-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Xã hội
10/01/2018 17:43Kẻ xấu dùng thuốc diệt cỏ sát hại hơn 300 cây quất cảnh
Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đang điều tra, làm rõ sự việc kẻ xấu phun thuốc diệt cỏ cháy khiến hơn 300 cây quất cảnh chết khô, gây thiệt hại cho người dân hơn 120 triệu đồng.
Sự việc xảy ra trên vườn trồng cây quất cảnh chơi tết, của hai hộ gia đình anh Lê Huy Việt (SN 1975) và Vũ Đức Huế (SN 1982), cùng trú tại thôn 7, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Tại hiện trường, hàng trăm cây quất cảnh được trồng chuẩn bị bán Tết trong tình trạng héo khô, quả chín mọng rụng đầy mặt đất...
Anh Lê Huy Việt, một trong hai chủ vườn quất bị phá hoại, cho biết: "Trưa 8/1, tôi ra thăm vườn quất của gia đình thì bàng hoàng khi thấy toàn bộ cây quất trong vườn bị chết khô bất thường".
Theo anh Việt, bằng kinh nghiệm cá nhân có thể nhận định hàng trăm cây quất chết bất thường do bị kẻ xấu dùng thuốc diệt cỏ phun lên cây.
Anh Việt cho biết thêm: "Vườn quất của anh có 300 cây, gia đình trồng và chăm sóc được hơn hai năm, để bán cho người dân dùng chơi cảnh trong dịp tết Nguyên Đán 2018".
Toàn bộ vườn quất của gia đình được thương lái đặt mua với giá 280.000 đồng/cây. Cả vườn quất bị phá hoại khiến anh Việt mất trắng khoảng 84 triệu đồng. Công sức chăm bón chờ mong nhiều ngày trời đổ xuống sông, xuống biển.
Cũng như gia đình anh Việt, gia đình anh Vũ Đức Huế có 110 cây bỗng chết khô vì bị kẻ xấu phun thuốc diệt cỏ cháy. Những cây quất cảnh của anh Huế chết khô cùng với thời điểm mà những cây quất nhà anh Việt bị kẻ xấu gây hại.
Theo anh Huế, 110 cây quất của gia đình được thương lái đặt mua với giá khá cao 350.000 đồng/cây. Việc vườn quất bị phá hoại gây thiệt hại cho gia đình khoảng 38,5 triệu đồng. Tổng thiệt hại của hai gia đình khoảng hơn 120 triệu đồng.
Tiền đặt cọc bán quất cảnh cho thương lái đã nhận, quất cảnh bỗng chết khô vì bị kẻ xấu dùng thuốc diệt cỏ phá hoại, hai hộ dân này đang trong cảnh lao đao.
Video: Độc đáo quất cảnh tạo hình gà
Được biết, hai vườn quất của gia đình anh Huế và anh Việt cánh nhau khoảng 200 mét, xen giữa là những vườn quất của các gia đình trong thôn. Nhưng chỉ có 2 vườn quất cảnh này bị phá hoại, còn nhiều vườn khá không có vấn đề gì.
Cận cảnh vườn quất chết khô vì bị phá hoại:

Theo Hoàng Dũng (VTC.vn)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)