-
Mối lương duyên 8 năm và "quy tắc ngầm" giữa Mỹ Tâm - Mai Tài Phến: Không công khai nhưng chẳng ngại thân mật -
U22 Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng" sau ngôi vô địch, sẵn sàng ngày trở về trong vinh quang -
Đêm U22 Việt Nam vô địch: Lời “nhắc khéo” triệu like và quyền lực của “mắt thần” AI giữa biển người -
U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan, giành HCV sau màn lội ngược dòng ngoạn mục -
Đè bẹp Indonesia 5-0, futsal nữ Việt Nam hiên ngang giành HCV SEA Games 33 -
Căn nhà 18m2 của cô gái trẻ với thiết kế hiện đại, siêu gọn khiến bất cứ ai nhìn thấy đều trầm trồ -
Thông tin sốc vụ sữa giả Hiup: 26 sản phẩm giả với doanh thu 6.700 tỷ, chiêu thức rửa tiền tinh vi? -
Bán USB nhạc nửa triệu đồng bị chỉ trích, Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về nghi vấn "tìm lại hào quang" -
Sông Tô Lịch sắp thay "áo mới" với dự án cải tạo hơn 4.665 tỷ: Loạt tiện ích hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn -
Sự thật khó tin phía sau vụ 2 võ sĩ Muay Thái của Việt Nam bỏ cuộc tại SEA Games 33 vì bị "xử ép"
Xã hội
05/04/2022 22:51Interpol tại Israel xác nhận thi thể vừa tìm thấy khớp với sinh viên Việt Nam mất tích 6 năm trước
Ngày 5/4, liên quan đến trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel, thông tin trên báo Pháp Luật TPHCM, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết: Công dân Việt Nam sinh năm 1993, là sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tham gia chương trình Vừa học Vừa làm tại Israel do Trung tâm AICAT (Avara) tổ chức từ ngày 2/8/2016 và mất liên lạc vào ngày 17/9/2016.
Sau khi được trường Đại học Nông Lâm TP.HCM thông báo về việc này, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã khẩn trương liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, các đơn vị tìm kiếm cứu hộ, cộng đồng người Việt Nam ở sở tại để tìm kiếm công dân.
Đại sứ quán cũng trao đổi và giữ liên lạc thường xuyên với Trung tâm AICAT, yêu cầu tích cực cung cấp thông tin, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong quá trình tìm kiếm.
Theo báo Tuổi Trẻ, vừa qua, ngay sau khi được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Quốc tế (Interpol) tại Israel thông báo đã tìm thấy một thi thể cùng giấy tờ tuỳ thân tại khu vực hoang mạc Naot Hakikar (Arava) và xác định là của công dân nói trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã làm việc với Bộ Ngoại giao Israel và cảnh sát sở tại để phối hợp xử lý và triển khai công tác bảo hộ công dân.
Theo Đại sứ quán, hiện công tác pháp y đang được hoàn tất và phía Israel khẳng định sẽ phối hợp sát sao với phía Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề hậu sự. Đại sứ quán cũng đã thông báo cho các cơ quan chức năng Việt Nam và Đại học Nông lâm TP.HCM về việc này.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sẽ tiếp tục theo sát vụ việc, tích cực làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, Trung tâm AICAT để sớm có kết luận chính thức về vụ việc; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình và tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho công dân Việt Nam.
Chiều 5/4, xác nhận trên báo Tiền Phong, TS Trần Đình Lý- Phó Hiệu trưởng trường đại học (ĐH) Nông Lâm TPHCM cho biết, nhà trường đã nhận được văn bản do Đại sứ quán Việt Nam tại Israel về việc tìm kiếm sinh viên N.H.B.
Theo văn bản, các cơ quan chức năng ở Israel phát hiện một thi thể trong một hang núi sâu ở Israel cùng các giấy tờ như thẻ ngân hàng, thẻ sinh viên và một số vật dụng tùy thân... đều mang tên N.H.B, trùng khớp với anh N.H.B đã mất tích từ năm 2016. Các vật dụng và giấy tờ này đã úa màu theo thời gian. Phía cơ quan chức năng đã liên hệ với gia đình sinh viên này để kiểm tra ADN.
Ông Lý cho biết, hôm qua (4/4) đại diện lãnh đạo nhà trường đã ra thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) để thăm hỏi, động viên gia đình sinh viên N.H.B. Phía gia đình của sinh viên cũng đã nhờ trường ĐH Nông Lâm TPHCM làm cầu nối để tiến hành các thủ tục với các cơ quan chức năng khi giải quyết vụ việc.
Vào năm 2016, N.H.B (khi đó 23 tuổi) tốt nghiệp khoa Công nghệ sinh học của Trường ĐH Nông Lâm TPHCM. Đến tháng 8/2016, B. tham gia chương trình vừa học vừa làm tại Israel. Đây là chương trình đưa sinh viên các trường có đào tạo về nông nghiệp đi thực tập, vừa học vừa làm tại Israel, có sự phối hợp giữa Việt Nam và Israel, được triển khai nhiều năm nay.
N.H.B sang Israel vào ngày 2/8/2016. Nhưng sau khoảng 45 ngày, sinh viên này mất tích. Gia đình, nhà trường, bạn bè mất liên lạc từ đó đến nay. Phía trường ĐH Nông Lâm TPHCM từng cử một đoàn cán bộ sang Israel để phối hợp xử lý vụ việc nhưng chưa có kết quả.
Ngày 1/4, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn gởi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel. Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục nhận được đơn gia đình sinh viên này đề nghị giúp đỡ, hỗ trợ tìm kiếm con ruột là cựu tu nghiệp sinh N.H.B
HL (Nguoiduatin.vn)
- Nga cảnh báo Mỹ hậu quả khó lường về việc phong tỏa Venezuela (08:08)
- Mối lương duyên 8 năm và "quy tắc ngầm" giữa Mỹ Tâm - Mai Tài Phến: Không công khai nhưng chẳng ngại thân mật (33 phút trước)
- Căng thẳng leo thang: Chiến đấu cơ F-16 của Thái Lan oanh tạc mục tiêu tại thành phố Poipet (48 phút trước)
- U22 Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng" sau ngôi vô địch, sẵn sàng ngày trở về trong vinh quang (59 phút trước)
- Đêm U22 Việt Nam vô địch: Lời “nhắc khéo” triệu like và quyền lực của “mắt thần” AI giữa biển người (1 giờ trước)
- Hẹn bạn gái tại nhà nghỉ, nam thanh niên dùng dao khống chế trói tay chân rồi cướp 40 triệu đồng (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 19/12/2025: Nắng xuất hiện trên diện rộng, miền Bắc chờ đón không khí lạnh (1 giờ trước)
- Ông Trump có lặp lại “vết xe đổ” lịch sử của Từ Hi Thái hậu? (1 giờ trước)
- Báo chí quốc tế dành "lời khen có cánh" cho U22 Việt Nam, chế giễu đội Thái Lan (1 giờ trước)
- Uống mật cá trắm để "tăng sinh lực", người đàn ông 38 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch (1 giờ trước)