-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Xã hội
17/04/2018 20:45Hơn một tháng khủng hoảng của người đàn ông có vợ trẻ, con thơ bỗng nhiên mất tích bí ẩn
Giọng buồn rầu, anh Bùi Văn Thông (SN 1988, trú tại xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) bảo rằng, cuộc sống gia đình vẫn ấm êm nhưng đột nhiên chị Bùi Thị Nhần, 28 tuổi (vợ anh) cùng con gái út 19 tháng tuổi bỏ đi.
Anh Thông từng hài lòng về cuộc sống với gia đình nhỏ bên vợ và 2 con. Theo lời anh kể, chị Nhần là người hiền lành, chăm làm, biết vun vén mọi chuyện trong gia đình.
Như những cặp vợ chồng khác, anh Thông, chị Nhần cũng có những lúc “cơm không lành, canh không ngọt” nhưng mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa ngay sau đó. Trước lúc vợ anh bỏ đi, anh Thông, chị Nhần không hề có mâu thuẫn.
Nói về quãng thời gian thiếu vắng vợ, con, anh Thông bảo đây là giai đoạn “khủng hoảng” của bản thân. Anh dường như không thể tập trung cho công việc. Anh Thông có mở 1 cửa hàng kinh doanh nhôm kính.
Và cũng từ ngày thiếu vắng mẹ và em, con trai cả của anh không chịu đi học. Bé buồn rầu không còn vui vẻ như trước. “Bây giờ vẫn có bữa đi học, có lúc không. Tôi và các thành viên trong gia đình đều khuyên bảo nhẹ nhàng, có lúc con nghe lời, có lúc không. Mọi ngày, nếu có em thì khoảng 5 giờ chiều, 2 con sẽ chơi đá bóng trong sân”, anh Thông nói.
Mong muốn gia đình đoàn tụ, từ ngày vợ, con mất tích, anh Thông đã đăng tải trên các trang mạng xã hội mong muốn cộng đồng chia sẻ để tìm lại vợ mình. Đồng thời, anh cũng trình bày với công an xã Tiến Sơn, công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình để hỗ trợ tìm kiếm.
Hơn một tháng trôi qua, mọi thông tin về vợ, con vẫn là con số không. Trong khoảng thời gian này, anh cũng suy nghĩ nhưng bản thân vẫn không biết lí do vì sao vợ con bỏ đi. Từ trước đến nay, anh Thông là người chăm chỉ làm ăn với mong muốn lo cho vợ con một cuộc sống đủ đầy.
Cách đây khoảng 20 ngày, chị Nhần dùng một tài khoản Facebook khác nhắn tin cho em trai ruột của mình. Nội dung tin nhắn:“chị vẫn khỏe, mọi người đừng lo cho chị”. Sau đó, thì tài khoản bị khóa, không thể liên lạc được nữa.
Kể chuyện, anh Thông cho hay, vừa rồi, bà ngoại chị Nhần mất. Trước lúc mất, bà nói nhớ cháu gái. “Trước đấy, bà cứ nói nhớ cháu rồi cũng mãi mãi đi xa mà không được gặp. Chắc bây giờ vợ tôi vẫn không biết. Tôi nhớ con gái, nó còn quá nhỏ, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra, mẹ nó không chăm sóc tốt”, anh Thông cho biết.
Ông Bùi Văn Bổng (bố đẻ chị Nhần) cũng cho biết: “Con gái tôi bỏ nhà ra đi từ hôm mùng 9/3. Gia đình cũng nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa có thông tin gì. Con rể tôi là người ngoan ngoãn, biết chăm lo cho vợ cho con. Chúng tôi rất buồn khi 2 đứa hiện tại mất liên lạc. Chỉ mong chúng đoàn tụ, quay trở lại cuộc sống như trước đây”.
Sau 2 năm yêu nhau, anh Bùi Văn Thông chị Bùi Thị Nhần nên duyên vợ chồng. Không thuộc diện giàu có nhưng họ hài lòng về cuộc sống hiện tại. Hàng xóm đều dành những lời khen cho cặp vợ chồng trẻ. Họ yêu thương nhau và cùng cố gắng làm kinh tế để nuôi 2 con thơ.
Ngày 9/3, anh Thông đi làm về thì không thấy vợ và con gái ở nhà. Không lấy làm lạ, anh nghĩ vợ mình đi sang nhà bà ngoại chơi. Nhà anh và nhà mẹ chị Nhần cách nhau khoảng 1km. Anh chủ động vào bếp nấu cơm đợi vợ và con về rồi ăn cùng. Đợi quá giờ cơm trưa chưa thấy vợ về nên anh Thông gọi điện cho bà ngoại (mẹ đẻ chị Nhần) thì được biết chị không qua chơi. Anh và vợ mất liên lạc từ ngày đó.
Được biết, trước khi chị Nhần và con gái mất tích, buổi sáng chị Nhần có nhờ chị gái chở mình ra chợ mua quần áo. Kiểm tra đồ đạc của vợ, anh Thông phát hiện thấy mất 2 bộ quần áo anh tặng vợ ngày 8/3. Theo miêu tả của anh, chị Nhần cao 1m67, nặng khoảng 47kg, dáng người cao gầy. Khi đi chị có mặc áo khoác màu hồng và bế theo con nhỏ.
Nếu ai nhìn thấy hay có thông tin về chị Bùi Thị Nhần xin vui lòng liên hệ với anh Bùi Văn Thông theo số điện thoại: 0966.086.854
Theo Ngọc Thi (Giadinh.net.vn)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (2 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)