Xã hội

Kẻ cầm đầu 'động bay lắc' ở bệnh viện Tâm thần Trung ương từng bị tàu hỏa đâm không chết

Cách đây 5 năm, Nguyễn Xuân Quý điều khiển xe ô tô chở theo 6 người bạn, khi qua đường sắt do thiếu quan sát đã bị tàu hoả đâm văng. Sau vụ tai nạn thảm khốc, chỉ mỗi Quý sống sót, bị rối loạn tâm thần.

Ngày 31/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn diễn ra ngay tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Thường Tín, Hà Nội). Không chỉ diễn ra hoạt động mua bán ma tuý, đối tượng chủ mưu là Nguyễn Xuân Quý, 38 tuổi, trú tại tổ 22 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội còn lập hẳn một phòng riêng để đàn em và gái dịch vụ tổ chức "bay lắc" ngay tại phòng điều trị bệnh.

Kẻ cầm đầu 'động bay lắc' ở bệnh viện Tâm thần Trung ương từng bị tàu hỏa đâm không chết
Cận cảnh căn phòng bệnh được Quý cải tạo thành phòng cách âm cho đàn em và gái dịch vụ tổ chức "bay lắc" (Ảnh: VTV)

Quý là nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ tàu hoả húc ô tô văng 30 mét khiến 6 người chết ngày 24/10/2016. Sau tai nạn, Quý bị rối loạn tâm thần thực tổn.

Kẻ cầm đầu 'động bay lắc' ở bệnh viện Tâm thần Trung ương từng bị tàu hỏa đâm không chết - 1

Kẻ cầm đầu 'động bay lắc' ở bệnh viện Tâm thần Trung ương từng bị tàu hỏa đâm không chết - 2
Chiếc xe ô tô do Quý điều khiển hư hỏng nghiêm trọng, 6/7 người trên xe tử vong (Ảnh Kenh14.vn)

Cách đây 5 năm, rạng sáng ngày 24/10/2016, chiếc ô tô Honda CRV chở 7 người do Quý cầm lái khi băng qua đường sắt thì bị tàu hỏa đâm ngang văng 30 m.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ, 2 người khác tử vong tại bệnh viện. Cả 6 người đều có tuổi đời còn rất trẻ. Riêng tài xế là Nguyễn Xuân Quý được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Hà Nội trong tình trạng nguy kịch. Qua kiểm tra, Quý không bị gãy tay chân, nhưng bị chấn thương sọ não và tụ máu ở phổi, phải thở bằng máy, tiên lượng nặng.

Một nữ bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cho biết sau tai nạn Quý có lúc bị loạn cảm xúc. Tháng 11/2018, người này vào điều trị tại bệnh viện.

"Quý là người từng may mắn thoát chết trong vụ tai nạn trong vụ 6 người chết ở huyện Thường Tín. Đối tượng có lúc bị loạn cảm xúc. Vài ngày bệnh nhân này lại chửi bới một lần. Theo cơ quan giám định, người này rối loạn tâm thần thực tổn. Thực tế những người rối loạn tâm thần không phải mất trí hoàn toàn, có người vẫn học tập vẫn lao động được", nữ bác sĩ chia sẻ.

Trong khi đó, thông tin trên báo Ngoisao.net, một bác sĩ điều trị tại Khoa phục hồi chức năng cho biết, bình thường Quý là người khéo miệng, lễ phép chào hỏi các bác sĩ, điều dưỡng nên không bị mất lòng ai. Tuy nhiên, nếu ai không chiều theo ý anh ta thì sẽ bị đe doạ.

"Những đối tượng này tốt nhất mình mềm mại để họ hợp tác điều trị, không thì họ chống đối, trốn viện phá phách", vị bác sĩ nói.

Trong thời gian điều trị, Quý nhiều lần trốn khỏi bệnh viện. Đầu tháng 1/2021, anh ta bị Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng do có bệnh án tâm thần nên được trả về bệnh viện để điều trị.

Kẻ cầm đầu 'động bay lắc' ở bệnh viện Tâm thần Trung ương từng bị tàu hỏa đâm không chết - 3
Nguyễn Xuân Quý tại cơ quan điều tra.

Ông Nguyễn Xuân N., 71 tuổi, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, bố Quý cho biết, chiều 31/3, khi đang ở nhà, ông nhận được thông tin từ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I việc con trai bị cơ quan chức năng bắt giữ về hành vi buôn bán ma túy ngay tại phòng bệnh.

Nhận được thông tin, ông N. cùng người thân tức tốc vào viện. Khi đó, Quý đã bị đưa đi. Căn phòng được đối tượng cải tạo thành phòng bay lắc cũng đã được lực lượng chức năng thu giữ mọi đồ đạc để phục vụ công tác điều tra.

Ông N. kể, trước đây Quý không có vấn đề gì về thần kinh, anh ta hoàn toàn bình thường như mọi người. Tuy nhiên, cách đây 5 năm, Quý điều khiển xe ô tô chở nhóm bạn đi chơi. Khi băng qua đường ray thuộc địa phận thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội, do không quan sát, ô tô bị tàu hoả tông.

"Vụ tai nạn khiến nhóm bạn tử vong, duy nhất chỉ còn mình nó là sống sót", ông N. nói.

Quý được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội trong tình trạng nguy kịch. May mắn được cứu sống, khi xuất viện, đối tượng bất ngờ có những biểu hiện bất thường về mặt cảm xúc, thần kinh. Quãng thời gian này, hắn thường xuyên đập phá đồ đạc, có lần còn vác dao dọa chém bố đẻ.

Lo sợ bệnh tình của con trai ảnh hưởng đến tính mạng của những người thân, gia đình ông N. đã đưa Quý vào điều trị tại bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ cuối tháng 8/2018. Đều đặn hàng tháng, gia đình đều cử người vào thăm nom, gửi nhu yếu phẩm cần thiết.

"Những lần này, tôi thấy nó không có biểu hiện gì bất thường cho đến khi cơ quan chức năng thông báo sự việc nó buôn bán ma túy tại đây", ông N. tâm sự.

Được biết, vợ chồng ông N. có 6 người con, đều đã lập gia đình. Quý kết hôn sớm, có 2 người con, 1 trai 1 gái. Khi con gái thứ 2 vừa chào đời ít ngày thì vợ chồng Quý gặp trục trặc và ly hôn. Đối tượng nuôi con trai lớn trong khi vợ dẫn con gái về quê ngoại sinh sống.

Từ sau biến cố gia đình, Quý thường xuyên chơi bời bạn bè. Căn nhà tại đường Phan Trọng Tuệ (huyện Thanh Trì, Hà Nội) của ông N. hắn cũng mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài. Không nuôi được con, Quý gửi con về cho bố mẹ chăm sóc và từ đó lao vào tệ nạn xã hội.

"Sự việc cũng xảy ra rồi, nó làm điều vi phạm pháp luật nó phải gánh tội. Gia đình tôi cũng không bênh vực hay bào chữa gì cả. Tất cả nhờ vào pháp luật giải quyết", ông N. lo lắng về tương lai của đứa cháu năm nay đã học lớp 11, cũng đã đủ nhận thức.

"Tôi sợ rằng khi biết những việc làm của bố, cháu nó sẽ bị ảnh hưởng", ông N. nói.

HP (Nguoiduatin.vn)