-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Xã hội
18/09/2017 21:41Họp là đóng tiền!
Một chuyên gia giáo dục cho biết ở các nước châu Âu như nước Đức, bậc phổ thông, học sinh được học trong các trường công hoàn toàn miễn phí. Thậm chí gia đình nào khó khăn còn được chính phủ cho thêm tiền.
![]() |
Một chị phụ huynh từng theo chồng sang Mỹ 5 năm làm việc cho hay, ba con chị học ở ba bậc học là mầm non, tiểu học, THPT không phải đóng học phí hay bất kỳ một khoản gì nếu học trường công.
Ở bậc tiểu học, mỗi phụ huynh chỉ phải đóng duy nhất quỹ phụ huynh 25 đô la. Quỹ này sẽ dùng để mua quà tặng cho giáo viên khi chia tay lớp cuối năm. Còn ở bậc THPT, không phải đóng khoản gì, nếu có mùa quà tặng cô giáo nhân dịp Noel hay cuối năm học thì cũng chỉ mang ý nghĩa tinh thần như tấm thiệp.
Khi trở về Việt Nam, chị cho con học trường tư, không lựa chọn trường công. Vì ở trường tư, tất cả các khoản được gói gọn trong học phí, phụ huynh cứ thế đóng, không phải băn khoăn sao khoản này nhà nước không quy định mà trường vẫn thu.
Đã có vị hiệu trưởng này, vị hiệu trưởng kia phải giải trình, phải kỷ luật. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội phải thốt lên: các hiệu trưởng hình như không chịu đọc báo, không chịu hiểu các văn bản hướng dẫn từ phòng, sở, đến bộ. Họ đưa ra các khoản thu xã hội hóa mà không cần sự phê duyệt của phòng giáo dục, UBND quận, huyện.
Tuy nhiên, theo TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị ĐH FPT, tình trạng lạm thu này bắt đầu từ chính chủ trương xã hội hóa và sự biến tướng của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
Trước thực trạng này, nên chăng Bộ GD&ĐT hãy quy định đã tự nguyện phải vô danh? Bởi nếu không vô danh, thì khó có tự nguyện thực sự trong bối cảnh hiện nay ở nước ta. Và như thế, lạm thu sẽ luôn là căn bệnh kinh niên, không thuốc chữa.
Theo Nghiêm Huệ (Tiền Phong)








- Người dân Bắc Ninh bịn rịn chia tay bộ đội giúp chống lũ (16:25)
- Hàn Quốc dậy sóng vì vụ sinh viên bị lừa và đánh chết ở Campuchia (16:22)
- Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm? (16:17)
- Huyền thoại xe tay ga Ý Lambretta trở lại Việt Nam, giá cao vẫn hút khách (16:14)
- Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên (16:11)
- Neymar có thể tái hợp Messi và Suarez ở Inter Miami (16:11)
- Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu (16:07)
- Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng (16:03)
- Thông tin mới nhất về cuộc kiểm tra sức khỏe của ông Trump (16:00)
- Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt (1 giờ trước)




