| Đây là khoản tiền mà UBND xã Nam Dong giao cho các trường “thu hộ” |
Trao đổi với PV, ông Hoàng Tám, Bí thư Đảng ủy xã Nam Dong khẳng định, việc thu tiền xây dựng nông thôn mới đối với học sinh từ mầm non đến THCS xã làm theo đúng quy trình, được sự đồng thuận của người dân. Số tiền thu về sẽ được phân bổ cho các trường học theo phần đối ứng của UBND huyện giao, phục vụ việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất tại các trường học.
Ông Tám cũng cho biết, hoàn toàn không có chuyện cán bộ phòng một cửa làm khó người dân vì chưa đóng tiền xây dựng nông thôn mới. Nhưng hộ gia đình chưa đóng tiền thì cán bộ phòng một cửa chỉ tuyên truyền, vận động người dân.
Liên quan đến khoản thu xây dựng nông thôn mới trong trường học, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Cư Jút cho biết, khoản thu này là ngoài nhà trường, xã Nam Dong nhờ các trường thu hộ, tuy nhiên điều này lại gây áp lực cho cả nhà trường, phụ huynh và học sinh.
Theo Dương Phong (Dân Trí)
- Cô gái trẻ Nepal mất 17 người thân trong thảm họa lũ quét (19:21)
- Tác giả câu hát "Trái Đất này là của chúng mình" qua đời (47 phút trước)
- 3 thói quen ăn mì chính rất có hại, chuyên gia cảnh báo phải bỏ ngay (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế trong vụ lật xe khiến 4 người tử vong ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Nạn nhân kể lại phút giây sinh tử trong vụ lật xe làm nhiều người thương vong ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Top 5 đại chiến đáng xem nhất vòng phân hạng Champions League 2026/27 (2 giờ trước)
- Thái Lan gặp biến cố bất ngờ, Việt Nam sáng cửa chinh phục FIFA ASEAN Cup (2 giờ trước)
- Tôi định ly hôn người vợ chi tiêu hoang phí, cô ấy bỗng đưa ra 300 triệu và tiết lộ một bí mật khiến tôi bàng hoàng (2 giờ trước)
- 5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài (3 giờ trước)
- Trần Nghiên Hy sau ly hôn: "Không còn tin tình yêu kéo dài mãi mãi" (3 giờ trước)

