-
Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái -
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026
Xã hội
14/11/2019 13:16Khen thưởng đặc biệt nữ chủ quán ăn nhặt được 3.500 USD trả khách
Chị Đoàn Thị Giang, sinh năm 1984, địa chỉ: Tổ dân phố An Tràng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão vào ngày 15/10/2019 đã vô tình nhặt được 3.500 USD của một khách hàng đánh rơi tại quán của mình, chị đã đợi người khách quay lại và trả lại toàn bộ số tiền.
Với hành động đẹp của chị, UBND thành phố Hải Phòng đã biểu dương, khen thưởng đột xuất vì có thành tích nêu cao tấm gương "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố.
Báo Gia đình & Xã hội trước đó cũng đã có bài viết về hành động đẹp của chị Giang. Vị khách đánh rơi mất số tiền 3.500 USD ở quán của chị Giang là một người Việt Kiều – bà Kim Sơn, 70 tuổi sống tại Bang California (Mỹ). Trở về quê hương lần này bà có mang số tiền đó để hết trong một chiếc túi vải nhỏ rồi để ở quần bên trong váy. Trong quá trình di chuyển, bà đã đánh rơi số tiền đó.
Không biết mình đánh rơi ở khách sạn hay ở quán ăn nhà chị Giang, bà Kim Sơn cùng những người trên xe quay lại tìm. Mọi người đã nghĩ rằng không thể tìm thấy được khi về khách sạn tìm không thấy, còn ở quán ăn đông người ra vào thì càng khó hơn. Không ngờ, khi quay lại quán ăn nhà chị Giang, bà Kim Sơn đã nhận lại được số tiền từ chính vị chủ quán này. Và bà đã rất bất ngờ khi chị Giang vẫn đợi bà quay lại và khi gửi cảm ơn chị đã nhất định không chịu nhận.
Cùng được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng với chị Giang còn có anh Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1994 ở Đội 7, thôn Ngọc Chử 2, xã Trường Thọ, huyện An Lão. Khi phát hiện có người gặp nạn trên sông Cấm, anh đã huy động thêm thuyền, cứu sống người bị nạn.
Theo ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng, qua hai tấm gương "Người tốt, việc tốt" này hi vọng trong thời gian tới ở thành phố sẽ có nhiều hơn nữa những gương người tốt, việc tốt, thực hiện theo lời dạy của Bác: "Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp". Trong bối cảnh thành phố đang phát triển mạnh mẽ, các tầng lớp nhân dân cần thi đua làm nhiều việc tốt, để chung tay xây dựng hình ảnh thành phố văn minh, thân thiện.
Theo P.Thuận (Giadinh.net.vn)
- Trang Pháp đại thắng tại Công diễn 2 Đạp Gió 2026 (09:01)
- iPhone 18 có thể được nâng RAM lên 12 GB, lần đầu xuất hiện trên phiên bản tiêu chuẩn (19 phút trước)
- Bắt đối tượng chuyên dùng ô tô biển giả, gây ra 30 vụ trộm tài sản của tài xế container (19 phút trước)
- Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái (25 phút trước)
- BYD ra mắt công nghệ pin "sạc chớp nhoáng": Chỉ 12 phút cho hành trình gần 800 km (35 phút trước)
- Đồng hành cùng con trước ngưỡng cửa đại học: Đừng biến kỳ thi thành "canh bạc tất tay" (43 phút trước)
- Nguyên nhân tử vong của đôi vợ chồng trẻ dưới hồ nước tại Đắk Lắk (44 phút trước)
- Cơn sốt dầu mỏ tại Trung Đông "thiêu đốt" ngành thời trang nhanh toàn cầu (44 phút trước)
- iPhone có thể trở thành “trung tâm quyền lực” trong thời đại AI (47 phút trước)
- Xúc động cảnh bé gái quyến luyến, muốn ngủ lại bên mộ ông bà để tìm hơi ấm cũ (58 phút trước)