-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Xã hội
17/05/2018 06:09Học viên của trung tâm có cô giáo chửi tục tĩu đã đòi được tiền học phí

Những ngày qua, khi trung tâm MST do bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – người bị chỉ trích vì hành vi chửi học viên bằng ngôn từ tục tĩu - bị yêu cầu chấm dứt hoạt động đào tạo, một số học viên đã có động thái nhờ tư vấn của luật sư để tiến hành các thủ tục yêu cầu phía MST phải trả lại số tiền học phí đã đóng.
Bởi các khóa học ở đây có giá vài triệu, thậm chí lên tới chục triệu đồng. Có người đã đăng ký liền nhiều khóa từ cơ bản đến nâng cao tại trung tâm. Chưa kể các loại tiền khác học viên phải đóng trong quá trình học như phí chăm chỉ, tiền phạt nếu không làm bài tập, nộp bài muộn…
Lúc đầu, khi đặt vấn đề muốn lấy lại số tiền đã đóng, nhiều học viên bị gây khó dễ, nên ngậm ngùi chịu mất tiền. Phía MST định hướng cho học viên nên tiếp tục theo học cho đến hết khóa, nhưng do một cô giáo khác dạy chứ không phải cô Tuyến đứng lớp.
Tuy nhiên, một số học viên vẫn kiên quyết muốn lấy lại tiền để tìm một trung tâm uy tín hơn đăng ký học.
Ngày 16.5, một học viên của trung tâm MST thông báo với phóng viên, họ vừa có buổi thương thảo với phía MST về vấn đề này. Sau cuộc gặp, phía trung tâm đã đồng ý trả lại tiền.
“Hôm nay, họ giải quyết theo hướng tích cực. Những học viên của trung tâm nếu có nhu cầu lấy lại tiền đều được họ hoàn trả hết” – chị L. (Hà Nội, từng là học viên của trung tâm MST) thông báo.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có động thái kiên quyết như chị L. Nhiều người vì ngại va chạm nên chọn cách chịu mất tiền và cho qua chuyện.
Trước đó, ngày 5.5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cuộc “khẩu chiến” giữa nữ giáo viên và nam học viên tại một trung tâm tiếng Anh ở Hà Nội. Điều đặc biệt là cô giáo liên tục xưng mày-tao và chửi học viên là giẻ rách, óc lợn.
Sau đó, cơ quan chức năng của Hà Nội đã vào cuộc kiểm tra và phát hiện trung tâm MST hoạt động không phép. Trung tâm đã bị phạt 20 triệu đồng và yêu cầu đóng cửa. Còn bà Nguyễn Thị Kim Tuyến bị phạt 5 triệu vì có hành vi xúc phạm học viên.
Theo Bích Hà (Lao Động)








- Vì sao phát biểu của bà Merkel về Ukraine làm Nga hài lòng, Ba Lan tức giận? (06:32)
- Siết vay mua nhà thứ hai là can thiệp vào hoạt động tín dụng của ngân hàng (06:29)
- Phụ huynh quỳ thành hàng cho con giẫm qua, cách dạy biết ơn bị chỉ trích dữ dội (06:16)
- Bên trong dự án "bầu" Đoan thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng (06:13)
- Á quân "Học viện cải lương" đẹp trai, sinh năm 2000 chạy xe ôm mưu sinh (06:10)
- Nước lũ bao vây nghìn hộ ở Bắc Ninh, người dân than: "Có tiền cũng không mua nổi mớ rau" (06:06)
- Tử vi thứ 6 ngày 10/10/2025 của 12 con giáp: Thân cực vượng, Mão thất thoát (06:00)
- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)




