Xã hội

"Hung thủ" ném dao, thớt rơi xuống đất ở chung cư Linh Đàm bị trầm cảm sau sinh

Sự việc dao, thớt “bay” từ tầng cao xuống đất tại tòa HH2B Linh Đàm (Hà Nội) khiến nhiều người hoảng sợ. Theo tìm hiểu của phóng viên, chủ nhân phi dao và thớt là người bị bệnh.

Sự việc dao, thớt “bay” từ tầng cao xuống đất tại tòa HH2B Linh Đàm (Hà Nội) khiến nhiều người hoảng sợ. Theo tìm hiểu của phóng viên, chủ nhân phi dao và thớt là người bị bệnh.

Dao và thớt rơi từ tầng cao xuống đất khiến nhiều người hoang mang.

Cư dân ở khu chung cư HH2B, khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vừa được phen hoảng hồn trước vụ một người dân đang đi dưới sân tòa nhà HH2B thì bị thớt và dao từ trên tầng cao rơi xuống, suýt mất mạng.

Theo đó, khoảng 12h trưa 26.8, tại kiốt 18 khu đô thị Linh Đàm, một người đàn ông hú hồn khi thấy chiếc thớt và con dao to bản rơi từ trên cao xuống đất.

Khu vực xảy ra sự việc.

Chia sẻ với phóng viên, một bảo vệ của tòa nhà cho hay, thời điểm đó, ông đang trực nghe thấy tiếng động mạnh ở ngoài sân. "Khi chạy ra thì thấy chiếc thớt này nằm trên vỉa hè. Sau đó, tầm 10 phút lại thêm một con dao to bản rơi ở vị trí ấy, may là không rơi vào ai", bảo vệ tòa nhà kể lại.

Anh Tùng, một cư dân của tòa nhà cho hay, thời điểm chiếc thớt, dao rơi xuống, có một người đàn ông trung niên đi qua, suýt bị rơi trúng vào đầu. Chiếc thớt to, nặng, rơi xuống làm vỡ viên gạch tại vỉa hè”.

"Cũng may, "vật thể" này rơi vào giờ trưa, ít người qua lại nên không gây thương tích cho ai. Nếu nó rơi vào đầu giờ sáng hay chiều tối - thời điểm đông người qua lại, nhất là trẻ em - thì không biết nguy hiểm đến mức nào. Từ hôm xảy ra sự việc, ít người chơi ở khu vực này, bởi ai cũng sợ", anh Tùng chia sẻ.

Thớt và dao rơi làm vỡ 1 viên gạch.

Trước sự việc này, sáng 29.8, PV đã tìm đến tòa nhà HH2B để ghi nhận sự việc. Liên hệ với ban quản lý tòa nhà, ông Trần Đức An (trưởng tòa nhà) cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, ban quản lý lập tức xác minh xem chủ nhân của chiếc thớt là ai, đồng thời tiến hành lập biên bản, bởi sự việc khá nghiêm trọng, gây hoang mang cho cư dân tòa nhà.

Sau khi xác minh, được biết, con dao và chiếc thớt rơi từ tầng 11 xuống. Ban đầu, ông An đến gõ cửa nhưng lúc đó trong nhà chỉ có một phụ nữ mới sinh con và không hợp tác với ban quản lý. Vì thế, ngay lập tức ông Trần Đức An gọi điện cho người nhà cô gái này để về xem xét sự việc.

Ban quản lý đã tiến hành lập biên bản với chủ căn hộ trên tầng 11.

“Một lát sau, bố mẹ của cô gái này có mặt. Chúng tôi yêu cầu chủ nhà đi kiểm tra dao và thớt trong nhà thì phát hiện mất 2 vật dụng đó. Ngay sau đó, gia đình xuống dưới phòng quản lý để xác nhận", ông An cho hay.

Ông Trần Đức An dẫn lời chia sẻ của gia đình, "hung thủ" gây ra việc dao, thớt "rơi tự do" là con gái của họ. Người phụ nữ này mới sinh con và có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm sau sinh. Gia đình mới đưa về tòa nhà chơi được vài ngày.

Ngay sau đó, ban quản lý tòa nhà đã tiến hành lập biên bản, đồng thời giao cho Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thụ lý sự việc. Theo ông Trần Đức An, mặc dù sự việc gây hoang mang, nguy hiểm cho cư dân nhưng với trường hợp này thì có thể người ném dao bị bệnh nặng, không làm chủ được hành vi, đáng thương hơn đáng trách.

Qua chia sẻ, được biết, hai ngày nữa, gia đình sẽ chuyển đi nơi khác để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân. Đồng thời phía gia đình đã gửi lời xin lỗi và nhận mọi trách nhiệm.

Được biết, chiếc thớt làm bằng gỗ lim nặng khoảng 5kg, gỗ tốt nên khi rơi xuống không bị vỡ và văng đi. Thớt bị mốc, do nhiều ngày chưa sử dụng. Còn con dao bản to dùng để băm, chặt cũng khá nặng, dài khoảng 25cm, cán gỗ bị vỡ sau khi rơi xuống.

Theo Cường Ngô (Lao Động)