-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Xã hội
06/12/2018 06:08Kêu cứu vì bị nhóm đòi nợ thuê tạt sơn, dọa giết cả nhà
Khoảng 20 người xăm trổ liên tục đến nhà bà Phượng ở Nha Trang hù dạo, đòi giết cả nhà, những người này khóa trái cửa, tạt sơn pha mắm tôm để ép chủ nhà trả nợ. |
Ngày 5/12, gia đình bà Lê Thị Phượng ở đường Trần Nhật Duật (phường Phước Hòa, TP Nha Trang) gửi đơn trình báo sự việc đến Công an TP Nha Trang, Công an tỉnh Khánh Hòa.
Theo bà Phượng, chiều 29/11, một nhóm khoảng 20 người đi trên xe máy xông vào nhà yêu cầu gia đình trả tiền cho chị gái là bà Lê Thị Phước vay của họ trước đó.
“Họ bảo phải trả tiền nhưng tôi không biết chị mình đã vay của họ khi nào, bao nhiêu. Chị gái tôi cũng bỏ nhà đi đâu không ai biết”, bà Phượng nói.

Theo anh Lê Cảnh Dũng, em trai bà Phượng, tháng 12/2017, mẹ ruột là bà Lê Thị Lùn qua đời. Sau đó, mọi người trong nhà đồng ý cho người chị ruột là Lê Thị Phước (57 tuổi, hộ khẩu phường Phước Long, TP Nha Trang) về ở tạm và nhang khói cho mẹ tại căn nhà trên đường Trần Nhật Duật.
Còn bà Phượng cho hay chị gái chỉ ở đây để nhang khói cho mẹ rồi sau đó bỏ đi đâu không ai biết. Bản thân bà Phước đã có nhà riêng, căn nhà trên đường Trần Nhật Duật là nhà từ đường.
"Nếu chị ấy vay nợ thì phải tìm đúng người để đòi, tôi có giải thích cho những người đến đòi nợ như vậy nhưng họ không chịu”, bà Phượng nói.
Gia đình phản ánh từ ngày 29/11 đến nay, nhóm người đòi nợ liên tục khủng bố gia đình bà Phượng. Hôm 29/11, họ dùng ổ khóa mang theo khóa trái nhà, sau đó thì tạt sơn.
"Sáng 5/12, khi chúng tôi mở cửa nhà thì thấy mùi mắm tôm nồng nặc, toàn bộ cửa trước và bàn thờ của mẹ tôi đều dính sơn pha mắm tôm. Chúng tôi quá sợ hãi vì những người này rất hung dữ, xăm trổ đầy mình”, anh Lê Cảnh Dũng nói.
Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an TP Nha Trang cho biết đơn vị chưa nhận được đơn trình báo của gia đình anh Lê Cảnh Dũng. "Chúng tôi sẽ trao đổi với Công an phường Phước Hòa để nắm rõ sự việc và có hướng điều tra xử lý", vị này nói.
Theo An Bình (Tri Thức Trực Tuyến)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (44 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (46 phút trước)




