-
Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội
-
Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất
-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
Xã hội
30/05/2020 05:09Khám phá nơi ở 'linh thông' với trời đất của đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ sau ly hôn
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sinh ngày 10/2/1971 tại Nha Trang, Khánh Hòa trong một gia đình nông dân nghèo. Trước khi trở thành một đại gia, ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng rất khó khăn trên con đường khởi nghiệp. Khi ấy, tài sản lớn nhất của ông chỉ là chiếc xe đạp cọc cạch. Tuy nhiên, đó chỉ là điểm khởi đầu cho những thành công sau này của thương hiệu cà phê Trung Nguyên. (Ảnh: Gia đình & Xã hội)
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng là đôi vợ chồng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Ông Vũ - bà Thảo có 4 người con là Trung Nguyên, Bình Nguyên, Thảo Nguyên, Tây Nguyên. Tuy nhiên, sau hơn 2 thập kỷ ở bên nhau, cả hai đã không tìm được tiếng nói chung và quyết định "đường ai nấy đi". (Ảnh: Gia đình & Xã hội)
Năm 2019, tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM công nhận ông Vũ và bà Thảo thuận tình ly hôn. Về tài sản là bất động sản, HĐXX tuyên chia đôi, ông Vũ được nhận 6 bất động sản, bà Thảo nhận 7 bất động sản và "thối" lại cho ông Vũ tiền chênh lệch. Về tài sản là cổ phần tại các công ty, bản án chia theo tỉ lệ 60-40, trong đó ông Vũ được hưởng 60%, bà Thảo 40%. Theo bản án, ông Vũ được sở hữu toàn bộ cổ phần của các công ty và "thối" tiền lại cho bà Thảo.
Qua phiên tòa ly hôn, nhiều người mới biết được vợ chồng đại gia cà phê Trung Nguyên sở hữu ngôi biệt thự tại số 31 đường Tú Xương, quận 3, TP.HCM. Ngôi biệt thự có diện tích vài trăm mét vuông, xây theo phong cách đơn giản, nhã nhặn. (Ảnh: Yan News)
Sau vụ lùm xùm ly hôn, nhiều thông tin về tập đoàn Trung Nguyên cũng như khối bất động sản khủng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ được hé lộ. Theo đó, tập đoàn Trung Nguyên (gồm 3 công ty con là công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên, công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên và công ty TNHH đầu tư du lịch Đặng Lê) hiện là chủ đầu tư của 5 dự án “đắc địa” trên địa bàn tỉnh. Và quả không sai khi nói "Vua cà phê Trung Nguyên" – Đặng Lê Nguyên Vũ đang nắm giữ “long mạch” của điểm du lịch Buôn Mê Thuột.
Bảo tàng Cà phê thế giới là một dự án nằm trong tổng thể của dự án thiết lập Buôn Ma Thuột trở thành “Thủ phủ cà phê toàn cầu” của Tập đoàn Trung Nguyên. Đến ngày 23/11/2018, Tập đoàn Trung Nguyên Legend chính thức mở cửa đón khách tham quan bảo tàng trong khuôn viên dự án Thành phố Cà phê rộng hơn 45ha.
Sau nhiều năm xây dựng, làng Cà phê Trung Nguyên hay còn được gọi là Làng Cà phê thuộc một cụm công trình kiến trúc có diện tích khoảng 20.000m2, nằm ở phía Tây Bắc Thành phố Buôn Mê Thuột đã hoàn thành và ra mắt công chúng vào tháng 12/2008.
Khu du lịch sinh thái núi M’Đrăk được mệnh danh là ‘Dubai phiên bản Việt’, điểm nhấn giữa núi rừng Tây Nguyên khiến giới trẻ thích thú. Dự án này của Vua cà Phê được cấp phép theo hình thức đầu tư trang trại và phát triển chăn nuôi gia súc, kết hợp du lịch sinh thái tại huyện M’Đrắk được tỉnh Đắk Lắk đồng ý chủ trương vào năm 2004.
Dự án khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh có tên gọi chính thức là Thành phố cà phê (The Coffee City) với tổng vốn đầu tư gần 2.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hường từ sự cố vụ ly hôn kéo dài nên dự án này của Đặng Lê Nguyên Vũ chưa hoàn thành, song nó được dự đoán là một trong những “long mạch” triển vọng nhất mà “ông vua” đang nắm giữ.
Thay vì ở trong những biệt thự sang trọng, xa hoa, Đặng Lê Nguyên Vũ ở ẩn mình trong hang đá tại trang trại 600 ha. Đường vào trang trại gập ghềnh, lắt léo như đường đua địa hình, xuyên qua những cánh rừng Tây Nguyên. Có những ngày ông Vũ không ngủ, cả đêm ngồi dưới gốc đa, chuồng ngựa, tĩnh lặng một mình. (Ảnh: Báo Thanh Niên)
Nơi Đặng Lê Nguyên Vũ ở là nơi đã và vẫn đang "thông linh" với đất trời. Trước cửa hang là một hồ nước tĩnh mịch, u minh. (Ảnh: Báo Thanh Niên)
Hang đá của Đặng Lê Nguyên Vũ được phục dựng từ một cái hang tự nhiên âm vào lòng đồi. Toàn bộ nền hang được đổ cát, trần và thành có màu sáng hơn đá tự nhiên, hình như được xử lý thêm một lớp vật liệu gì đó tôi không rõ lắm. Lòng hang rộng rãi, không khí mát mẻ, toàn bộ đồ vật trong hang đều bằng đá. Một số máy móc, dụng cụ liên quan đến cà phê bằng kim loại đang được ông nghiên cứu để phục vụ "Lối sống minh triết". (Ảnh: Báo Thanh Niên)
Tuy ở liền trên núi 5 năm, nhưng ông Vũ khẳng định ông vẫn lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của tập đoàn Trung Nguyên và điều hành từ xa không có nghĩa là ông không hiểu tới "từng chân tơ kẽ tóc" của mỗi nhân viên. "Không có một chuyện gì lọt qua mắt qua hết. Qua đã chuẩn bị cho những người anh em của qua (đội ngũ nhân viên)... Mọi người cứ thế thực thi và tập đoàn vẫn tồn tại và phát triển ", ông Vũ khẳng định với báo giới.
Theo Việt Hương (Đời Sống Pháp Luật)








- Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội (21:40)
- Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất (21:20)
- Đám cưới Selena Gomez lộ vật thể đáng ngờ phải giấu vội khi bị quay đến (21:12)
- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (49 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (59 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (1 giờ trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (1 giờ trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (2 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (2 giờ trước)




